Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Chộn rộn phố Hàng Mã những ngày cận Giáng sinh

Nhịp đập thị trườngĐời sốngChộn rộn phố Hàng Mã những ngày cận Giáng sinh
(SGTT) – Ở Hà Nội, nếu muốn biết mùa lễ hội nào sắp diễn ra thì mọi người cứ đến phố Hàng Mã, nơi luôn cập nhật xu thế trước một, hai tháng. Mùa nào hàng hóa ấy, ngày tết là hoa mai, hoa đào, câu chúc, tràng pháo, hình dán bé trai bé gái mặc áo dài đỏ rạng rỡ xinh tươi. Dịp trung thu là đèn lồng sáng trưng một góc phố. Mùa Noel là hoa tuyết, cây thông, kim tuyến đủ sắc màu.
Phố Hàng Mã, đoạn từ Hàng Đồng đến Hàng Cót tấp nập người qua lại tham quan. Ảnh: Việt An

Rất nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh trên con đường chỉ vài trăm mét, nên đến đêm, khi phố lên đèn thì nơi đây rực sáng lung linh. Mặt hàng thì phong phú như vòng hoa thông treo cửa, hoa tuyết, quả chuông, viên kẹo, kẹo hình gậy, ông già Noel, mũ ông già tuyết… thậm chí là mô hình hang đá thu nhỏ đều có. Giá cả theo đó cũng đa dạng, từ vài ngàn đồng đến những món hàng trị giá mấy chục triệu đồng đều có sẵn, tùy vào nhu cầu của bạn. Màu sắc chủ đạo trên các cửa hàng là màu của Giáng sinh gồm đỏ, trắng, xanh lá. Ngoài ra còn rất nhiều phụ kiện óng ánh vàng, xanh biển trông rất thu hút.

Những tấm thiệp be bé xinh xinh in hình ngộ nghĩnh. Ảnh: Việt An
Băng đô cài tóc hình sừng tuần lộc có giá 40.000 đồng. Ảnh: Việt An
Cây thông Noel cao khoảng 3m, được phun tuyết, gắn đèn và trang trí nhiều món đồ chơi lớn nhỏ như thế này được chào bán với giá 18 triệu đồng. Cây lớn như này đòi hỏi thợ khéo tay, tỉ mỉ thường mất cả ngày mới làm xong. Ảnh: Việt An
Những phụ kiện trang trí kèm theo như quả châu, hoa tuyết… có giá từ 80.000 đến 300.000 đồng tùy theo kích thước. Ảnh: Việt An
Nhiều món đồ trang trí được treo cao để tận dụng không gian đi lại. Ảnh: Việt An
Các món trang trí nhỏ như quả thông, nơ, chữ, miếng cam khô… được bày vào trong rổ và để thẳng dưới sàn cho khách dễ lựa chọn. Ảnh: Việt An

Từ hơn một tháng nay, nhiều bạn trẻ đã đổ về phố Hàng Mã để lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng của mùa Giáng sinh. Mùa này trời Hà Nội còn se lạnh nên mọi người diện nhiều trang phục bắt mắt hợp với không khí Noel. Vì nhu cầu chụp hình với cửa hàng nhiều nên một số nơi treo biển giá mỗi lần chụp là 10.000 đồng.

Tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp mùa giáng sinh. Ảnh: Việt An
Khoảng 22:30 một số cửa tiệm nhỏ lục đục dọn hàng. Ảnh: Việt An
Một số cửa hàng khác vẫn hối hả trang trí để kịp giao hàng cho khách. Ảnh: Việt An
Nhiều em bé dù khuya nhưng chưa chịu về, vẫn mải mê lựa chọn món đồ ưng ý. Ảnh: Việt An

Dù không rộn ràng như các năm trước, nhưng Noel năm nay nhiều người bán vẫn hy vọng sẽ khởi sắc sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Việt An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím thàn mát

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở rộ, khoe sắc tím đẹp mắt. Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với 'sóng mùa hè' Đến Đà Nẵng, thử món bánh cuốn...

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ Hà, Bắc Giang

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300 năm, là một kiệt tác nghệ thuật chạm khắc gỗ, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc kết hợp với sơn son thếp...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong vài năm gần đây. Cách TPHCM chỉ hơn 130km, núi đá này là gợi ý thú vị để du khách khám phá vào dịp cuối...