Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Từ núi Đá Bia đến Nhất Tự Sơn, hành trình qua những điểm đến đẹp ở Phú Yên

Du lịchHành trình - Điểm đếnTừ núi Đá Bia đến Nhất Tự Sơn, hành trình qua những...
(SGTT) – Phú Yên được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nơi có biển, có núi, có sông suối, đồng ruộng, ao hồ… Những địa điểm đẹp ở Phú Yên nằm tập trung ở đường ven biển từ núi Đá Bia phía Nam đến Nhất Tự Sơn ở phía Bắc. 

Đáp xuống Phú Yên tại sân bay Tuy Hòa, đi taxi vào trung tâm Phú Yên và thuê một chiếc xe máy là du khách đã có thể tự mình khám phá Phú Yên.

Từ thành phố Tuy Hòa, xuôi về phía Nam, du khách sẽ khám phá núi Đá Bia, vịnh Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện; còn ngược về phía Bắc sẽ đến được Bãi Xép, gành Đá Dĩa, gành Đèn, hòn Yến, nhà thờ Mằng Lăng và đảo Nhất Tự Sơn.

Ruộng lúa dọc đường ở Phú Yên

Những đoạn ven biển thì được ngắm biển miền Trung xanh ngắt, lúc không thấy biển thì sẽ được chạy giữa đồng lúa, xa xa là những ngọn đồi nhỏ. Ảnh: Thi Ân

Chạy xe máy ở Phú Yên rất thú vị, bởi du khách sẽ được đi giữa không khí mát mẻ yên bình. Những đoạn ven biển thì được ngắm biển miền Trung xanh ngắt, lúc không thấy biển thì sẽ được chạy giữa đồng lúa, xa xa là những ngọn đồi nhỏ. Các điểm tham quan ở Phú Yên thì mỗi nơi một cảnh sắc, hầu hết đều còn giữ được vẻ tự nhiên vốn có, không bị các công trình xây dựng lấn át.

Núi Đá Bia – Vịnh Vũng Rô

Núi Đá Bia nhìn từ xa. Ảnh: Thi Ân

Lối vào núi Đá Bia nằm trên đèo Cả. Du khách có thể mất khoảng 2 giờ để trekking, chinh phục núi Đá Bia. Trên hành trình này, du khách sẽ có dịp ngắm nhìn cảnh sắc Phú Yên từ trên cao.

Đường vào núi Đá Bia. Ảnh: Thi Ân
Lưng chừng núi Đá Bia. Ảnh: Thi Ân

Vừa đổ đèo Cả là thấy ngay vịnh Vũng Rô xanh ngắt nước trong veo. Người ta nuôi rất nhiều bè hải sản trên vịnh. Khi ghé vào một quán hải sản để ăn trưa, nhà bè cho thuyền chở khách ra tận bè để lựa hải sản tươi sống, sau đó trở về quán để ngồi chờ họ chế biển.

Vịnh Vũng Rô. Ảnh: Thi Ân

Giá cả ở đây cũng phải chăng, và hải sản thì tươi ngon. Nếu có nhiều thời gian hơn ở vịnh Vũng Rô, du khách có thể thuê ca nô ra Hòn Nưa để tắm biển và tham quan hải đăng.

Nước biển xanh biếc ở vịnh Vũng Rô. Ảnh: Thi Ân

Mũi Điện – Bãi Môn

Sau khi ăn bữa trưa muộn màng ở vịnh Vũng Rô, du khách có thể đến khu vực hải đăng Mũi Điện để “hiking” dưới cái nắng miền Trung gay gắt. Từ chỗ gửi xe, du khách đi bộ một quãng khá xa đến ngọn hải đăng.

Đường lên hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Dọc đường, du khách sẽ được ngắm Bãi Môn sóng vỗ êm êm nằm lọt giữa hai  vách đá. Lên đến hải đăng Mũi Điện là gió biển thổi vào mát rượi, biển chiều xanh xanh dưới nắng nhẹ.

Bãi Môn nhìn từ đường lên hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân
Hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Nghỉ ngơi một chút, du khách đi men theo đường bậc thang từ hải đăng để xuống Mũi Điện, nơi có cột cờ đánh dấu điểm cực Đông, vị trí đón bình minh đầu tiên trên đất liền. Quang cảnh nơi đây vô cùng đặc sắc với những triền núi phủ đầy cây xanh, lài dần về phía biển và kết thúc bằng vách đá sâu hun hút.

Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Từ Mũi Điện, du khách có thể đi theo một con đường khác để vòng xuống Bãi Môn. Ngay chân núi, sóng biển dập dìu đập vào những tảng đá tròn phủ đầy rêu xanh.

Suối nước ngọt ở Bãi Môn. Ảnh: Thi Ân

Ngoài bãi cát, Bãi Môn còn có một dòng suối nước ngọt trong veo, xung quanh có nhiều gia súc đang gặm cỏ. Men theo con suối này, du khách sẽ trở lại quán Chú Mười, nơi gửi xe ban đầu.

Bãi Môn với nhiều tảng đá phủ rêu. Ảnh: Thi Ân

Bãi Xép

Cỏ xanh ở Bãi Xép. Ảnh: Thi Ân

Bãi Xép là một khoảnh đất rộng rãi và trống trải, nơi có những bụi xương rồng, những khóm cây dại mọc thâm thấp trên nền cỏ xanh rì. Từ bãi Xép nhìn xuống, du khách sẽ thấy một bãi biển sóng vỗ trắng xóa. Chỗ này sẽ là nơi tuyệt vời để rong chơi vào một buổi chiều nhạt nắng.

Biển ở bãi Xép. Ảnh: Thi Ân

Hòn Yến

Hòn Yến là nơi du khách có thể đứng trên bờ quan sát hai hòn đảo một lớn một nhỏ cách bờ chỉ khoảng 100m. Gần Hòn Yến còn có một thềm san hô thiên nhiên mà khi nước biển xuống, du khách có thể quan sát rặng san hô còn khá nguyên vẹn.

Hòn Yến nhìn từ bờ. Ảnh: Thi Ân

Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa. Ảnh: Thi Ân

Gành Đá Dĩa từ lâu đã trở thành nơi phải đến ở Phú Yên. Với độ nổi tiếng này, du khách nên chuẩn bị tinh thần để “đối mặt” với rất nhiều du khách. Nếu đến đây tầm 8:00 giờ sáng trở đi, du khách sẽ thấy xe du lịch chạy vào từng đoàn từng đoàn. Vì vậy, những ai muốn có các bức ảnh đẹp, hãy đến gành Đá Dĩa lúc sáng sớm.

Những khối đá hình trụ ở Gành Đá Đĩaxếp cạnh nhau đều đặn lạ thường. Ảnh: Thi Ân

Hải đăng Gành Đèn

Quang cảnh Gành Đèn. Ảnh: Thi Ân

Cách gành Đá Dĩa hơn 1km là hải đăng Gành Đèn, nơi người ta xây một ngọn hải đăng cũ trên những tảng đá hình thù ấn tượng. Khu vực Gành Đèn là bờ biển lởm chởm đá nhưng chỗ nào cũng đẹp.

Hải đăng Gành Đèn. Ảnh: Thi Ân

Gần sát biển có một khu vực trống trải dành cho người muốn cắm trại qua đêm. Xe lớn không vào Gành Đèn được nên chỗ này khá vắng, thích hợp cho người muốn yên tĩnh ngắm biển.

Bãi đá ở Gành Đèn. Ảnh: Thi Ân

Nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ Mằng Lăng thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc. Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng vào năm 1892, theo lối kiến trúc gô-tích cổ điển có trang trí nhiều hoa văn, đây được xem là nhà thờ đẹp ở Phú Yên.

Nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh: Thi Ân

Đảo Nhất Tự Sơn

Đường ra đảo Nhất Tự Sơn bị nước biển nhấn chìm. Ảnh: Thi Ân

Từ nhà thờ Mằng Lăng, du khách đi ngược lên phía Bắc khoảng 20km là đến Nhất Tự Sơn. Nhất Tự Sơn là hòn đảo nằm gần sát đất liền, được nối với đất liền bằng một đường đi chìm dưới biển. Khi nước biển rút, lối đi hiện ra và du khách có thể đi bộ qua đảo.

Vịnh Xuân Đài nhìn từ Nhất Tự Sơn. Ảnh: Thi Ân

Lúc tác giả đến mực nước vẫn còn cao nên đã thuê ca nô chở ra đảo. Đi dạo dọc bờ biển trên đảo, du khách sẽ thấy nhiều bãi đá hình thù độc đáo. Từ đây, du khách phóng tầm nhìn ra vịnh Xuân Đài, nơi có rất nhiều bè cá của ngư dân địa phương.

Những bãi đá nhiều hình thù trên đảo Nhất Tự Sơn. Ảnh: Thi Ân

Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình; người dân chất phác và du lịch không quá xô bồ, Phú Yên sẽ là gợi ý hấp dẫn dành cho du khách trong chuyến du lịch sắp tới.

Thi Ân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh. ‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội dịp 30-4 Hàng cây...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong thời gian gần đây. Xây dựng cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang trước 2030 Nhiều doanh nghiệp du lịch...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng 9 loại thịt bò

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín loại thịt bò tuỳ theo sở thích của mọi người. Dân dã nồi lẩu cuối tuần cùng lẩu mắm nhúng heo quay Nồi lẩu cuối...