Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ba triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội trong tháng Sáu

(SGTT) – ‘Back To The Nature’ – Quay về với tự nhiên, ‘How Are You These Days?’ và ‘NINGYŌ’ – búp bê Nhật Bản là ba triển lãm dành cho người yêu nghệ thuật tại Hà Nội trong tháng 6.

Triển lãm “Back To The Nature”

● Thời gian trưng bày: Đến hết ngày 27-6-2022
● Thời gian mở cửa: 8:00 – 17:00
● Địa chỉ: Six Senses Space – 66 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
● Triển lãm không thu phí vào cửa.

Không gian triển lãm “Back to the Nature” – Quay trở về với tự nhiên. Ảnh: Trang Miêu

“Back to the Nature” là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Claudie Vân (Nguyễn Thùy Vân, sinh năm 1974) khi đã gửi gắm công sức tìm tòi và thử nghiệm nhiều lần để các tác phẩm được trọn vẹn.

Chị từng học và làm việc với các họa sĩ Phan Cẩm Thượng, Trương Tiến Trà, Đặng Thảo Ngọc, Đinh Cảnh. Sau đó, chị đã tìm được lối đi riêng và sáng tác một cách độc lập. “Back to the Nature” chính là một dấu ấn ghi lại 16 năm cần mẫn trên hành trình theo đuổi niềm đam mê hội họa của chị.

Tác phẩm “Trở về” – 2021, Claudie Vân, sử dụng chất liệu vỏ trứng để mô tả gần như toàn bộ đầm sen. Ảnh: Trang Miêu

Ở lần trưng bày này, nữ họa sĩ đem đến không gian độc đáo của Six Senses Space với chín tác phẩm sơn mài (gồm 13 bức tranh, trong đó có ba bức khổ lớn, hai tranh bộ) và tám bức tranh lụa.

Những tác phẩm lần này đã được họa sĩ kết hợp nhiều chất liệu từ acrylic đến sơn dầu, từ mềm mại nữ tính với chất liệu lụa tới những kỹ thuật sơn mài truyền thống đầy thử thách nhưng lại vô cùng gợi cảm bởi những lớp màu biến ảo chồng lên nhau. Độc đáo nhất chính là nữ họa sĩ quyết tâm sử dụng kỹ thuật khó nhằn nhất chính là gắn vỏ trứng.

Ý tưởng lần này của triển lãm chính là quay về với tự nhiên, bao hàm ý nghĩa quay về với cội nguồn và truyền thống ông cha.

Nữ họa sĩ chia sẻ “Vì là người ưa vận động, ưa trải nghiệm cuộc sống, yêu thiên nhiên, tôi thường chạy mỗi sáng qua những đầm sen thơm ngát ven hồ Tây. Điều này đã khơi dậy cảm xúc và thôi thúc tôi hình thành tác phẩm “Back to the Nature” – điểm nhấn gây ấn tượng thị giác đặc biệt trong triển lãm lần này.”

Ngoài ra, khi tới Six Senses Space, người trải nghiệm không chỉ chiêm ngưỡng và cảm nhận những bức tranh đầy tinh tế của nữ họa sĩ Claudie Vân mà bạn còn được khám phá không gian nội thất độc đáo cùng ánh sáng hài hòa.

Hai tác phẩm “Bên trong 2 – Bộ 2” (bên trái) và “Châu phi nghìn trùng” (bên phải), vẽ bằng sơn mài, được thực hiện trong thời gian đại dịch Covid-19 khi Hà Nội ngột ngạt với những ngày dài bị phong tỏa. Ảnh: Trang Miêu

 “Back to the Nature” đã mang trọn vẹn ý nghĩa quay trở về với tự nhiên, cũng giống như hành trình đi tìm lại chính mình của nữ họa sĩ.

Với bộ tác phẩm độc đáo từ chất liệu đến bút pháp, “Back to the Nature” đã trở thành một khởi đầu đầy ấn tượng, tiếp thêm động lực cho họa sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Từ những tác phẩm này, nữ họa sĩ cũng muốn truyền tải một điều thật ý nghĩa, dù cho du khách thất bại hay thành công thì mỗi con người đều là một cá thể, một phiên bản duy nhất trong cuộc đời và mỗi người cũng là một nghệ sĩ của đời mình.

Vậy nên, khi thế giới chỉ có thế và vẫn thế, nhưng sẽ luôn được nhìn nhận dưới ánh nhìn khác nhau, không ai giống ai.

Triển lãm “How Are You These Days?”

● Thời gian trưng bày: Đến hết ngày 3-7-2022
● Thời gian mở cửa: 9:00 – 20:00 (Từ thứ Hai – thứ Sáu), 9:00 – 17:00 (Thứ Bảy, Chủ nhật).
● Địa chỉ: Toong IPH, Tầng 3, Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
● Triển lãm không thu phí vào cửa.

Lối đi vào triển lãm. Ảnh: Trang Miêu

“How Are You These Days?” là triển lãm tranh đầu tay với tất cả tâm tư và cảm xúc của anh Trần Quang Đại – một người mẫu, diễn viên và là một travel blogger.

