Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ấm lòng những chuyến xe thực phẩm nghĩa tình

(SGTT) – Những cơn mưa trong ngày giãn cách làm tôi nhớ tới hình ảnh anh tên là Đoàn Văn Mai, một tình nguyện viên không ngại mưa nắng hay vất vả, cùng bạn bè đồng hương âm thầm nhận những nông sản mà bà con miền Trung gửi vào tặng miền Nam.

Anh Đoàn Văn Mai quê ở xã Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam. Ngày thường anh phụ gia đình bán mì quảng. Căn nhà đang thuê vốn để bán mì nhưng do tình hình dịch căng thẳng nên quán ăn đóng cửa. Thay vào đó, anh dùng căn nhà này để làm cái kho nhận hàng của miền Trung gửi vào tiếp tế cho người dân TPHCM ở tâm dịch. Anh thu xếp nhà cửa gọn gàng để chứa những bao gạo, mì quảng khô hay trái bí, trái bầu, rau muống… Rồi cả nhà anh cùng ngồi nhặt bỏ những lá hư, bó rau lại và chia ra nhiều phần quà nhỏ để gửi cho bà con trong khu phong tỏa.

Anh cùng những người bạn của mình là tài xế Võ Văn Long (quê Quảng Ngãi) và tài xế Lương Văn Hùng (quê Quảng Nam), thay phiên nhau chở lương thực rong rủi khắp các con hẻm, khu phố bằng chiếc xe 4 bánh để từng bó rau, từng trái bầu, trái bí đến tận tay người dân gặp khó khăn.

Anh Mai còn cho bà con số điện thoại của mình và kết nối zalo để kịp thời hỗ trợ những người cần. Hầu như anh không có ngày nào được nghỉ. Anh dậy từ rất sớm để nhận hàng, sắp xếp lương thực, thực phẩm gửi cho bà con. Anh nói: “Bà con ở quê đã vất vả, gói ghém những trái bí, bầu cho miền Nam, thì anh phải cố gắng sao cho sớm nhất để bà con trong Nam nhận phần thực phẩm còn tươi ngon”.

Nông sản nhà trồng của bà con xã Tam Thành và xã Tam Xuân 1 (Quảng Nam) hỗ trợ, dưới  sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân, các tình nguyện viên quê nhà đã vận chuyển thành công những chuyến hàng thực phẩm đến miền Nam. Còn anh Mai là cầu nối đưa thực phẩm từ quê đến đúng địa chỉ những người cần. Hành động của anh khiến những người con xa quê đều cảm động.

Tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, những người khó khăn đang kẹt tại TPHCM còn rất nhiều. Họ, những người công nhân hay lao động tự do đã mất việc làm phải ngồi nhà, cần lắm những người như anh Mai để có lương thực sống qua ngày.

Thay mặt người dân ở miền Nam, tôi chân thành cảm ơn những chuyến xe hàng lương thực ý nghĩa, quý báu trong dịch này, cảm ơn bà con miền Trung đã gói ghém tình yêu thương gửi đến những đứa con xa quê.

Phạm Thị Sen

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối