Thứ Tư, Tháng Năm 8, 2024

Ý kiến từ một shipper: Xin đừng làm khổ nhau thêm

(SGTT) – Thấy dịch bệnh căng quá, tôi bàn với vợ, đóng “chợ”, tạm nghỉ shipper vài tuần. Biết tin, bạn bè đều ủng hộ. Vừa nghỉ hôm trước, hôm sau là điện thoại í ới, anh ơi, anh à, đặt này, đặt nọ…
“Shipper” mùa dịch. Ảnh: Thanh Niên

Nhiều người vừa ủng hộ tôi nghỉ làm shipper vì lớn tuổi, vừa muốn tôi tiếp tục, không chỉ mang thêm chất lượng bữa ăn mà còn truyền lửa và sự lạc quan đến khách hàng, toàn người quen. Thế là vừa hết tuần, lại tiếp tục chinh chiến. “Vũ khí” có thêm kính mica cứng chắn giọt bắn, khẩu trang xịn, chai xịt khuẩn và nước rửa tay.

Thay vì giao hàng trực tiếp thì để trên bàn, người nhận tự đến lấy và không dùng tiền mặt. Nhờ giới nghiêm, các shipper có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Về đến nhà là thay đồ, tẩy rửa cả người lẫn quần áo, đồ nghề. Ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, luôn lạc quan trong mọi công việc để tăng sức đề kháng.

Càng có dịp đi giao hàng, càng thấy thương bà con mình. Covid 19 và các biến thể là kẻ thù nguy hiểm, gây ra bao nhiêu thiệt hại, hành hạ cả thế giới. Người sống khốn khổ, kẻ chết cũng không được yên thân. Cả nhân loại đang sát cánh chiến đấu quyết liệt. Từng quốc gia có chiến lược và chiến thuật riêng nhưng tất cả đều chung ý chí và niềm tin chiến thắng.

Việt Nam đang đối mặt với đợt dịch lây lan và thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay. Đất nước đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Trong cuộc chiến dịch bệnh mất còn, không tránh khỏi thiếu sót, chệch choạc và mọi người cũng dễ cảm thông. Tuy nhiên có mấy việc “Lợi bất cập hại”, chung quy bởi những đề xuất thiếu thực tế. Những bất cập này cần được chỉnh sửa để cuộc chiến chống dịch đạt hiệu quả hơn.

Cần tối giản giấy tờ đi đường

Có làm shipper mới cảm được phần nào nỗi cực nhọc, vất vả của lực lượng kiểm tra các chốt chặn. Từ cảnh sát giao thông, công an, quân đội cho đến dân phòng, tình nguyện viên. Trời nắng bỏng tai, mưa quất rát mặt, gió thổi sập lều cũng phải căng mình trực chiến, chưa kể áp lực lây dịch, bị người dân phản ứng, cự cãi… Cường độ làm việc gấp ba, gấp bốn bình thường mà ăn uống đạm bạc.

Thay vì kiểm tra 5-7 loại giấy tờ liên quan như thẻ nhân viên, giấy giới thiệu, hóa đơn giao nhận, băng đeo tay, mã quét… thì nên chăng chỉ cần thẻ nhân viên, giấy giới thiệu vì ai cũng có căn cước công dân. Chỉ cần liếc qua xe và người là biết thật giả. Nếu nghi ngờ ai thì kiểm tra hàng và phạt nặng với những ai cố tình gian dối. Bãi bỏ quy định các shipper chỉ được giao hàng trong quận. Nếu trong quận đủ đầy, chả ai mất công mua hàng quận khác.

Phong tỏa, rào chắn đường vẫn chưa hợp lý

Việc giãn cách xã hội là cần thiết, theo từng cấp độ nhưng phải thật nghiêm. Nhiều đường chỉ phong tỏa một đầu hoặc rào chắn đường chính nhưng các hẻm cứ vô tư. Người dân và các shipper vẫn ra – vào thoải mái theo ngõ ngách riêng.

Cách làm này chẳng những không hạn chế được người ra vào, phòng chống lây lan mà còn tạo tâm lý chủ quan, xem thường dịch bệnh. Các shipper phải chạy lòng vòng, vừa mất thời gian, tốn xăng, tăng giá thành và làm tăng mật độ xe chạy ngoài đường.

Vừa rồi tôi đi từ đường Trương Công Định (quận Tân Bình) chạy lần lượt từ đường Bàu Cát 1 – Bàu Cát 7 đều bị rào chắn phía đường Nguyễn Hồng Đào. Thế là phải quay ngược ra từng đường một. Các shipper và người đi đường chạy ra, chạy vào như gà mắc tóc. Cách rào chắn kiểu này khá phổ biến khắp Sài Gòn.

Cần sắp xếp quy trình tiêm chủng thuận lợi hơn

Việc tiêm chủng đang được tổ chức hết sức khẩn trương. Đây là yếu tố quyết định hiệu quả phòng chống dịch. Người dân đã chờ đợi, mong muốn và được xếp lịch chích. Thành phố không có cảnh chen lấn, xô đẩy, giành nhau chích ngừa như một số nơi khác nhưng cách tổ chức vẫn cần tính toán lại bởi vì còn tiêm đợt 2.

Theo đó, không để người dân rồng rắn xếp hàng giữa nắng nóng. Càng không thể đợi từ sáng, xong về nhà ăn cơm, chiều lên đợi tiếp. Bộ phận chuyên môn nắm rất rõ quy trình và thời gian của mỗi lần chích. Cứ nhân ra mỗi giờ, có trừ hao nhất định, hẹn dân theo giờ, theo khu phố. Cách làm đơn giản này chống tập trung đông người, dễ lây nhiễm, tạo tâm lý khó chịu cho người đợi và áp lực lên ban tổ chức lẫn đội ngũ y bác sĩ. Chích tới đâu hẹn dân tới đó, không máy móc hẹn cả phường với khung giờ chung.

Cả 3 việc này đều không tốn kém (tốn tiền, kém hiệu quả) và có thể làm ngay. Mong lắm thay!

Shipper Nguyễn Văn Mỹ (Chủ tịch Lửa Việt Tours)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đổi hộ chiếu mẫu mới, không có gì phải băn khoăn

0
(SGTT) - Ngày 29-6-2021, Bộ Công An ban hành thông tư số 73/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các...

Những dấu ấn đáng nhớ của du lịch Việt Nam năm...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến du lịch Việt Nam trong năm 2021. Hãy cùng Sài Gòn Tiếp Thị...

Doanh nghiệp du lịch mong ước gì trong năm 2022

0
(SGTT) - Đó là ước muốn của các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của Sáng kiến Điểm đến an toàn, hoạt động trong...

“Thuyền trưởng” BenThanh Tourist: Đổi mới để vượt qua bão Covid

0
(SGTT) - Nhận vị trí "thuyền trưởng", chèo lái điều hành BenThanh Tourist ngay thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại...

Tháng 12, nhớ về ‘Ngày của Phở’

0
(SGTT) - Ngày 12-12-2017, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức "Ngày của Phở" và trở thành ngày truyền thống hàng năm. Những năm...

Chuyên gia du lịch Nguyễn Văn Mỹ: Trong thử thách tôi...

0
(SGTT) - Nhiều người bất ngờ khi ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt...

Kết nối