Với triển lãm lần này, anh đem đến Toong IPH những bức vẽ giống như một lời thăm hỏi nhẹ nhàng, mong muốn mỗi cá thể sẽ luôn thấu hiểu, biết quan tâm đến chính mình.

Mỗi khung tranh là ấn tượng riêng của anh về cảm xúc yêu – ghét và những người bạn trong các trạng thái khác nhau. Ảnh: Trang Miêu

Sau một quãng đường rất dài để trở thành một “chú Đại” như ngày hôm nay, anh cũng chia sẻ, nhờ có cơ hội được trải nghiệm những điều chưa từng nghĩ đến trước đây mà anh có thời gian cho bản thân nhiều hơn, để nhìn thật sâu vào bên trong và lắng nghe những điều tâm trí muốn nói với chính mình.

Nhờ đó, những tác phẩm này đã được ra đời khi anh vẽ nỗi nhớ, vẽ những người thân đã lâu không gặp, vẽ cuộc sống thường ngày, vẽ chính mình và vẽ những khoảnh khắc không thể nào quên.

Căn phòng hoa tulip dưới ánh đỏ. Ảnh: Trang Miêu

Bên cạnh đó, khi đến triển lãm, người trải nghiệm sẽ thấy một căn phòng trải đầy hoa tulip và khung tranh trắng phản chiếu ánh đỏ từ đèn nê-ông, gợi mở những câu hỏi về cái tôi, sự bình đẳng giữa người với người trong cuộc sống, mối tương quan giữa thực tại và ảo ảnh.

“How Are You These Days?” giống như một lời cảm ơn mà anh gửi tới chính bản thân mình sau khi trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc, để từ đó, trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều cũng như vững bước trên con đường đã chọn.

Triển lãm “NINGYŌ”: Nghệ thuật và vẻ đẹp của Búp bê Nhật Bản

● Thời gian trưng bày: Đến hết ngày 26-6-2022
● Thời gian mở cửa: 8:30 – 17:00, từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần.
● Địa chỉ: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – Số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
● Triển lãm không thu phí vào cửa.

Dairi-bina (Cặp đôi Hoàng gia) – Đây là hai con búp bê chính được dùng trong lễ hội Hina Matsuri (3/3) để cầu hạnh phúc cho các bé gái. Ảnh: Trang Miêu

Với 67 mẫu búp bê được tạo nên bởi sự tỉ mỉ, cầu kỳ trong từng biểu cảm đến trang phục, chính là sự giới thiệu sinh động về nền văn hóa búp bê được nuôi dưỡng trong lịch sử lâu đời của Nhật Bản.

Triển lãm “NINGYŌ” – búp bê Nhật Bản. Ảnh: Trang Miêu

Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ được tìm hiểu và khám phá văn hóa, lịch sử của Nhật Bản thông qua từng câu chuyện, tiểu sử đằng sau mỗi con búp bê.

Búp bê kịch Kabuki:Renjishi (Hai con sư tử) – Đại diện cho các nhân vật trong nhà hát Kabuki truyền thống của Nhật Bản. Búp bê tóc trắng là cha mẹ, búp bê tóc đỏ là con. Đây là món quà tặng cho trẻ mới sinh để cầu mong trẻ được hạnh phúc, không đau ốm, không chịu tổn thương sau này. Ảnh: Trang Miêu
Tác phẩm “Hãy để cơn mưa tinh khôi rơi” được nặn bằng đất sét và nung lên. Ảnh: Trang Miêu

Du khách có thể kết hợp xem triển lãm NINGYŌ và tham quan bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam với mức phí: 40.000 đồng/ vé người lớn; Sinh viên, học sinh: 20.000 đồng/vé; trẻ em và học sinh từ sáu đến 16 tuổi: 10.000 đồng/vé

Trang Miêu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Chìm đắm’ vào 4 không gian nghệ thuật ở TPHCM dịp...

0
(SGTT) – Những ngày cuối năm Quý Mão, du khách và người dân tại TPHCM có thể dành thời gian tham quan các triển...

Triển lãm ảnh ‘Hội An – Nơi đàn chim trở về’

0
(SGTT) - Chiều tối ngày 15-9, tại cánh đồng Organic nhà hàng Chicchillax Hội An, Quảng Nam, nhiếp ảnh gia (NAG) Võ Rin -...

Nước Mỹ qua góc nhìn của cậu học sinh 16 tuổi

0
(SGTT) - Triển lãm ảnh mang tên Tones of America - Những sắc độ của Hoa Kỳ, của tác giả Bill Nguyễn, sinh năm...

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

TP Huế: Trao giải cuộc thi ‘Rú Chá – Cồn Tè,...

0
(SGTT) - Sáng 8-11, UBND thành phố Huế đã tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật,...

Triển lãm ảnh ‘Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung’

0
(SGTT) - Vừa qua, tại khoa Kiến trúc – Mỹ thuật trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Hutech) đã diễn...

Kết nối