Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đội xe chuyên chở nhu yếu phẩm miễn phí mùa dịch

Nhịp đập thị trườngĐời sốngĐội xe chuyên chở nhu yếu phẩm miễn phí mùa dịch
(SGTT) – Tự chi trả phí xăng dầu, phí xét nghiệm và có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào nhưng nhóm Camping Raptor&Friends do anh Nguyễn Ngọc Tuấn, 41 tuổi, ở TP Thủ Đức, là trưởng nhóm cùng hơn 20 thành viên của nhóm trong gần tháng qua đã chuyên chở nhu yếu phẩm đến nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM miễn phí.

Nếu những ngày bình thường những chiếc xe bán tải thật “ngầu” này chuyên chở các vật dụng dùng để đi cắm trại xa thì nay trong thời gian giãn cách xã hội, đội xe “siêu ngầu” này vẫn ngày đêm chạy ngoài đường với những thùng xe chất đầy… rau, tiếp tế đến những nơi đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm.

20 xe bán tải trực chiến ngày đêm

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, nhóm trưởng của nhóm Camping Raptor&Friends cho biết nhóm anh bắt đầu công việc vận chuyển lượng thực bắt đầu từ đầu tháng 7 đến nay.

Anh Tuấn cho biết ly do để nhóm lên kế hoạch và thực hiện việc này là khi chứng kiến nhiều người dân ở các khu phong tỏa, cách ly là tâm dịch rất khó khăn, thiếu thốn lương thực thực phẩm, đặc biệt là các loại rau củ quả…

Dù có những chuyến hàng khuya vào lúc 1:00 đến 2:00 nhưng các thành viên trong nhóm vẫn luốn tích cực tham gia. Ảnh: Camping Raptor&Friends

Đồng thời, trong thời gian này thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đang gặp nhiều khó khăn.

“Nhận thấy tình huống cấp bách nên mình đứng tổ chức, vận động anh em trong nhóm tham gia và rất vui vì khi mở lời mọi người đều tích cực hưởng ứng. Hiện nay, nhóm của mình đang có 20 xe đang chạy liên tục và mọi chi phí xăng xe, xét nghiệm Covid-19 đều do mỗi thành viên tự chi trả”, anh Tuấn nói.

Chỉ mong thành phố sớm ổn định trở lại

Anh Tuấn chia sẻ, hàng hoá nhóm vận chuyển chủ yếu là rau củ quả, của các mạnh thường thu mua từ các tỉnh Tây Nguyên như Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Đắk Lắk, Đắk Nông gửi về TPHCM.

Sau đó, nhóm xe của anh Tuấn sẽ tập kết tại các địa điểm như bến xe An Sương, ngã tư Bình Phước, quốc lộ 1A, TP Thủ Đức… để tiếp nhận và vận chuyển đến những nơi sự giúp đỡ.

“Thời gian các chuyến xe của nhóm mình là cả ngày, có chuyến là chạy, không kể thời gian. Đôi khi cũng có chuyến xe từ Đà Lạt xuống trễ khoảng 1:00 – 2:00 đêm nhưng các thành viên đều vui vẻ nhận nhiệm vụ” anh chia sẻ.

Những chuyến xe đầy ắp hàng hóa được nhóm vận chuyển đến nhiều khu vực. Ảnh: Camping Raptor&Friends

Điểm đến của những chuyến xe thường là các khu các ly, Hội phụ nữ TP Thủ Đức, các bệnh viên và các bếp ăn thiện nguyện đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, nhóm cũng đi thu mua rau muống từ Củ Chi, rau củ từ các địa phương khác, vận chuyển về TPHCM và về chia lại với giá 0 đồng cho người dân gặp khó khăn.

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, khi tận mắt thấy những hình ảnh về những khu vực phong tỏa, anh Tuấn cảm nhận rất rõ được sự tàn phá của dịch bệnh. Do đó, anh Tuấn mong rằng mọi người hãy cùng nhau tuân thủ các quy định phòng chống dịch để co thể sớm vượt qua đợt đại dịch lần này.

20 xe trong nhóm sẵn sàng lên đường bất cứ giờ giấc hay địa điểm nào. Ảnh: Camping Raptor&Friends

Anh Phan Minh Thành, một thành viên trong nhóm cho biết: “Về cơ bản là việc này cũng không phải là lớn lao gì, chỉ là góp 1 chân 1 tay phụ giúp xã hội được chút nào hay chút đó thôi. Tụi mình muốn lan tỏa  tinh thần đoàn kết vượt khó và tình yêu thương giữa mọi người với nhau”.

Anh Thành tiếp tục kể, đến nay, anh đã tham gia việc vận chuyển này được khoảng 20 ngày. Điều may mắn là vợ con và gia đình anh hiểu và đồng lòng ủng hộ. Bên cạnh đó, để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, anh luôn tuân thủ quy tắc như luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia vận chuyển, đeo kính chắn tia giọt bắn, mặc đồ bảo hộ y tế, xịt cồn sát khuẩn liên tục và cuối cùng là giữ khoảng cách với mọi người.

Những Camping Raptor&Friends thu mua rau từ Củ Chi để tặng cho người dân gặp khó khăn. Ảnh: Camping Raptor&Friends

“Thường thì khi những xe vào những khu vực cách ly, bệnh viện, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao thì các anh em tài xế thường sẽ được chỉ định ngồi trong khoang xe và hàng hóa sẽ được người khu vực đó phụ trách bốc vác dỡ hàng xuống, xong về là xịt khuẩn xe luôn”, anh Thành nói.

Không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển nhu yếu phẩm miễn phí, trước đó, nhóm Camping Raptor&Friends cũng đã tổ chức xây dựng 1 thư viện cho đồng bào thiểu số tại Đắk Lắk.

Anh Tuấn, trưởng nhóm Camping Raptor&Friends, cho biết đây cũng là tôn chỉ hoạt động của nhóm, ngoài hoạt động cắm trại dã ngoại là đam mê thì cùng chung tay đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện.

“Nếu tình hình dịch bệnh không quá căng thẳng, thì tháng 6 vừa rồi nhóm mình cũng đã có hoạt động trên Đắk Lắk tiếp là xây dựng khối phòng học cho 1 trường học dành cho đồng bào vùng sâu”, anh Tuấn cười nói.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản lý nước từ thải nước sang giữ nước bằng loạt công việc, như vận hành đập ngăn mặn, nạo vét kênh mương để trữ thêm...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở Hóc Môn

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến “săn” ảnh trong thời gian gần đây. Nhìn từ trên cao, những ao rau nhút hiện lên xanh mướt, đầy ấn tượng. Việt Nam từ...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo để đẻ trứng. Trung bình mỗi năm khoảng 500 rùa mẹ lên đẻ trứng từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đây...