Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024

Cảnh sắc yên ả, thanh bình của Trà Vinh

(SGTT) – Khung cảnh thanh bình, những hàng cây xanh phủ khắp các con đường hay vẻ đẹp uy nghiêm, sắc màu của các ngôi chùa Khmer… đã góp phần tạo nên vẻ thơ mộng của thành phố Trà Vinh.

Anh Nguyễn Chí Nam, du khách đến từ Hà Nội, vừa có chuyến du lịch đến thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành… đã ghi lại những thước ảnh tại đây và chia sẻ đến độc giả Sài Gòn Tiếp.

Anh Nam chia sẻ, Trà Vinh được xem là thành phố xanh nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Những tuyến đường trung tâm phủ bóng cây xanh cổ thụ, đẹp như những con đường Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Chí Nam
“Những góc phố, khu chợ cũ mang kiến trúc của người Hoa, đầy hoài niệm như những khu phố Hoa ở Sài Gòn. Có cả những khu “rừng” nhỏ trong phố, điều mà ít thành phố nào miền Tây có được”, anh Nam chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Theo anh Nam, khắp các tuyến phố là những ngôi chùa Khmer lớn và cổ kính, chùa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ; nằm đan xen duyên dáng giữa cộng đồng người Hoa, người Kinh. Ảnh: Nguyễn Chí Nam
“Trà Vinh – thành phố xứng đáng được nhiều người ghé thăm hơn nữa”, anh Nam nói thêm. Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Trà Vinh cách TPHCM 150km về phía Nam, cách Cần Thơ 80km về phía Đông. Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Một số điểm đến du khách có thể ghé thăm khi đến Trà Vinh là Ao Bà Om, chùa Hang, chùa Âng, chùa Vàm Ray… Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tại Trà Vinh do anh Nguyễn Chí Nam ghi lại:

Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam
Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề