Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Cùng “du lịch” qua tranh vẽ của nữ nhiếp ảnh gia người Ấn

(SGTTO) – Kalpana Sunder là một nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo mảng du lịch dày dặn kinh nghiệm của Ấn Độ. Trong thời gian ở nhà vì dịch Covid-19, cô đã vẽ những bức tranh xinh xắn từ các bức ảnh trong những cuộc hành trình trước đây.

Những ngày ở tại nhà thuộc Chennai – thủ phủ của bang Tamil Nadu, nằm trên bờ biển phía Nam Ấn Độ, Kalpana đã cùng chồng và con trai chấp hành nghiêm lệnh cách ly, luyện nhảy Zumba, cố gắng đảm bảo cuộc sống nhẹ nhàng nhất có thể.

Kalpana vẽ tranh vừa để giúp bản thân thấy thư giãn vừa thỏa mãn niềm đam mê thời thơ ấu. Cô bắt đầu vẽ lại những ký ức kỹ thuật số của mình, ghi lại những khoảnh khắc yêu thích bằng mực và màu nước thay vì thể hiện bằng những từ ngữ của các bài báo. Mỗi bức tranh cô vẽ là một lần gợi lại ký ức đặc biệt tại những nơi khác nhau trên thế giới. Chúng thể hiện hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tiếp tục những chuyến đi của mình.

Cesky Krumlov, Cộng hòa Séc

“Lớn lên cùng với những câu chuyện cổ tích, tôi luôn nghĩ chúng chỉ tồn tại trong sách vở, cho đến khi tôi đến Cesky Krumlov, Cộng hòa Séc”, Kalpana kể.

Cesky Krumlov là tòa lâu đài trang nghiêm trên một hòn đảo đá với những tòa tháp hình nón, những ngôi nhà lát gạch đỏ, bánh mì mới nướng thơm lừng, xa xa là dòng sông uốn lượn trong thung lũng.

Cesky Krumlov, Cộng hòa Séc.

Lúc đó Kalpana nghỉ lại trong một tu viện từ thế kỷ 16 đã được chuyển đổi thành khách sạn. Cô đi bè trên sông Vltava, nhấm nháp bia Séc trong các quán cà phê ven sông, ngắm nhìn những tòa nhà trang trí công phu với những đầu hồi và tranh tường, và đi bộ lên lâu đài để ngắm nhìn thị trấn.

Meteora, Hy Lạp

Mỗi mùa hè, Kalpana cùng con gái sẽ đến thăm một đất nước khác nhau, là cách giúp con mình cảm nhận hương vị của thế giới. “Một lần, chúng tôi đến Hy Lạp, thăm cả vùng đất liền và các đảo. Chuyến đi đầy phiêu lưu, thời tiết giông bão. Nơi chúng tôi yêu thích nhất là Meteora, có nghĩa là lơ lửng trên không trung”, cô kể.

Địa hình cheo leo, kiến ​​trúc độc đáo, các bản thảo cổ, những cây thánh giá bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo và những bức tranh biểu tượng… làm cho Meteora giống như một vùng đất giả tưởng.

Meteora là quần thể các tu viện được xây dựng từ thế kỷ 14 nằm trên những mỏm đá cheo leo giữa trời. Xưa kia, đường lên tu viện không dễ dàng như bây giờ. Ngày nay, lối đi lên xuống tu viện đã được cải tiến, du khách có thể đi trên các cầu thang chạm khắc vào đá, không còn dùng thang dây.

Bhutan nguyên sơ

Vương quốc Bhutan luôn nằm trong danh sách muốn tới thăm của Kalpana. Cô đã quyết định kỷ niệm 25 năm ngày cưới ở vùng đất hạnh phúc.

Cô kể: “Vừa hạ cánh ở thủ đô Thimphu, ngay lập tức tôi đã thấy yêu đất nước nguyên sơ, những ngôi đền và dzong (pháo đài) cổ kính, hàng thủ công đầy màu sắc, con người thân thiện và những món ăn cay nồng”.

Đài tưởng niệm quốc gia Chorten. Đằng sau những cánh cửa được sơn họa tiết rồng, nơi đây có rất nhiều hoạt động. Phụ nữ cao tuổi người Bhutan mặc áo choàng truyền thống kira ngồi thiền, trong khi những người khác đi quanh đền thờ và những chú chim bồ câu vỗ cánh bay lên khỏi mặt đất khi lũ trẻ đuổi theo.

Vợ chồng Kalpana đi bộ qua thủ đô xinh đẹp, sạch sẽ, nơi có một đèn giao thông duy nhất và nơi mọi người sử dụng xe đạp, thậm chí là cả hoàng tử, đến đài tưởng niệm quốc gia Chorten.

Đảo Fraser, Úc

Fraser là hòn đảo cát lớn nhất thế giới, ngoài khơi bờ biển phía Đông Queensland. Đảo được bao phủ bởi những vùng đất ngập nước, hồ nước ngọt, rừng thông, những con lạch nhỏ.

Kalpana đã dạo quanh hòn đảo đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới này trên một chiếc xe buýt thép kiên cố có thể chinh phục đủ loại địa hình.

Hồ Mackenzie trên đảo Fraser, Úc. “Khoảnh khắc tuyệt vời trên đảo Fraser xuất hiện khi tôi được bơi trong hồ Mckenzie trong vắt, với nguồn nước mưa tự nhiên và sát ngay cạnh bờ cát trắng. Cát trên bãi biển là silica tinh khiết, bạn thậm chí có thể làm sạch đồ trang sức bằng hợp chất hóa học này”, Kalpana nói.

Thanh Thảo

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Kết nối