Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Dạo bước Thúy Hồ

NGUYỄN KIM OANH –

Đến thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, du khách không thể không ghé công viên Thúy Hồ. Đây là một thắng cảnh đẹp và khá nổi tiếng của quốc gia này.

Công viên Thúy Hồ đối diện trường Đại học Vân Nam, nằm trên trục chính của đường cùng tên gọi của công viên theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc hay còn gọi đường Bắc Thúy Hồ, Nam Thúy Hồ…

Rừng trúc trong công viên Thúy Hồ.
Rừng trúc trong công viên Thúy Hồ.

Từ trường Đại học Vân Nam, tôi men theo đường Bắc Thúy Hồ đi vào công viên. Trời bắt đầu vào thu nên hàng cây bên đường khoác lên áo mới, từng chiếc lá bắt đầu chuyển màu. Trên ghế đá, người già ngồi nhàn nhã trò chuyện, có lẽ vẫn là những chuyện đời muôn thuở. Bên kia đường, vài đứa trẻ tung tăng dạo chơi cùng cha mẹ ngày cuối tuần. Xa xa, từng đôi tình nhân nắm tay bước chậm. Chỉ là những hình ảnh của cuộc sống bình thường hàng ngày, nhưng với tôi, không gian nơi đây thật lãng mạn, thơ mộng. Tôi men theo mấy quán nhỏ nằm trên góc phố tĩnh lặng để hít thở không khí trong lành của miền cao nguyên.

Công viên Thúy Hồ nằm ở phía Bắc trung tâm thành phố Côn Minh, trước đây hồ có tên Cửu Long Trì, sau này có tên là Thái Hải Tử. Đầu thời nhà Thanh, Ngô Tam Quế xưng vương ở Vân Nam đã xây dựng vương phủ ở phía Tây của hồ. Đời Khang Hy cho xây một lầu giữa hồ với tên gọi là Bích Kỳ Đình, sau đó đổi tên Hải Tâm Đình.

Công viên Thúy Hồ.
Công viên Thúy Hồ.

Thời nhà Thanh, tổng đốc Nguyễn Văn Trúc đắp một con đê dài gọi là đê Nguyễn. Thúy Hồ được chia thành năm khu, khu vực trung tâm đảo là nơi dừng nghỉ và thưởng ngoạn hồ cá theo lối kiến trúc nhà Thanh, phía Đông Nam là Nguyệt Thủy Hiên và đảo cá vàng, phía Đông Bắc có đảo trúc và hồ Cửu Long, phía Nam là đảo Hồ Lô và cầu Cửu Điển, phía Tây là Hải Tâm Đình.

Hàng năm, cứ đến mùa đông thì hải âu từ vùng Siberia bay về Côn minh trú đông, nhiều con dừng chân tại Thúy Hồ. Thời gian này, lang thang dạo bước Thúy Hồ để ngắm hải âu là niềm vui của người dân địa phương cũng như du khách và những nhiếp ảnh gia về đây săn ảnh.

Một kiến trúc di tích lịch sử ở đường Bắc Thúy Hồ.
Một kiến trúc di tích lịch sử ở đường Bắc Thúy Hồ.

Công viên Thúy Hồ được người dân địa phương ví như hòn ngọc của thành phố. Công viên có diện tích 21 ha nhưng diện tích mặt hồ đã chiếm hết 15 ha. Tuy diện tích không lớn lắm nhưng phong cảnh rất đặc sắc, hữu tình. Mặt hồ nước xanh biếc màu ngọc, những rừng trúc bốn mùa xanh tươi, những hàng liễu cũng tươi xanh vào mùa xuân mùa hạ, hoa sen ngan ngát hương thoảng đưa theo gió, mùa sen cũng bắt đầu nở rộ những cánh sen trắng hồng trên khắp mặt hồ… Tôi băng qua chiếc cầu uốn cong nhìn hàng liễu rũ nghiêng xuống mặt hồ, bên cạnh những ghế đá công viên, cảnh sắc giống như trong những bức tranh mà tôi hay xem lúc nhỏ. Hình ảnh ấy cứ như đang bước ra từ sách vở chứ không phải hiện tại nó đang ngay trước mặt tôi.

Nơi đây còn có khu quản lý công viên được xây dựng theo kiến trúc xưa khá cổ kính. Ở đó, những dãy dây leo bò quanh khắp mái nhà, ống khói, lên cánh cổng rào, và từng đàn chim bồ câu sà xuống mổ những hạt thóc vương vãi ở khoảng sân trống, khiến du khách đi ngang qua phải dừng chân ngắm nhìn.

Công viên Thúy Hồ vừa là nơi vui chơi giải trí của người dân địa phương vừa là một điểm tham quan đối với du khách cho nên có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đặc biệt là những sản phẩm dệt thổ cẩm đầy màu sắc của các dân tộc ít người ở Vân Nam.

Vào mỗi sáng thứ Bảy, Chủ nhật, một số người dân hay tụ họp ở một góc công viên để nhờ tìm… bạn đời, mai mối hôn nhân. Không chỉ thanh niên trai gái, mà còn có cả người già, họ đến đây tìm bạn tâm giao hay bạn đời thông qua mấy dịch vụ mai mối. Công viên còn có dịch vụ chèo thuyền dạo chơi trên hồ, khu vui chơi thiếu nhi, và những phường hội nhạc hòa tấu, nhạc cung đình đến đây họp mặt cuối tuần. Cũng có một khu dành cho người bán hàng rong, họ bày ra vài món hàng cần bán như đôi giày, tranh thêu, dao kéo, kim chỉ… Tiếng rao bán, trả giá vang lên tạo cho không khí trở nên sôi nổi.

Vào buổi chiều, đi dạo trong khu hồ này, du khách có dịp được thưởng thức các ca khúc hay hòa trong tiếng sáo, đàn nhị. Phần lớn người đến nghe là người lớn tuổi và họ cùng hát theo những bài hát đó một cách say sưa như đang bồi hồi nhớ lại thuở thanh xuân của mình. Quanh hồ, có đến chục nhóm nhạc, mỗi nhóm một phong cách, loại nhạc khác nhau.

Công viên Thúy Hồ có mảng xanh rộng lớn, cộng với mảng xanh của trường Đại học Vân Nam đối diện, nên không khí nơi đây lúc nào cũng trong lành khiến du khách cảm thấy dễ chịu trong một ngày tham quan Thúy Hồ cũng như thành phố Côn Minh này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Lễ hội Bánh mì Việt Nam trở lại, sắp xác lập...

0
Sau kỳ tổ chức đầu tiên vào tháng 3-2023, lễ hội Bánh mì Việt Nam sẽ quay trở lại vào trung tuần tháng 5-2024...

Những điều cần lưu ý để đảm bảo sức khoẻ khi...

0
Theo các bác sĩ, những vận động viên nghiệp dư khi tham gia giải chạy đường dài sẽ dễ gặp nguy hiểm nếu không...

Năm 2023, nửa triệu người phải tiêm vaccine phòng dại, chi...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, số người tử vong do bệnh dại liên tục tăng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, cả nước...

Kết nối