Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Gặp chàng HDV 12 năm ‘cầm cờ, cầm míc’ qua 49 quốc gia và vùng lãnh thổ

(SGTT) – Sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành du lịch đang hồi sinh mạnh mẽ trở lại. Với Lê Nguyên Dona, chàng hướng dẫn viên (HDV)  quê ở Long An, đây là dịp để anh “cháy” hết mình với nghề, sẵn sàng và hào hứng quay lại và “lợi hại hơn xưa” trong sự nghiệp “cầm cờ, cầm míc”.

12 năm gắn bó với Saigontourist

Ở tuổi 34, Dona đã có 12 năm gắn bó với công ty lữ hành Saigontourist. Năm 2010, Dona tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Đức của trường ĐHKHXN&NV TPHCM. Dona nhớ lại, ở thời điểm đó, mong ước lớn nhất của anh là tìm một môi trường làm việc được gặp gỡ nhiều người, học hỏi điều mới mẻ và được đi nước ngoài.

Dona có cơ duyên với sự nghiệp cầm cờ, cầm mic khi được gặp chị Lê Hoàng Phương Linh, lúc đó là trưởng phòng HDV quốc tế của Saigontourist. Buổi trò chuyện kéo dài gần ba tiếng đồng hồ đã thay đổi quyết định trong sự phân vân chọn lựa là ở lại trường ĐHKHXN&NV TPHCM để làm giảng viên hoặc đi làm HDV du lịch. Cho đến bây giờ, Dona vẫn nghĩ rằng buổi nói chuyện đó là ấn tượng sâu đậm trong khoảng thời gian làm nghề của mình.

HDV Lê Nguyên Dona (trái) và du khách Việt tại thành phố Tijuana, Mexico. Ảnh: NVCC

Song song với đó, môi trường làm việc ở Saigontourist và tấm chân tình của các anh chị em đồng nghiệp tạo cho anh cảm giác thân thuộc và gắn bó đến hiện tại. Cùng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, từ chàng sinh viên mới ra trường, còn bỡ ngỡ với nghề, Dona đã trở thành một trong những HDV giỏi của Saigontourist.

Năm 2016, Dona từng đoạt giải nhất HDV quốc tế tại cuộc thi Hướng dẫn viên giỏi TPHCM mở rộng. Anh cũng là một trong những HDV dày dạn kinh nghiệm, sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Đức của Saigontourist.

Đại dịch Covid-19 ập đến, cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, Dona phải gồng mình vượt qua thử thách trong bối cảnh ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Dona đã chọn công việc đi dạy tiếng Đức và chuyên ngữ du lịch tại trường là ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐHKHXN&NV TPHCM, theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Ngoài ra Dona còn khai trương quán cà phê của riêng mình để thỏa mãn với niềm đam mê kinh doanh trong lĩnh vực F&B (kinh doanh ăn uống) và đảm trách cả vai trò MC cho các sự kiện văn hóa.

Lê Nguyên Dona (trái) trong vai trò MC. Ảnh: NVCC

Dona tâm sự “Tôi cảm thấy rất may mắn vì có những công việc phù hợp để bản thân tiếp tục được trao dồi và giữ nguồn năng lượng tích cực trong giai đoạn cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Dù công việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng may mắn khoảng thời gian khó khăn đã qua đi. Hiện tại, tôi có thể làm đồng thời các công việc mà tôi yêu thích với những kết quả rất tích cực”.

Chàng HDV đã đặt chân đến 49 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong nghề HDV, có những người đảm trách vai trò HDV nội địa, có người chuyên dẫn khách inbound (du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam) và đặc biệt, nhiều HDV mong muốn được dẫn tour outbound (hướng dẫn du khách Việt đi tham quan nước ngoài).

Dona nhớ mãi về kỷ niệm lần đầu tiên anh được đi ra nước ngoài vào năm 2010 và đó là chuyến công tác ở Thái Lan. Lúc đó Dona phát hiện ra mình rất thích công việc mà bản thân đang chuẩn bị. Chính lần đầu tiên này đã khiến Dona luôn phấn đấu cho những “lần đầu tiên” khám phá các nước khác trên thế giới.

Một trong những mục tiêu tuổi trẻ của Dona là 30before30 – nghĩa là khám phá được 30 nước trước tuổi 30. Đến năm 2017, anh đã chinh phục được cột mốc này và một điều thú vị là Nhật Bản, đất nước mà Dona đã ngưỡng mộ từ lâu, chính là điểm dừng chân thứ 30 của anh.

HDV Lê Nguyên Dona (phải) hướng dẫn du khách quốc tế tham quan Công trình Bưu điện Trung tâm TPHCM. Ảnh: NVCC

Dona tâm sự, khi còn là học sinh phổ thông, anh đã rất yêu mến văn hóa Nhật Bản, đặc biệt ngưỡng mộ giai đoạn phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản. Cái duyên với Nhật Bản đã được Dona thể hiện trong bài thi học sinh giỏi môn Địa lý đối với học sinh cấp 3 và cả đề tài luận văn Thạc sĩ Quan hệ quốc tế ở trường ĐHKHXN&NV TPHCM mà anh đang gấp rút hoàn thành.

Giờ đây, Dona cảm thấy rất tự hào khi vượt xa cột mốc của tuổi 30 khi anh đã đặt chân đến 49 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều trải nghiệm rất đáng quý mà không phải ai cũng may mắn có được. Dona thật sự rất trân quý những điều đó.

HDV Lê Nguyên Dona hướng dẫn du khách quốc tế tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Ảnh: NVCC

Du lịch đang hồi sinh từng ngày, các điểm đến ở Việt Nam và thế giới đang dần đông khách trở lại. Không chỉ riêng Dona mà các anh chị em đồng nghiệp của anh cũng đã rất sẵn sàng và hào hứng quay lại và “lợi hại hơn xưa”. Bản thân Dona cũng đã được đi lại nhiều nước từ hồi tháng 4-2022 đến giờ như Singapore, UAE, các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, Dona vẫn duy trì công việc của mình với vai trò là HDV, quản lý quán cà phê riêng của mình và đi dạy khi sắp xếp được thời gian hợp lý. Được làm việc và cống hiến với những công việc mà mình yêu thích, với chàng HDV quê ở miền Tây này, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Đinh Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cô giáo tiểu học ‘phượt’ hơn 1000km khám phá Cao Bằng

0
(SGTT) - Ở chuyến "phượt" xe máy thứ hai trong đời, cô giáo Ngọc Lan, đến từ Hà Nội, đã có hành trình 3...

Hành trình 8 ngày khám phá vẻ đẹp yên bình, thi...

0
(SGTT) - Vùng đất bình yên, thi vị cùng người dân hiếu khách là những ấn tượng từ chuyến đi Lào 8 ngày của...

Gặp nữ hướng dẫn viên U70 đạp xe trong 34 ngày...

0
(SGTT) - Ở tuổi 65, chị Dương Minh Phượng, hiện là hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật, chọn gắn bó với chiếc xe...

Sắp tổ chức hội thi Hướng dẫn viên Du lịch giỏi...

0
(SGTT) - Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, Hội thi Hướng dẫn viên Du lịch giỏi TPHCM mở rộng năm 2022 sắp...

Nữ MC ‘cháy’ hết mình với nghề báo và tình yêu...

0
(SGTT) - Đoàn Ngọc Nhi hiện được biết đến là một trong những nữ MC được khán giả truyền hình, đặc biệt là giới...

Nữ HDV và câu chuyện 12 năm làm HDV tại điểm...

0
(SGTT) - Suốt 12 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên (HDV) tại Khu Công viên tượng đài Long An, chị Lê Thị...

Kết nối