(SGTT) – Essaouira vốn được mệnh danh là “thành phố của gió” nằm về phía Tây của Marốc, được ví như viên ngọc quý của lục địa đen bên bờ Đại Tây Dương.

Tìm về thành cổ bên bờ biển
Những con phố nhỏ làm nên nét độc đáo của Medina.

Essaouira thu hút lữ khách đường xa bởi vẻ yên ả, tĩnh lặng hiếm có riêng mình với những ngôi nhà ngập tràn sắc xanh tượng trưng cho đại dương và màu trắng biểu thị cho ngọc trai trong lòng biển ngay trong thành cổ Medina cùng với những pháo đài, thành lũy đồ sộ bao bọc thành phố. Hải cảng có chợ cá tấp nập cùng bãi biển cát trắng mịn trải dài hàng cây số tạo nên bức tranh phong cảnh vừa hiện đại vừa huyền hoặc.

Những tàn tích tại Mellah – nơi sinh sống của cộng đồng người Do Thái từ cuối thế kỷ 18.

Vốn là một kẻ yêu những con thuyền và cuộc sống chài lưới của ngư dân – cũng là hai chủ đề thường thấy trong các tác phẩm nhiếp ảnh của tôi – tôi nhận ra thành phố cảng biển Essaouira – nơi nối liền Marốc với châu Âu và thế giới – là một nơi thật lý tưởng để khám phá và sáng tạo nên những góc ảnh mới.

Những cửa hiệu trong thành cổ Medina bày bán sản phẩm thủ công đặc trưng địa phương.
Người dân trong trang phục truyền thống bước đi trong thành cổ Medina.

Sao quên được những ngày lang thang qua các xưởng đóng thuyền dọc hải cảng ngắm nghía các con thuyền gỗ uy nghi khoác lên mình sắc xanh thật đẹp của biển cả hay những chiều hoàng hôn ngước nhìn đám trẻ địa phương thi nhau trổ tài bơi lội, phóng mình từ bờ tường của một pháo đài cổ từ thế kỷ 16 xuống mặt biển.

Một người phụ nữ lướt qua tòa nhà thành cổ Medina.

Trái ngược với những tâm hồn nghệ sỹ được truyền cảm hứng ở Essaouira, nơi đây tạo nên sức hút khó cưỡng cho những kẻ đam mê lướt sóng hay người yêu thích các môn thể thao dưới nước kỳ thú khác bởi sức gió đáng kinh ngạc xuyên suốt một ngày dài từ hướng tây bắc tràn về, đạt đỉnh điểm mỗi dịp hè về.

Sắc màu quá khứ
Trẻ con địa phương hồ hởi nô đùa, thi nhau phóng mình xuống mặt biển từ khu vực pháo đài cổ có lịch sử từ thế kỷ thứ 16.

Du khách có thể để mình lạc trôi giữa thành cổ Medina (nơi tập trung các pháo đài, nhà thờ, thánh đường Hồi giáo và khu dân cư) và Mellah (tiền thân là khu vực sinh sống của người Do Thái) – hai di sản thế giới được UNESCO công nhận – ra đời từ cuối thế kỷ thứ 18.

Tiến vào Medina, ta như đi giữa một chiều không gian khác với những ngõ nhỏ tấp nập các cửa hiệu đầy sắc màu bày bán sản phẩm thủ công làm từ gỗ thuya, cây cọ, thảm dệt tay, dầu argan, chăn lụa cùng nhiều quán ăn giới thiệu hương vị địa phương đặc sắc như món súp hầm Tagine, cơm nấu từ hạt couscous, thịt viên kefta hay bánh nướng nhân thịt B’stilla.

Những con thuyền gỗ mang sắc xanh đặc trưng vùng.

Du khách cũng nhất định phải ghé thăm các “Riad” – vốn là những ngôi nhà hay khách sạn nhỏ xinh mang phong cách truyền thống Marốc với sân vườn và đài phun nước ở vị trí trung tâm. Sau một đêm dài ngon giấc tại “Riad”, cảm giác thư thái tận hưởng bữa sáng trong vườn với nước chảy róc rách thật khó quên. Hay một buổi massage tưởng thưởng cho chính mình bằng dầu argan từ loại cây chỉ có thể tìm thấy tại Marốc cũng là một trải nghiệm vô cùng độc đáo.

Trái với Medina, Mellah lại thâm trầm, bình yên đến lạ khi không thấy cảnh du khách tới lui, chỉ những người dân địa phương phục sức thật đẹp, đầu quấn khăn lụa chậm rãi đi giữa những tòa nhà cổ mang nét đẹp của hoang tàn bởi thời gian, bởi xói mòn của gió, độ ẩm và muối biển trong không khí.

Sau khi Nhà nước Israel được tạo lập cũng là thời điểm Mellah không còn dân cư sinh sống. Từ đó, chỉ thưa thớt những giáo đường, các tòa nhà và tàn tích xa xưa còn sót lại là minh chứng cho sự hiện diện của người dân Do Thái trên mảnh đất Essaouira này.

Thành phố biển Phi Châu này sẽ mở ra một hành trình trải nghiệm vô cùng kỳ thú cho bất kỳ du khách ghé qua.A

Pierre Semere

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây