Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Bà Nà bốn mùa trong mây

Những tia nắng vàng ươm vẫn trải dài bên dưới vịnh Tiên Sa, những giọt mưa mùa thu lại tí tách rơi trên đường lên đỉnh Bà Nà. Bốn mùa trong mây là cách gọi thân yêu của tôi đối với đỉnh núi nằm ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển. Một ngày có những sắc lá xanh của mùa xuân, có chút nắng vàng của mùa hạ, có chút sương lãng đãng của mùa thu và có cái lành lạnh của mùa đông.

Khung cảnh đẹp như tranh khi cáp treo lên độ cao khoảng 200 m. Tôi ngó nghiêng người qua những khung kính ngắm nhìn thác Tóc Tiên và suối Mai đang phơi mình trắng toát giữa màu xanh của những cánh rừng nhiệt đới. Vẫn còn những dãy chuối rừng xen lẫn trong đám lá xanh tươi, nó gợi nhớ cho tôi ký ức về tên một đỉnh núi Bana đọc trại thành Bà Nà và được người Pháp chọn làm trung tâm nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng trên dãy đất miền Trung nắng gió.

 Đường vào vườn hoa tình yêu.
Đường vào vườn hoa tình yêu.
Vườn hoa tình yêu với hàng trăm loài hoa khoe sắc thật tươi mát.
Vườn hoa tình yêu với hàng trăm loài hoa khoe sắc thật tươi mát.

Vườn hoa tình yêu – Le Jardin D’amour

Năm 1901, Bà Nà được người Pháp phát hiện và chọn làm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở khu vực Đông Dương mang phong cách châu Âu. Ngày nay, ẩn thoáng sau những vòm cây, vẫn còn đâu đó những bức tường thành đổ nát phủ kín rêu phong của những ngôi biệt thự được người Pháp xây dựng trên đỉnh núi.

Không như những lần trước, phải khá vất vả leo núi khoảng hai cây số để đến ngôi chùa Linh Ứng theo hệ phái Bắc Tông từ ga Debay, tôi trải nghiệm hệ thống tàu lửa leo núi vừa được đưa vào phục vụ với giá 70.000 đồng/người. Một cảm giác khoan khoái khi đứng trên đầu tàu được kéo với vận tốc 5 m/s ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh và đón những đợt sương mù lãng đãng của mùa thu thoáng bay ngang.

Bà Nà càng nên thơ và thú vị hơn cùng lễ hội hoa với hàng trăm loài hoa lạ được tổ chức tại vườn hoa tình yêu nằm cạnh bên lối vào chùa Linh Ứng. Lễ hội hoa kéo dài từ ngày 15-7 đến 15-8 với phong cách lãng mạn cổ điển, khiến tôi cứ ngỡ mình lạc vào một thành phố cổ tích nào đó của nước Pháp.

Trong khu vườn tình yêu, các loại cây và hoa được sắp xếp theo chủ đề riêng biệt với nhiều khuôn viên có thiết kế độc đáo. Ở một số nơi, vườn hoa được bố trí bằng những cánh bướm đan bằng tre tinh xảo, hàng ngàn chậu cây nhỏ xếp nối tiếp nhau, có cả cỗ xe ngựa lộng lẫy cùng tượng thần tình yêu. Cách đó không xa, những đôi lứa yêu nhau có thể ước hẹn và khóa lại tên mình trên chiếc cầu tình yêu màu trắng.

Trong tiếng vi vu của gió, tiếng xao động của hoa và những bản nhạc Pháp êm dịu được phát lên từ những chiếc loa dọc trong vườn hoa tình yêu, làm tôi sống lại những ký ức tươi đẹp về tình yêu qua những câu chuyện của các đại văn hào nước Pháp.

Một góc vườn hoa tình yêu và mỗi nơi hoa được “sắp đặt” theo một chủ đề.
Một góc vườn hoa tình yêu và mỗi nơi hoa được “sắp đặt” theo một chủ đề.

Hầm rượu xuyên lòng núi

Mùa thu lãng đãng như chưa muốn rời khỏi Bà Nà để cho mùa đông đến vào thời khắc cuối ngày. Bên dưới những ngọn núi, mây đã gối đầu nằm chồng lên nhau tạo nên nửa thực nửa hư về chốn tiên cảnh. Không nhất thiết phải đến thành phố Bordeaux của nước Pháp, tôi vẫn có thể thưởng thức được những ly rượu nổi tiếng khi ghé qua hầm rượu vang nằm cạnh vườn hoa tình yêu.

Hầm rượu xuyên núi để phục vụ nghỉ dưỡng được người Pháp tiến hành xây dựng vào năm 1923. Vách của hầm rượu xây dựng bằng đá núi và kết dính bằng hỗn hợp vữa từ nhựa đường và nhựa cây bời lời. Năm 2012, hầm rượu được tu sửa để đưa vào khai thác tham quan du lịch. Có một chút lành lạnh khi tôi bước sâu vào bên trong hầm núi, nhiệt độ chỉ chừng 160C nhưng nó lại là nhiệt độ lý tưởng để bảo quản các loại rượu vang. Hầm chứa rượu chỉ dài khoảng 100 m, cao 2,5 m được chia ra nhiều ngăn: chưng cất rượu và cất giữ rượu. Một quầy bar nho nhỏ được đặt trong đường hầm để phục vụ miễn phí một ly cho du khách thử qua hương vị tuyệt vời của rượu vang.

Tàu lửa leo núi Bà Nà, nét mới của khu du lịch nơi đây.
Tàu lửa leo núi Bà Nà, nét mới của khu du lịch nơi đây.

Trên đỉnh Bà Nà, không khí luôn sôi động tại quảng trường trung tâm khi chiều buông. Giữa những lâu đài với các chiếc tháp trong những câu chuyện cổ tích ở châu Âu là những quán cà phê và quán ăn ngoài trời. Nhấm nháp ly cà phê thơm, ngắm nhìn những hoạt động tập thể vui nhộn ngoài trời của dòng người đông đúc lại mang đến cảm giác phấn khích. Bà Nà như một góc phố dịu dàng mang hơi thở sôi động của một thành phố trẻ châu Âu. Bà Nà lại được du khách gọi bằng cái tên trìu mến khác: “Châu Âu của miền Trung”.

Mùa đông nhẹ nhàng len đến trên đỉnh núi giữa không gian bao la đất trời. Một vài đốm lửa lập lòe sáng lên từ những que củi nhỏ trong đêm đông lành lạnh. Những đôi lứa yêu nhau tay trong tay ngồi đếm sao trời. Trong ánh lửa bập bùng, một ai đó nhấm nháp bỏng ngô rồi lại đọc sách cho người mình yêu để kể cho nhau nghe những câu chuyện tình bất tử… Bà Nà đâu chỉ là khu nghỉ dưỡng mà còn là thiên đường cho những đôi lứa yêu nhau.

Trên đỉnh bình yên ấy, sắc xuân nhẹ nhàng đang đến trong buổi sáng mai với những tiếng chim hót trong veo…

Nguyễn Chí Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối