Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Đến Thụy Sĩ, khám phá ‘thành phố của những chú gấu’

(SGTT) – Không tấp nập như Zurich hay Geneva, Bern là thành phố yên bình nằm giữa dòng sông Aare chảy hiền hòa quanh năm là điểm đến ấn tượng dành cho du khách khi đến Thụy Sĩ.
Không nhiều tòa nhà chọc trời, Bern gây ấn tượng với du khách bởi không gian yên tĩnh, những ngôi nhà mái vòm cổ kính và các con đường nhỏ phủ bóng cây mát rượi. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Bern được biết đến với biệt danh “thành phố của những chú gấu” và loài vật này có mối quan hệ chặt chẽ với thủ đô của Thụy Sĩ từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Du khách có thể bắt gặp biểu tượng gấu trên những lá cờ, đài phun nước, tháp đồng hồ hay các tòa nhà; hoặc ngắm nhìn những chú gấu sống trong khu Bear Park. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Cầu Untertorbrücke xây dựng năm 1489 để nối bán đảo phố cổ với bên kia bờ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Cầu được xây bằng đá cẩm thạch trên tàn tích cây cầu bằng gỗ trước đó hơn 200 năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ngày nay, cầu Untertorbrücke được liệt kê vào danh sách những di sản quốc gia của Thụy Sĩ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Tháp đồng hồ Zytglogge nằm ngay trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Tòa tháp được xây dựng từ năm 1218, đây là một trong những tháp đồng hồ công cộng xưa nhất thế giới với chiếc đồng hồ thiên văn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Lang thang trong những khu phố cổ ở trung tâm thành phố, du khách như được lạc vào “chốn cổ tích” với những mái vòm theo lối kiến trúc Gothic từ thế kỷ 15. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Vẻ đẹp yên bình của Bern. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Xung quanh thành phố là đồi núi và những bờ sông dốc đứng với nhiều cây cối. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Nhiều thế kỷ đã trôi qua, Bern vẫn giữ được nét cổ kính và là một thành phố sạch sẽ, đẹp bậc nhất của châu Âu. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Du khách sẽ thích thú với quang cảnh của những công trình trong phố cổ và dãy Alps ở phía xa. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nguyên Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề