Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Hoa mộc miên – những ‘đốm lửa hồng’ rực rỡ giữa núi rừng Hà Giang

Bạn đọc cùng làm báoHoa mộc miên - những 'đốm lửa hồng' rực rỡ giữa núi...
(SGTT) – Mỗi mùa Hà Giang đều được khoác lên những màu hoa rực rỡ, đầy sức sống như hoa mận trắng, hoa tam giác mạch phảng phất tím hồng, hoa cải vàng khắp các sườn núi. Vào tháng 3, Hà Giang có một loài hoa đỏ rực, nhuộm đỏ một góc trời, đó là hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên níu chân du khách.
Vào tháng 3, Hà Giang có một loài hoa đỏ rực, nhuộm đỏ một góc trời, đó là hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên níu chân du khách.Ảnh: Nam Kha

Loài hoa gạo còn có tên gọi khác là mộc miên hay pơ-lang, theo cách gọi của người dân vùng cao. Bên những sườn đồi, núi, thấp thoáng là những nếp nhà sàn, nhà lá nhỏ xinh ẩn mình dưới những tán cây hoa gạo đỏ rực rỡ.

Nhiều cây hoa gạo mọc cheo leo trên những triền đá cao vẫn vươn mình đầy sức sống, vẫn nở những bông hoa đỏ rực dầy kiêu hãnh, tô điểm thêm cho không gian núi rừng càng trở nên thơ mộng nhưng cũng không kém phần kỳ vĩ.

Mùa hoa gạo được ví như những “đốm lửa hồng” rực rỡ tô điểm cho đất trời. Ảnh: Lê Dân Nam

Tháng 3, trên khắp các cung đường của cao nguyên đá Hà Giang đều chìm trong sắc đỏ đầy quyến rũ mê hoặc của hoa gạo. Đâu đâu du khách cũng thấy một màu đỏ rực rỡ đẹp đến nao lòng. Vào cuối tháng 2, khi tiết trời vẫn còn nồm ẩm, trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá bỗng xuất hiện những nụ hoa chúm chím rồi nở bung thành hoa rực rỡ khoe sắc.

Nếu du khách đi dọc quốc lộ 4C dẫn lối đến cao nguyên đá Đồng Văn và huyện Mèo Vạc, hai bên đường trải dài là sắc đỏ của hoa gạo. Ấn tượng hơn với du khách là cung đường từ xã Cản Tỉ đến xã Đông hà huyện Quảng Bạ, lối dài những hàng cây hoa gạo, du khách bắt gặp những tán hoa gạo đỏ rực đầy kiêu hãnh.

Hoa gạo nở rực rỡ  giữa đất trời ‘cao nguyên đá’. Ảnh: Nam Kha

Có dịp tản bộ để ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, du khách cảm giác như đang lạc vào một miền đất cổ tích với những ngôi nhà đơn sơ yên bình, thấp thoáng dưới chân núi, bên sườn đồi là màu hoa gạo đỏ thắm, những nương ngô xanh tốt, đồi núi trập trùng hùng vĩ. Xa xa tiếng trẻ con nô đùa, tiếng khèn, tiếng sáo văng vẳng của mùa lễ hội…

Loài cây này còn được thấy trên các triền núi, nương ngô của đồng bào dân tộc. Chúng mọc xen lẫn núi đá, rễ bám đá mà mạnh mẽ vươn lên. Ảnh: Phạm Hùng

Ngoài ra đến với Hà Giang thời gian này du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng những đồi chè xanh mướt vào vụ thu hái. Lạc giữa đồi chè du khách sẽ cảm nhận được sự tươi mát trong lành của thiên nhiên, tận hưởng không gian thư thái. Khi du lịch Hà Giang, du khách còn có dịp hòa mình vào đời sống gần gũi chân thật của đồng bào người Dao, Tày, H’mông… Được tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo bao đời nay đồng bào đã gìn giữ, bảo tồn, phát huy.

Ngọc Lương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong đó, bánh bèo ở Huế được thực khách ưa thích bởi hương vị, cách chế biến và thức ăn kèm đặc sắc. Tại một góc...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt đầu ùn ứ

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe và các tuyến đường cửa ngõ TPHCM... đông đúc người dân lên đường rời TPHCM về quê hoặc đi du lịch. Cao tốc...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn nhưng qua tài liệu dày tới 111 trang này phần nào cho thấy quan điểm cũng như khái...