Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Chuyện nghề du lịch: HDV nhớ những ngày cùng khách rong ruổi Đà Lạt

(SGTT) – Trong những ngày cuối năm này, thời tiết ở Sài Gòn thật tuyệt vời. Không khí trong lành, se lạnh khiến tôi thích thú, tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này và nhớ về những kỷ niệm rong ruổi ở Đà Lạt, Lâm Đồng cùng với du khách nước ngoài cách đây 2 năm.

Tôi bắt đầu trở thành một hướng dẫn viên (HDV) Inbound ở TPHCM từ năm 2017. Trong quãng thời gian làm việc, tôi chủ yếu dẫn du khách nước ngoài tham quan TPHCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Phú Quốc, Kiên Giang.

Ông Guscic và vợ leo đỉnh núi LangBiang cách đây 2 năm.

Thi thoảng, tôi cũng tham gia những chuyến công tác đến Mũi Né, Bình Thuận và Đà Lạt, Lâm Đồng. Cũng có thể vì do tần suất dẫn tour của tôi ở những điểm đến này không nhiều bằng ở TPHCM hay các tỉnh miền Tây nên Mũi Né và Đà Lạt luôn mang lại cho tôi những cảm xúc háo hức pha chút tò mò.

Nếu như Mũi Né khiến tôi xao xuyến bởi những bãi biển đẹp, đồi cát trắng tinh khôi thì sự mơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt đã để lại trong tôi những cảm xúc không bao giờ quên.

Một trong những chuyến dẫn tour đáng nhớ nhất ở Đà Lạt của tôi là vào tháng 12-2019 với ông John Guscic, một doanh nhân quốc tịch Đức và vợ. Là một chuyên gia tài chính trong lĩnh vực ngân hàng nhưng ông Guscic lại rất đam mê nghiên cứu về mảng văn hóa và rất yêu Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, ông Guscic đã tìm hiểu rất kỹ các thông tin về dải đất hình chữ S. Trong ngày đầu tiên của cuộc hành trình, ông say mê khám phá các điểm đến hấp dẫn ở TPHCM như Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, chợ Bến Thành…

Sang ngày thứ 2 của lịch trình, trên đường di chuyển từ TPHCM lên Đà Lạt, ông Guscic chia sẻ: “Hằng năm, hai vợ chồng ông sẽ chọn một địa điểm đón Tết Dương lịch và năm nay (năm 2019), ông và vợ quyết định chọn Việt Nam”.

Đặt chân đến Đà Lạt, ông Guscic và vợ rất ngạc nhiên với thời tiết mát mẻ, thậm chí có phần se lạnh ở đây. Ông Guscic nhận xét “Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, có nhiều loài hoa đẹp và cây xanh, nhiều biệt thự, nhà thờ cổ mang dáng dấp châu Âu”.

Một góc thành phố Đà Lạt.

Tôi chia sẻ với những vị khách đáng yêu của mình rằng, Đà Lạt được mệnh danh là thành phố mộng mơ, thành phố của mùa xuân, của tình yêu đôi lứa. Phong cảnh nơi đây vô cùng lãng mạn, được thiên nhiên ban tặng với những sắc thái riêng như có núi, hồ, rừng thông, hoa trái bốn mùa…

Quãng thời gian 2 ngày ở Đà Lạt tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến khiến ông Guscic và vợ thích thú trong quá trình khám phá, chinh phục các danh, thắng cảnh tiềm ẩn của Đà Lạt. Từ thung lũng Tình yêu – nơi được coi là một trong những biểu tượng của thành phố rồi làng hoa Vạn Thành – làng hoa lớn nhất của Đà Lạt; hay chốn linh thiêng như thiền viện Trúc Lâm… tất cả đều đem đến những kỷ niệm khó quên với vợ chồng ông Guscic.

Những vị khách của tôi đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của thác Datanla, một ngọn thác lớn và cũng là điểm tham quan, phiêu lưu mạo hiểm rất hấp dẫn. Ông Guscic và vợ vô cùng háo hức khi vừa được tham quan ngắm cảnh, vừa được tham gia các trò chơi mạo hiểm ở đây.

Hệ thống máng trượt tại Datanla được xem là máng trượt duy nhất của thành phố Đà Lạt. Phanh cảm biến để hãm bớt tốc độ của những xe đi quá nhanh nhằm giữ khoảng cách an toàn giữa các xe.

Ngoài ra, Datanla còn chào đón du khách với 7 tầng thác hùng vĩ. Dòng nước trong veo tuôn chảy qua sườn núi đá hoa cương rồi dội xuống những phiến đá lớn tung bọt trắng xóa, ẩn hiện cầu vồng bảy sắc thật ngoạn mục.

Rất nhiều du khách nước ngoài đến Đà Lạt để đón Tết Dương lịch hồi năm 2019.

Một chút tiếc nuối đối với ông Guscic và vợ là họ không thể đi bộ lên đỉnh LangBiang. Vấn đề sức khỏe không cho phép họ thực hiện đi bộ chinh phục ngọn núi cao nhất Đà Lạt mà phải thuê xe jeep. Bù lại, các vị khách của tôi được trải nghiệm trò chơi dù lượn ở đây. Một trò chơi mang lại cho họ cảm giác mạo hiểm trên đỉnh núi LangBiang.

Ông Guscic và vợ vô cùng thích thú với chương trình tour của chúng tôi, đặc biệt là những trải nghiệm ở Đà Lạt. Sau khi quay trở lại TPHCM, họ đã cảm ơn tôi về sự nhiệt tình, chuyên nghiệp và những bài thuyết trình hấp dẫn bằng một chút tiền tip.

Họ cũng đã xin địa chỉ email và cả facebook cá nhân của tôi để kết bạn. Ông Guscic và vợ hứa sẽ giữ liên lạc với tôi và giới thiệu hành khách cho những tour sau. Tiếc là dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn còn phức tạp và công việc dẫn tour yêu thích của tôi vẫn phải tạm dừng.

Tôi mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để du lịch trở lại và tôi sẽ có thêm nhiều những kỷ niệm đáng nhớ với những vị khách thân yêu của mình trong tương lai.

Nam Sơn


Chương trình “Chuyện nghề du dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của các chuyên gia xây dựng tour hay đội ngũ hướng dẫn viên trên hành trình dẫn tour; những chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch trong nước, quốc tế, kinh nghiệm trekking, camping, du lịch mạo hiểm… của các chuyên gia – blogger du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Hơn 60,8 triệu lượt người Việt đi du lịch trong nửa...

0
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao...

Tồn đọng 22 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế yêu cầu...

0
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến giữa tháng 6-2022 còn hơn 22,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna và Pfizer...

Kết nối