Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Cuối tuần đi đâu: Check-in ngôi miếu cổ hơn 300 tuổi nằm giữa sông

(SGTT) – Phù Châu miếu, tục gọi miếu Nổi, nằm trên sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp), một trong những ngôi miếu có kiến trúc độc đáo ở Sài Gòn.

Miếu Nổi dường như tách biệt hoàn toàn với vẻ hoa lệ, ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn. Cùng không gian tĩnh lặng, trong lành, nơi đây thích hợp cho chuyến đi cuối tuần dành cho nhóm bạn hay gia đình.

Miếu có tuổi đời gần 300 năm tuổi, nằm giữa sông. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Miếu Nổi được xây dựng từ thời vua Gia Long. Một bên miếu là bến đò, bên còn lại là An Phú Đông, quận 12. Theo lời kể lại của cư dân, sự tích miếu Nổi gắn liền với câu chuyện của một ngư dân.

Cổng ngôi miếu được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyện kể rằng, có một người đàn ông làm nghề chài lưới, trong một hôm đi đánh bắt cá, người này vô tình vớt trúng xác của một phụ nữ. Khi kéo lên bờ, ông đã đem chôn cất để lập miếu thờ oan hồn. Từ đó, cuộc sống của ngư dân nghèo khổ này trở nên khấm khá hơn. Tin đồn vang xa, người dân đã kéo đến miếu để cầu phúc rất nhiều.

Từ miếu nhìn ngược ra cổng, du khách có cảm giác như hàng trăm con rồng lấy nước từ công sông Vàm Thuật và đang trên đường về trời. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Miếu Nổi là công trình kiến trúc tâm linh, pha trộn giữa văn hóa Việt Nam và Trung Hoa. Miếu được chia ra làm 2 gian: Khu vực chính điện và nơi thờ năm Mẹ, ngoài sân có thờ các vị Bồ Tát. Ở giữa chính điện là nơi thờ Phật Di Lặc, hai bên thờ Phật Tổ Như Lai và Địa Mẫu. Bước vào bên trong miếu, du khách sẽ thấy ấn tượng trước những vòng nhang dài, được treo dày đặc trên trần nhà.

Những tượng rồng này được trang trí bằng mảnh sành sứ đa sắc. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Điểm ấn tượng nhất trong kiến trúc của miếu Nổi đó chính là hình ảnh những con rồng cẩn bằng sứ được đặt khắp nơi, khiến không gian nơi đây thêm huyền bí và linh thiêng hơn. Ước tính có tới hàng trăm tượng rồng với nhiều kích cỡ, được chạm trổ tỉ mỉ.

Khách muốn đến viếng miếu phải đi đò. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Cách đi Miếu Nổi rất đơn giản, xuất phát từ trung tâm thành phố, bạn di chuyển theo đường Nguyễn Thái Sơn, sau đó, rẽ vào đường Trần Bá Giao (quận Gò Vấp). Từ đây, bạn đi thêm vài trăm mét nữa là đến bãi đậu xe để lên đò sang miếu. Mỗi chuyến đi đò có giá 10.000 đồng, thời gian ngồi đò sẽ mất khoảng 5 phút.

Miếu Nổi nằm giữa dòng sông Vàm Thuật. Ảnh: Google Maps

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sáng kiến Điểm đến An toàn cùng doanh nghiệp phát triển...

0
(SGTT) - Sáng kiến Điểm đến An toàn do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức và vận hành, chương trình đang cùng...

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Kết nối