Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đến Huế, tìm về chốn thanh bình nơi Huyền Không Sơn Thượng

Du lịchHành trình - Điểm đếnĐến Huế, tìm về chốn thanh bình nơi Huyền Không Sơn Thượng
(SGTT) – Cách TP Huế khoảng 15km, Huyền Không Sơn Thượng là chốn “xanh”, yên bình dành cho du khách muốn tạm rời xa phố thị.
Ngôi chùa này nằm trong khu rừng thông xanh tươi, bao quanh là những ngọn núi.
Được biết, chùa được xây dựng vào năm 1989, tọa lạc tại thôn Chầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.
Huyền Không Sơn Thượng gây ấn tượng với du khách bởi không gian xanh mướt, nhiều loại hoa được trồng khắp lối đi trong khuôn viên chùa.
Khuôn viên chùa bao gồm Ngoại viện và Nội viện. Trong khi Nội viện được dành hoàn toàn cho sự tĩnh tu thì Ngoại viện là nơi sinh hoạt, thờ cúng, tham quan…
Một hồ cá nhỏ trong khuôn viên chùa.
Thiên nhiên trong lành, tách biệt đô thị ồn ào.
Các công trình ở chùa được bố trí rất công phu, hài hòa. Khu vực Chính điện là nơi thờ cúng, được trang trí rất tỉ mỉ, thờ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Vì chùa nằm trên núi cao, cây rừng và hồ nước bao quanh nên không khí luôn mát mẻ.
Khu vườn xanh mát và tràn ngập màu sắc hoa.
Du khách có thể ngồi nghỉ chân dưới những khóm trúc, tận hưởng sự yên ả, thanh bình nơi đây.
Khi đến Huyền Không Sơn Thượng, du khách có thể dành thời gian trekking khám phá đỉnh Hòn Vượn, nơi được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng năm 2022” trong khuôn khổ chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”.

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản lý nước từ thải nước sang giữ nước bằng loạt công việc, như vận hành đập ngăn mặn, nạo vét kênh mương để trữ thêm...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở Hóc Môn

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến “săn” ảnh trong thời gian gần đây. Nhìn từ trên cao, những ao rau nhút hiện lên xanh mướt, đầy ấn tượng. Việt Nam từ...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo để đẻ trứng. Trung bình mỗi năm khoảng 500 rùa mẹ lên đẻ trứng từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đây...