Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Ghé thăm tu viện Bát Nhã, nơi có hàng phượng vàng rực rỡ độ Xuân về

(SGTT) – Vào mùa Xuân, những cây phượng vàng góp phần tô thêm vẻ đẹp cho Tu viện Bát Nhã vốn yên ả, thanh bình.
Tu viện Bát Nhã nằm ở xã Damb’ri, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km. Bên cạnh khung cảnh hữu tình, nơi đây còn sở hữu kiến trúc độc đáo và là một trong những địa điểm du lịch tâm linh ấn tượng ở Lâm Đồng. Ảnh: Phạm Đình Long
Theo Tổ Quốc, tu viện được thành lập từ năm 1995, đến năm 2005, tu viện được mở rộng và xây dựng thêm nhiều cơ sở vật chất, ngày một khang trang hơn, nhằm phục vụ cho những khóa học cũng như công việc thiện nguyện ở đây. Ảnh: Phạm Đình Long
Tu viện Bát Nhã nằm trên một ngọn đồi cao, có địa thế đẹp nhất nhì cao nguyên Di Linh. Đứng từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh những đồi chè, đẹp thơ mộng, bình yên và lãng mạn. Ảnh: Phạm Đình Long
Đặc biệt, ngay trước cổng tu viện Bát Nhã là những cây phượng vàng lớn, trồng thành hai hàng dọc lối đi lên. Phượng vàng là một loại cây khá hiếm tại Việt Nam, có tên khoa học là Schizolobium excelcium thuộc họ đậu, tức là khác so với cây phượng đỏ thường thấy. Chính vì vậy, nó cũng không nở rộ vào mùa Hè, mà lại nở rộ vào mùa Xuân. Ảnh: Phạm Đình Long
Những ngày đầu Xuân, phượng vàng nở rộ rực rỡ. Hoa không chỉ đẹp trên cây, mà khi bị cơn gió cuốn, rơi đầy xuống con đường dẫn vào tu viện, lại khiến cảnh vật trở nên thơ mộng hơn nữa. Ảnh: Phạm Đình Long
Theo chia sẻ của anh Phạm Đình Long, người có chuyến du lịch đến Tu viện Bát Nhã dịp Tết Nguyên Đán, năm nay hoa nở rộ vào khoảng trong và sau Tết vài ngày, hiện tại, hoa đã rụng nhiều và không còn rực rỡ. Nếu muốn ngắm hoa nở rộ, du khách có thể lên kế hoạch trong năm sau. Ảnh: Phạm Đình Long
Tuy nhiên, nếu không vào mùa phượng vàng thì tu viện Bát Nhã vẫn là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách khi đến Bảo Lộc bởi không gian nơi đây lúc nào cũng mát mẻ, dễ chịu. Dù không mang vẻ đồ sộ, nguy nga nhưng chính sự hài hòa giữa những tòa kiến trúc cổ điển kết hợp với phong cảnh hữu tình, giữa rừng thông, đồi chè đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của chốn linh thiêng này. Ảnh: Phạm Đình Long
Trên đường đến tu viện, du khách cũng có thể tới cả những đồi chè, những vườn hoa hay thác nước Damb’ri để khám phá thêm về vẻ đẹp của Bảo Lộc. Ảnh: Phạm Đình Long

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề