Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Ấn tượng ‘suối đá đĩa’ hơn 100 triệu năm tuổi ở Gia Lai

Dòng suối này nằm ở làng Vân, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Người địa phương gọi nơi này là Jrai Phă; jrai nghĩa là thác nước, phă là bể. Một số khách đến đây gọi là “suối Đá Đĩa”, vì nơi này có nét tương đồng với Ghềnh Đá Đĩa, một thắng cảnh ở Phú Yên.
Theo báo Gia Lai, ở nơi này, các thanh đá lớn hình lục lăng như được sắp đặt theo chủ đích. Chúng đứng cạnh nhau, bằng phẳng và rắn chắc như một khối đông đặc. Ảnh: Luân Lavender
Hàng trăm cột đá có hình thù giống nhau, xếp thành một bãi đá rộng lớn, khiến nhiều người gọi nơi này là suối Đá Đĩa – khi so sánh với Ghềnh Đá Đĩa, Di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Phú Yên. Ảnh: Luân Lavender
Về hình thức, các bãi đá tại dòng suối này và ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên có nét tương đồng. Về niên đại, chúng đều đã vượt qua độ tuổi 100 triệu năm. Ảnh: Luân Lavender
Ngoài những tảng đá được sắp xếp ấn tượng, những khe đá bị dòng nước bào mòn qua năm tháng cũng tạo nên vẻ đẹp cuốn hút. Ảnh: Luân Lavender
Theo báo Nhân Dân, loại đá tại con suối này là đá bazan được hình thành do hoạt động của núi lửa tại vùng đất cao nguyên này từ cách đây hàng trăm triệu năm. Ảnh: Luân Lavender
Lý giải về cơ chế hình thành các bãi, mỏ đá bazan dạng cột, các nhà khoa học cho rằng, hình dạng của những cột đá là do nham thạch phun lên từ núi lửa chảy ra gặp dòng nước lạnh liền bị đông cứng lại. Ảnh: Luân Lavender
Từ đó, gây nên sự rạn nứt toàn bộ khối nham thạch theo các mạch dọc, ngang, xiên làm cho những cột đá bị cắt thành nhiều khúc, tạo nên những khối đá có hình dạng độc đáo như hiện nay. Ảnh: Luân Lavender
Để đến đây, du khách đi từ Pleiku theo quốc lộ 14 đi về hướng Kon Tum khoảng 16km, rẽ trái và thẳng tiến trên tỉnh lộ 673 (đường vào Nhà máy Thủy điện Ia Ly) khoảng 20km, sau đó rẽ phải, đi theo tỉnh lộ 661 (đường vào hồ chứa nước của Thủy điện Ia Ly) khoảng 2,5km thì đến làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh). Ảnh: Luân Lavender
Từ khu vực nhà rông của làng, tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô thêm khoảng 2km nữa thì dừng trước một rẫy cà phê và bắt đầu đi bộ khoảng 500m đường mòn, men theo bờ suối là đến bãi đá cổ kỳ vĩ này. Ảnh: Luân Lavender

Đăng Huy tổng hợp
Theo báo Gia Lai, báo Nhân Dân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề