Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024

Khi blogger làm đạo diễn

(SGTT) – Vẫn là một người viết blog được lòng người đọc, Hà Kin cùng với niềm đam mê nghệ thuật và cái đẹp đã bước vào thế giới điện ảnh với vai trò của một nhà làm phim độc lập từ năm 2016. Và ở lĩnh vực này, Hà Kin cũng làm xiêu lòng người hâm mộ.

Blogger – đạo diễn Hà Kin.

“Làm phim là kể chuyện bằng hình ảnh động, là sự kết hợp phức tạp của phương pháp kể chuyện (storytelling), hình ảnh (visual), âm thanh, âm nhạc. Vì vậy, để có thể làm phim, bạn phải đi qua quá trình trải nghiệm tất cả các kỹ năng trên”.  Hà Kin

Hà Kin tên thật là Vũ Thu Hà. Chị là một trong những blogger đời đầu, nổi tiếng với chuỗi bài Chuyện tình New York được xuất bản thành sách. Niềm đam mê nghệ thuật và cái đẹp đã đưa Hà Kin đến với điện ảnh và trở thành nhà làm phim độc lập từ năm 2016.

Yêu nghệ thuật như bản năng

Xuất phát điểm là một cây bút nhật ký trực tuyến với những bài viết thu hút hàng chục ngàn lượt người xem, Hà Kin đến với nghệ thuật như “một điều tự nhiên của bản năng”. Chị chia sẻ: “Tới một lúc nào đó, khi mình chủ động hơn với cuộc sống, đi qua nhiều sự trải nghiệm, mình sẽ biết được điều mình thích cũng như không thích và nhận ra những gì mình có thể làm và say mê với nó”. Và giữa lúc thị trường phim ảnh Việt Nam có nhiều biến động, Hà Kin vẫn nuôi ý tưởng về dự án phim ngắn với thông điệp về cuộc sống bình dị mà đầy cảm xúc, đó là “Ơ kìa, yêu thôi!”.

Ảnh Hà Kin chụp Hà Nội.

Một lần mượn bạn chiếc máy ảnh chưa kịp trả, loay hoay với chiếc máy ảnh Hà Kin chợt nhận ra niềm đam mê của mình với nhiếp ảnh. Vậy là Hà Kin theo học các khóa nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở Trung tâm nhiếp ảnh QT tại New York. Với chiếc máy ảnh trong tay, chị lại muốn được đi nhiều nơi hơn để trải nghiệm, thấy được nhiều thứ, nghe được nhiều câu chuyện và số phận khác nhau để nuôi dưỡng những tác phẩm của mình thêm phong phú. Đến khi tốt nghiệp bằng MFA (Master of Fine Arts) chuyên ngành Đạo diễn tại Đại học Ohio theo chương trình học bổng Fulbright, Hà Kin chính thức trở thành nhà làm phim độc lập với phong cách đơn giản, tự nhiên, mang hơi thở cuộc sống như chính cách chị đón nhận nghệ thuật đến với đời mình.

“Ơ kìa, yêu thôi!”

Cuối tháng 5 vừa qua, ê kíp của Hà Kin bắt đầu bấm máy phim ngắn “Ơ kìa, yêu thôi!” tại Hà Nội.

Nội dung phim xoay quanh việc cô chủ quán trà trong con hẻm nhỏ ở Hà Nội, mỗi ngày đều đọc sách, pha trà và… thất tình. Rồi ngày kia, một anh chàng người Nhật Bản bước vào quán… Tưởng như đó là một anh chàng dở hơi, hay xấu hổ và bất đồng ngôn ngữ, nhưng hóa ra, anh chàng lại mang đến cho cô một bất ngờ xúc động.

Diễn viên Nhật Bản Ryosuke Furomoto góp mặt với vai nam chính trong phim.

Chia sẻ về ý tưởng bộ phim, Hà Kin cho biết đây cũng chính là quá trình chị quan sát và cảm nhận cuộc sống ở thủ đô Hà Nội. Đó là những ngày chị lui tới quán cà phê có tên Ơ kìa của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp; khi lọt vào trong ngõ sâu của giữa lòng thành phố với khoảng không gian xanh mát, nhuốm màu xưa hoài niệm tuổi thơ; là những ngày ra chợ mua rau; những chiều nắng đi qua quán bún chả bốc khói trong nắng nghiêng; là câu chuyện về một anh chàng Nhật say mê Hà Nội và yêu cô gái đất Hà thành… “Tất cả những điều đáng yêu đó, rất đời thường, rất thân thương, mà lại vẫn rất hấp dẫn và ly kỳ”, Hà Kin tâm đắc về ý tưởng bộ phim.

Để thuyết phục khán giả, Hà Kin đã nỗ lực tìm kiếm nhân vật thật phù hợp, đặc biệt là một diễn viên đến từ Nhật Bản mà chị cho rằng “không thể Nhật hơn”. Ngoài ra, phần âm thanh của bộ phim còn được hai nhạc sĩ Giáng Sol và Nguyễn Đức Minh chăm chút kỹ lưỡng.

Gây quỹ để tự làm phimĐể nuôi dưỡng niềm đam mê và lý tưởng nghệ thuật của mình, Hà Kin lập hẳn một chiến dịch gây quỹ cho mỗi bộ phim mình thực hiện. Chị thường viết những bài viết dài giới thiệu ý tưởng đang có trên blog và trang Facebook cá nhân để thuyết phục cộng đồng đóng góp cho những tác phẩm nghệ thuật của mình. “Làm phim độc lập bước đầu rất khó khăn vì rất tốn kém, trong khi đây là lúc phải chứng minh khả năng của mình với cộng đồng. Tuy nhiên, nghệ thuật cũng góp phần phát triển xã hội và nhân tài cũng cần được cộng đồng hỗ trợ để tạo ra những tác phẩm đẹp cho đời”, Hà Kin trải lòng.Hà Kin cho biết, ê kíp sản xuất gồm đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nhạc sĩ Giáng Sol, nhạc sĩ Nguyễn Đức Minh và các thành viên trong đoàn phim đều đang làm việc không lấy lương và kết nối với nhau qua niềm đam mê nghệ thuật. Bộ phim dự kiến hoàn thiện vào tháng 9-2019 và dự định sẽ gửi tham gia các cuộc liên hoan phim quốc tế.

Vũ Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ẩm thực dân dã giao thoa hiện đại từ giáo viên...

0
(SGTT) - Với 37 năm kinh nghiệm trong công việc dạy nấu ăn, cô Thái Hoàng Minh Lê đã mang đến "làn gió mới"...

Để ESG không còn xa tầm với của doanh nghiệp

0
(SGTT) - Tuân thủ, thông tin và tài chính là ba yếu tố cần thiết để tích hợp các tiêu chí phát triển bền...

Ngắm TPHCM qua các tour đường thủy dịp lễ hội sông...

0
(SGTT) - Lễ hội Sông nước TPHCM lần 2 diễn ra từ 31-5 đến 9-6, với khoảng 17 hoạt động và sự kiện tham...

Ngâm đá lạnh, những món ăn này sẽ ngon hơn

0
Trong các phương pháp chế biến món ăn và giữ độ tươi nhất định cho thực phẩm thì việc ngâm chúng vào nước lạnh...

Kết nối hai cảng biển liền kề tại Cái Mép –...

0
(SGTT) - Cảng Tân cảng Cái Mép – Thị Vải và cảng quốc tế Cái Mép nằm liền kề nhau trong khu cảng biển...

Công thức làm pizza cồi sò điệp, xôi hạt điều và...

0
(SGTT) - Trong khuôn khổ buổi Giao lưu đầu bếp kỳ 15 với chủ đề ẩm thực dân dã giao thoa hiện đại, đầu...

Kết nối