Thứ Bảy, Tháng Năm 25, 2024

Bảo vệ môi trường theo cách của mẹ

Minh Vũ (TPHCM)

Mấy chục năm nay mẹ tôi vẫn có thói quen đi chợ vào sáng sớm với cái giỏ lát hoặc giỏ nhựa. Bà không có thói quen đựng hàng mua ngoài chợ bằng các loại túi nylon nên những người bán hàng, vốn quen thuộc với thói quen nói trên của bà, thường gói hàng cho bà bằng giấy báo hoặc lá chuối.

Thứ duy nhất mẹ tôi sử dụng túi nylon để đựng là các món hàng tươi sống, có chất tanh như thịt, cá, vì bà cho rằng những loại thực phẩm này không thể để lẫn lộn hoặc bỏ chung với rau củ quả vào giỏ lát được. Sau khi sử dụng, các túi nylon này được bà giặt sạch, đựng cơm và thức ăn thừa trong ngày rồi chuyển cho những người có nhu cầu nấu thức ăn cho heo…

Mẹ tôi cũng rất “dị ứng” với thực phẩm nấu chín hoặc còn nóng đựng trong các loại túi nylon. Bà luôn mang theo cà mèn hoặc các loại hộp đựng thực phẩm khi đến tiệm ăn, bởi ý thức được sự độc hại khi ăn những thực phẩm nóng chứa trong các túi nylon. Bà cho rằng việc sử dụng túi nylon tràn lan mỗi khi đi chợ về rồi vứt lung tung, bừa bãi sẽ gây hại cho môi trường vì túi nylon rất khó phân hủy…

Có lẽ các chị Hai, chị Ba và cả chị dâu trong gia đình tôi sống gần mẹ riết rồi nhiễm thói quen này của bà từ bao giờ không hay. Nhà tôi ở gần khu công nghiệp nên có nhiều khu nhà trọ cho công nhân, người lao động. Nhìn thấy họ đi chợ về với bao nhiêu là túi nylon, mẹ tôi sốt ruột nên khi có dịp bà cũng khuyên họ dùng giấy báo thay thế hoặc tái sử dụng bao nylon để bớt gây hại cho môi trường.

Ai cũng biết tác hại của việc sử dụng túi nylon tràn lan như hiện nay không chỉ gây hại cho môi trường sống mà còn có hại cho chính sức khỏe của con người thông qua việc sử dụng chúng không đúng cách. Rất mong các bà mẹ, các bà nội trợ hãy vì chính sức khỏe của gia đình và của người thân mình, hãy tập dần thói quen đi chợ với chiếc giỏ lát, giỏ đệm như thời trước đây. Khi hạn chế sử dụng túi nylon trong sinh hoạt thường ngày, mỗi người đã góp một phần nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ sức khỏe cho gia đình, bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Mùa vàng’ trên ruộng bậc thang Kon Tu Rằng

0
(SGTT) - Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng thuộc xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tuy không trải dài tầng tầng...

Thơm ngon nồi lẩu cá dìa cho ngày cuối tuần

0
(SGTT) – Dù có tên gọi nghe lạ tai nhưng cá dìa là món ăn quen thuộc ở một số tỉnh, thành vùng biển....

Hang Sơn Đoòng lọt top 7 điểm tham quan dưới lòng...

0
Mới đây, tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong (Trung Quốc) đã gọi tên hang Sơn Đoòng của Việt Nam là một...

Bữa sáng Sài Gòn: Thử tô bánh canh cua nguyên con,...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, thực khách dễ dàng tìm một quán bánh canh cua nguyên con, nhưng để hẳn cua sống cho khách chọn...

Dừng tất cả hoạt động của Festival Biển đảo Việt Nam...

0
(SGTT) - Chiều 24-5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất dừng tất cả các hoạt động của Festival biển đảo Việt...

Sở hữu vóc dáng gầy mặc sao cho đẹp?

0
(SGTT) - Không ít các nàng đã từng cảm thấy tự ti chỉ vì thân hình không hoàn hảo, đặc biệt là những cô...

Kết nối