Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Lên Bình Phước “đưa nhau đi trốn” ở thác Voi hoang sơ mà thơ mộng

(SGTT) – Người dân tộc S’tiêng ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước truyền tai nhau rằng, thác Voi vốn là do xương và ngà của hàng ngàn con voi tạo thành. Dù trải qua bao năm tháng, thác vẫn giữ được vẹn nguyên nét hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng.

Thuộc xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, thác Voi hay còn gọi là thác Nokrop từ lâu đã trở thành điểm đến được nhiều du khách, đặc biệt là các phượt “săn đón” trong hành trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của núi rừng tại Bình Phước.

Tuy nhiên, đường đến thác Voi không hề dễ dàng, đây đồng thời vừa là trải nghiệm, vừa là thử thách cho du khách khi phải băng qua những khúc cua gấp, hay đường đất gập gềnh. Để đến được thác Voi, từ Quốc lộ 14 hướng về các tỉnh Tây Nguyên, du khách nên rẽ phải, men theo những con đường uốn lượn quanh những sườn đồi để đến một cánh rừng tại thôn 8, xã Đồng Nai. Rồi từ đây, du khách có thể chọn đi tiếp bằng xe máy hoặc đi bộ.

Trên đường đi, du khách sẽ thấy thiên nhiên gần gũi hơn bao giờ hết với tiếng chim rừng hót líu lo, thỉnh thoảng còn có những chú sóc trên các thân cây khi băng rừng, hoặc trực tiếp tận hưởng sự mát lành của dòng nước khi qua suối. Không chỉ vậy, trên cung đường ấy, tôi còn được thỏa sức ngắm nhìn những rẫy điều xanh mướt hay các trụ tiêu thẳng tắp.

Một phần đường bắt đầu đi vào thác Voi.

Băng qua hết những cung đường rừng gập ghềnh, du khách sẽ bắt gặp một con thác trong xanh, đó chính là thác Voi.

Thác Voi cao khoảng 15m và rộng khoảng 8m, thác dựng đứng, sừng sững như khí phách của người dân Bù Đăng trong việc chinh phục thiên nhiên.

Dấu vết thời gian đã hằn rõ lên những tảng đá tại thác

Nếu như vào mùa mưa, nước tuôn từ đỉnh thác tạo thành một màn trắng xóa, nổi bật giữa những cây cổ thụ cao lớn. Nhìn từ xa, trông thác Voi chẳng khác nào một đám mây vờn sát đất. Vào mùa khô, dòng nước từ suối Nokrop chảy nhẹ sẽ khiến du khách có cảm giác lâng lâng, mát rượi để thả hồn theo vũ điệu của núi rừng.

Dòng thác trắng xóa của thác Voi

Xung quanh thác Voi có nhiều tảng đá rộng, phẳng. Ngồi tại đây, du khách sẽ cảm thấy mát lạnh từ những dòng thác trắng xóa đổ xuống. Không chỉ vậy, khi đến với thác Voi, du khách còn được bơi thuyền trên hồ, câu cá, ngắm những đàn cò bay về tổ trong bóng chiều nhập nhoạng hay nghe tiếng nước chảy róc rách thật vui tai…

Ngoài ra, ở ngay phía đầu nguồn của ngọn thác còn có một dòng suối trong xanh. Được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho khung cảnh hùng vỹ, thác Voi đến ngày nay vẫn còn giữ vẻ hoang sơ nguyên thủy.

Khung cảnh yên bình tại Thác Voi, Bình Phước
Tuy được nhiều người biết đến với vẻ hoang sơ, nhưng thác Voi cũng rất thơ mộng.

Trần Quang Duy


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rừng cao su ở miền Đông vào mùa đổ lá vàng

0
(SGTT) - Từ cuối tháng 12 đến tháng 2 hằng năm, mùa thay lá ở các cánh rừng cao su tạo nên bức tranh...

Mê mẩn Đắk Mai 1, dòng thác mờ ảo giữa núi...

0
(SGTT) - Nằm cách TPHCM khoảng 200 km, giữa ngút ngàn màu xanh núi rừng Bình Phước, thác Đắk Mai 1 ẩn hiện, cuồn...

Cắm trại tại trảng cỏ Bù Lạch, thảo nguyên xanh mát...

0
(SGTT) - Trảng cỏ Bù Lạch thuộc địa phận xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Đồng Xoài khoảng...

Bình Phước mở rộng cửa đón nhà đầu tư Thái Lan...

0
(SGTT) - Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Thái Lan vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế...

Khám phá miền Tây năm mới bằng du thuyền Victoria Mekong

0
(SGTT) - Trong những ngày này, các điểm du lịch tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre... mở cửa trở lại, chuẩn...

Khám phá cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam ở “xứ...

0
(SGTT) - Đến với “xứ Nẫu” du khách sẽ được khám phá nhiều địa điểm du lịch rất độc đáo mà thiên nhiên đã...

Kết nối