Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Dream pop và sự nỗ lực của ca sĩ Việt

Dream pop dường như rất kén người nghe nhạc ở Việt Nam bởi giai điệu có phần u buồn, bi thảm của dòng nhạc này. Thế nhưng trong những ngày gần đây, những bài hát thuộc dòng nhạc này lại nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, trong đó có thể kể đến ca khúc Ngày Chưa Giông Bão (phim Người bất tử) do ca sĩ Bùi Lan Hương trình bày.

Bùi Lan Hương.

Dream pop là một thể loại âm nhạc phụ của pop rock (những bài pop trên nền nhạc ghita có ca từ nhẹ nhàng) và alternative rock (lời bài hát hướng nội, trữ tình với nhiều giai điệu được phối hợp từ nhiều dòng nhạc như Indie pop, Grunge, Britpop). Dream pop hiện đại bắt nguồn từ nước Anh vào giữa thập niên 1980, tuy nhiên thuật ngữ về dòng nhạc này phần lớn lại được sử dụng tại Mỹ. Trước đó, sức ảnh hưởng của nó đã được ghi nhận vào những năm 1940.

Một bài nhạc Dream pop là sự kết hợp của các yếu tố post-punk, ethereal wave pha trộn với giai điệu pop và âm thanh được hình thành từ ghita, ghita bass, trống, đàn phím, synthesizer (một loại nhạc cụ điện tử). Ca từ trong các bài nhạc này thường nghiêng về sự suy xét nội tâm, chủ nghĩa hiện sinh với giọng hát như lời thì thầm, nhẹ nhàng tựa hơi thở và thường chú ý đến tâm trạng cũng như kết cấu câu nhiều hơn.

Tuy kén khán giả nhưng thế giới cũng vẫn chào đón những nghệ sĩ và nhóm nhạc theo đuổi dòng nhạc này như The Passions, Dif Juz, Lowlife và A. R. Kane. Trong khi đó, tại Việt Nam, nữ ca sĩ Bùi Lan Hương lại được coi là nữ hoàng của dòng nhạc này. Lan Hương tốt nghiệp khoa thính phòng/ca kịch (opera) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó cô sang Singapore để học về thanh nhạc và biểu diễn Jazz tại Trường Lasalle College of Arts. Giai đoạn này cô tìm hiểu thêm về âm thanh, phối khí, nhạc điện tử… và quyết định theo đuổi dòng nhạc Dream pop.

Với mong muốn giới thiệu và giúp khán giả Việt Nam hiểu hơn về dòng nhạc còn khá mới mẻ này, vào tháng 3/2018, Lan Hương đã tham gia chương trình Sing my song – Bài hát hay nhất và để lại dấu ấn trong lòng khán giả với ca khúc Bùa mê và Mâu thuẫn.

Với phong cách trình diễn cuốn hút và lối hát trễ nải đầy mê hoặc, Lan Hương được đông đảo công chúng yêu nhạc ủng hộ theo đuổi sự nghiệp ca hát với dòng nhạc Dream pop. Cho đến nay, cô đã ra mắt album đầu tay mang tên Thiên thần sa ngã với 10 ca khúc do chính cô tự sáng tác: Mê muội, Tôn thờ, Mâu thuẫn, Bùa mê, Sa ngã, Anh – anh ấy hay ai, Vĩnh hằng, Cố chấp, Vivu, Cấm đoán.

Mới đây, cô lại có một sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Ngày chưa giông bão. Sự kết hợp này có thể gọi là rất hài hòa khi Mạnh Quỳnh có lối viết nhạc tâm trạng, đầy trăn trở, suy tư và Lan Hương lại có giọng hát nhiều ma mị, cuốn hút người nghe.

Theo đánh giá của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, năm 2018 là năm có nhiều chuyển biến về xu hướng âm nhạc trong nước, đây là cơ hội cho nhiều dòng nhạc mới tạo nên điểm nhấn và ấn tượng với khán giả. Sau Lan Hương, người ta lại có dịp chứng kiến Dream pop xuất hiện trên sân khấu âm nhạc Việt qua phần thi của thí sinh Bùi Đinh Hoài Sa ở chương trình The Voice. Trong phần trình diễn của mình, Hoài Sa đã không ngần ngại chọn ca khúc Summertime Sadness, một ca khúc Dream pop đình đám của nữ ca sĩ Lana Del Rey từng thể hiện trước đó.

Không chỉ vậy, ngay tại các buổi diễn thời trang, người ta cũng từng lắng nghe những giai điệu Dream pop vang lên đâu đó. Là bài hát Mê muội trong buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong hồi tháng 6 hay ca khúc mở đầu cho bộ sưu tập Harmony của nhà thiết kế Hà Duy hồi đầu tháng 7 do chính Lan Hương trình bày.

Những năm trở lại đây, nhiều ca sĩ đã mạnh dạn theo đuổi con đường âm nhạc cho riêng mình bằng những dòng nhạc mới lạ, họ nhận được sự ủng hộ từ công chúng và đã có những ca khúc gắn liền với tên tuổi. Có thể kể đến Lê Cát Trọng Lý với dòng nhạc Indie quen thuộc với giới trẻ, hay còn những cái tên khác như Vũ, Thái Đinh, Ngọt Band đều là những cái tên khơi gợi sắc màu cho Indie Việt.

Có lẽ những điều mới mẻ thường sẽ gây sốc hoặc thậm chí khiến người ta khó tiếp nhận trong những lần đầu, nhưng khó ai có thể phủ nhận được sự nỗ lực và cố gắng của Lan Hương hay Hoài Sa trong việc mang Dream pop đến với khán giả Việt Nam hôm nay. Mong rằng sự nỗ lực của các ca sĩ sẽ được khán giả Việt Nam đón nhận và góp phần làm cho nền âm nhạc nước nhà ngày thêm đa dạng, phong phú hơn.

Huỳnh Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối