Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Biển lặng gió!

Nguyễn Huy –

Là tên một vở xiếc của đoàn nghệ thuật đến từ Pháp Be Clown sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/4/2018, tại Công viên Lưu Hữu Phước – Cần Thơ theo lời mời của Viện Pháp tại Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Pháp.

Với chủ đề về biển và thế giới cổ tích, vở diễn sẽ lôi cuốn khán giả vào một câu chuyện vượt thời gian, thoát khỏi đời sống thường nhật. Đây là một trải nghiệm đầy màu sắc tưởng tượng, trong không gian đậm chất thơ với tiết mục trình diễn đẹp mắt của những chú hề và âm thanh nhạc live. Cuộc sống của đoàn thủy thủ gồm 9 chú hề và diễn viên xiếc cùng với 2 nhạc công sẽ được tái hiện sống động trên sân khấu.

Không gian của “Biển lặng gió!” là gói gọn trên một chiếc thuyền buồm tưởng tượng cao 7.5m, nơi dành cho thuỷ thủ đứng gác hoặc thuyền trưởng, du khách ngắm nhìn ra thế giới bao la. Tuy nhiên cánh buồm trắng to lớn của chiếc thuyền ấy lại không đủ sức đẩy thuyền ra khơi, làm cho cả đoàn như bị bất động.

Trong suốt vở diễn, các thể loại xiếc khác nhau như xiếc cột, xiếc đu dây trên không, tung hứng, nhào lộn sẽ được trình diễn, kết hợp với nhiều nhạc cụ (đàn phong cầm, kèn clarinet, đàn violon & alto, kèn clarinet bass, kèn trompette, đàn guitar, sáo và các bộ gõ).

Đoàn nghệ thuật Be Clown chuyên sáng tác và trình diễn những vở xiếc vui nhộn, đầy chất thơ dành cho mọi lứa tuổi, kết hợp nghệ thuật hề, xiếc, kịch và âm nhạc. Các vở diễn của Be Clown đặc biệt hướng đến những người có khó khăn trong cuộc sống. Đoàn cũng hay tổ chức những buổi workshop, liên hoan nghệ thuật và đào tạo nghệ thuật cho mọi người.

Be Clown do hai diễn viên hề Soline và Charly khởi xướng sau một năm đi khắp châu Âu bằng xe đạp. Họ đã gặp gỡ nhiều nghệ sỹ khác, đã cùng nhau sáng tác và biểu diễn các vở xiếc nhân văn hướng đến cộng đồng. Họ tiếp tục lưu diễn qua nhiều nơi trên thế giới.

Với dự án ở châu Á, đoàn Be Clown gồm có 13 nghệ sỹ. Họ mong muốn thực hiện những buổi biểu diễn hề-xiếc-kịch dành cho mọi lứa tuổi tại các trại trẻ mồ côi, trường học, làng xã, bệnh viện, nhà hát và ở các lễ hội đường phố của Việt Nam, Lào và Campuchia. Hành trình này bắt đầu từ tháng 12 năm 2017 bên hồ Thác Bà và dự kiến sẽ kết thúc tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2018.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nở rộ dịch vụ hỗ trợ các phiên livestream bán hàng

0
(SGTT) - Hình thức livestream (bán hàng trực tiếp) trên các nền tảng mạng xã hội đang xuất hiện với tần suất dày hơn...

Khám phá Văn Miếu – Quốc Tử Giám về đêm

0
(SGTT) - Bằng việc sử dụng công nghệ 3D Mapping, phối hợp cùng kỹ thuật dàn dựng ánh sáng và âm thanh, Văn Miếu...

Hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt cuối năm...

0
(SGTT) - Hai công ty cổ phần vận tải đường sắt khi được sáp nhập sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm...

Thủ tướng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

0
(SGTT) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố về...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm ngôi đình cổ hơn 170...

0
(SGTT) - Được xây dựng trên cù lao Bà Tàng, phường 7, quận 8, nằm ngay nhánh rẽ của dòng kênh Đôi, đình Bình...

Ghé quán ốc được Michelin gợi ý ở TPHCM

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong con hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhưng tiệm ốc Đào lại là điểm đến quen thuộc của...

Kết nối