Thứ Bảy, Tháng Năm 11, 2024

Huế: hoa giấy Thanh Tiên khoe sắc ngày cận Tết

SGTT trên KTSG OnlineHuế: hoa giấy Thanh Tiên khoe sắc ngày cận Tết
(SGTT) – Đến hẹn lại lên, mỗi độ Xuân về, hoa giấy Thanh Tiên lại xuất hiện khắp phố phường cố đô như lới nhắc nhớ về ngày Tết truyền thống tốt đẹp của người Việt.
Một gia đình làm hoa giấy truyền thống tại làng Thanh Tiên, thành phố Huế. Ảnh: Hoàng Lê

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên tại Thừa Thiên Huế đã có trong danh mục thống kê các nghề thủ công từ thế kỷ 16-19. Trải qua hơn 300 năm tồn tại, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên được người dân giữ gìn nghề truyền thống của ông cha mình.

Một nghệ nhân hướng dẫn khách cách làm hoa giấy. Ảnh: Hoàng Lê

Ngày nay, làng hoa giấy Thanh Tiên không chỉ là nơi cung cấp hoa giấy cho các gia đình dịp lễ, Tết mà còn là một điểm đến thú vị dành cho các bạn trẻ để tìm hiểu nghề truyền thống độc đáo cũng như “check-in” cùng hoa.

Sau khi làm xong, hoa giấy được đem đi phân phối bằng nhiều cách, như đường sông…Ảnh: Hoàng Lê

Cụ thể, từ đầu tháng Chạp là mùa cao điểm trong năm của người dân làng Thanh Tiên, nay là thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu, thành phố Huế. Với óc tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo, họ đã mô phỏng các loại hoa có ở tự nhiên như hoa bìm bìm (loa kèn), hoa cúc đơn, hoa cúc kép, hoa mắm nêm, hoa tường vi, hoa quỳ hay hoa sen.

…hay đường bộ. Ảnh: Hoàng Lê

Hoa giấy nhìn bề ngoài đơn giản nhưng mang vẻ đẹp của tâm linh, nét đẹp riêng của văn hóa xứ Huế. Mỗi cành hoa bao giờ cũng có 8 hoa chính. Trong đó 3 cành hoa ở giữa tượng trưng cho Quân – Sư – Phụ cũng có thể là Thiên – Địa – Nhân hoặc Trung – Hiếu – Nghĩa.

Nụ cười mưu sinh của một phụ nữ đến từ làng hoa giấy Thanh Tiên. Ảnh: Hoàng Lê

Trong đó, luôn có một chiếc hoa màu vàng hoặc màu đỏ được làm to nhất tượng trưng cho Mặt Trời, đấng minh quân, còn 5 bông hoa hai bên tượng trưng cho Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín. Chính vì vậy, ngày Tết, người Huế thường mua hoa giấy Thanh Tiên đặt trên bàn thờ tổ tiên, hoa được cắm đối xứng hai bên bàn thờ, nhiều kiểu cách và màu sắc trông rất bắt mắt.

Thiếu nữ phụ mẹ đem hoa đi bán. Ảnh: Hoàng Lê

Trong những ngày cận Tết này, đến với làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế, du khách có thể thấy không khí làm việc bận rộn của những người thợ và nghệ nhân nơi đây. Người dân rất dễ bắt gặp những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu được bày bán ở chợ làng quê và nơi phố thị. Hoa giấy cùng khoe sắc, tô điểm thêm cho mùa Xuân xứ Huế.

Hai bạn học sinh tranh thủ phụ mẹ đem hoa ra chợ bán trên đường đi học. Ảnh: Hoàng Lê
Bên cạnh ý nghĩa thương mại, hoa giấy Thanh Tiên cũng là đề tài cho các bạn trẻ…Ảnh: Hoàng Lê
Ảnh: Hoàng Lê

Hoàng Lê

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm tô phở ‘Bib Gourmand’ 56 năm tuổi

0
(SGTT) - Mở bán từ năm 1968, phở Hòa Pasteur là một trong những quán phở lâu đời ở TPHCM. Đi kèm không gian hoài cổ là chất lượng món phở nhất vị hơn mấy chục năm qua. Năm ngoái, thương hiệu phở này được cẩm nang ẩm thực...

Nồi lẩu cuối tuần đặc sắc từ thịt gà và pate

0
(SGTT) – Tưởng chừng như không liên quan nhau, nhưng thực tế pate và thịt gà có thể kết hợp trong cùng một món ăn. Đó chính là lẩu gà nấu pate thơm béo, vị thanh ngọt. Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế cùng món cơm chiên...

Khung cảnh Gành Hang ở đảo Phú Quý nhìn từ trên cao

0
(SGTT) - Cùng với Dốc Phượt, đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương… thì Gành Hang là một trong những điểm check-in nổi tiếng, được nhiều du khách tìm đến khi khám phá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao Về...