Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Lưu luyến khi rời rừng tràm Trà Sư

(SGTT) – Vào mùa này, rừng tràm Trà Sư (An Giang) như mang một vẻ đẹp “trác tuyệt”, kỳ ảo đầy thơ mộng. Giữa khoảng không xanh ngắt của những hàng tràm nối tiếp là những bông sen thơm ngát, tôi như lạc vào thế giới hoàn khác.

Nắng sớm trải dài trên hàng thốt nốt xanh bạt ngàn ở Tịnh Biên, chúng tôi tìm về rừng tràm Trà Sư, An Giang. Đi được một lát thì trời lại đổ mưa, tôi vào trú mưa và mua đồ ăn tạm ở một quán nhỏ ven đường, niềm vui cứ nhè nhẹ dâng lên trong lòng qua mỗi câu chuyện kể của người dân bản địa về vùng đất này.

Dân ở đây ngoài mùa nước nổi là mùa hái lượm, mấy năm nay đã bắt đầu làm thêm dịch vụ du lịch. Trưa hôm ấy, chúng tôi ăn một bữa lẩu cá linh, ăn kèm với bông điên điển vàng trái vụ.

Đầu giờ chiều, chúng tôi mang theo niềm háo hức về một chuyến đi chờ đợi bao ngày. Vào đến rừng, chúng tôi đăng ký thuyền chèo tay, bắt đầu hành trình đi bộ xuyên rừng 2km mới tới bến thuyền để tha hồ ngắm nhìn các loài thực vật.

Vào mùa này, rừng tràm Trà Sư mang một vẻ đẹp “trác tuyệt”, kỳ ảo đầy thơ mộng. Giữa khoảng không xanh ngát của những hàng tràm nối tiếp là những bông sen thơm ngát, tôi như lạc vào thế giới hoàn khác.

Những cây tràm vươn cao, cành lá xanh biếc đón nắng ấm, những bông tràm bé li ti hé nụ, chớm nở đón nắng mai rồi nở rộ, trắng xóa cả khu rừng. Mùi hương ngọt dịu của hoa tràm cứ thoang thoảng hòa vào trong gió làm tôi đắm say không muốn xa rời.

Trên mặt nước, những thảm bèo cái trôi theo dòng, một màu xanh mướt cứ trải dài và lan rộng. Mùa nước nổi, bèo ở rừng tràm nhiều lắm. Trong đó, bèo cái có số lượng nhiều nhất. Ngoài ra, một loại bèo khác đặc trưng chỉ có vào mùa nước nổi là bèo cám. Chúng sinh sôi, nảy nở rất nhanh, chỉ mất vài ngày đã phủ xanh một vùng rộng lớn.

Chị Ba Lụa, người chèo xuồng tay lâu năm đưa khách thăm quan rừng tràm Trà Sư nói rằng “Rừng tràm đẹp nhất vào mùa nước nổi, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm nhưng mỗi mùa lại có những điều thú vị rất riêng’’. Có lẽ, dù là mùa nào trong năm, ngày nào trong năm, người ta đều tìm thấy ở đây thứ cảm xúc lạ kỳ.

Ngồi trên thuyền, tôi có cảm xúc lạ kỳ trộn lẫn của một chút màu xanh, một chút hương cỏ với một chút yên bình tĩnh lặng. Xuống thuyền, mọi người háo hức trèo lên đài quan sát để thu vào tầm mắt cả rừng tràm.

Kết thúc chuyến tham quan rừng tràm tôi cảm thấy lòng còn một chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì phải tạm biệt nơi yên bình này để về lại phố thị. Đây có lẽ là một điểm đến hấp dẫn, là nơi có thể gạt bỏ những bộn bề trong đời sống thường ngày.

Hoài Ly


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về An Giang leo Anh Vũ Sơn ngắm hoàng hôn

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Két (còn gọi là Anh Vũ Sơn), là...

Phát triển du lịch địa phương cần dựa vào ‘sắc màu...

0
(SGTT) – Ngoài yếu tố tâm linh, đa số các địa phương vùng Tây Nam Bộ, do có nét tương đồng về cảnh quan...

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

An Giang mùa sương giăng

0
(SGTT) – Những ngày tháng Ba, các tuyến đường, đồng lúa... tại “vùng biên” An Giang được phủ bởi làn sương mờ ảo vào...

Rủ nhau chụp ảnh cùng ‘anh đào miền Tây’

0
(SGTT) – Từ đầu tháng 3, cây ô môi bắt đầu trổ bông trên các tuyến đường, cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp......

Ngôi chùa trên ‘ngọn núi’ cao 10 mét ở An Giang

0
(SGTT) – Phù Sơn tự, hay còn gọi là chùa Núi Nổi, tọa lạc tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là điểm...

Kết nối