Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Tình nguyện viên nhỏ tuổi nhiệt tình hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử

(SGTT) – Nhiều tình nguyện viên dù tuổi còn rất nhỏ nhưng không ngại khó khăn, nhiệt tình hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử tại TPHCM. Theo các em, dù vất vả nhưng các em vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tham gia hỗ trợ bất kì hoạt động phòng, chống dịch nào tiếp theo.

TPHCM vừa trải qua chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử với hơn 800.000 người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Theo đánh giá từ phía UBND thành phố, chiến dịch lần này đã hoàn tất và có tốc độ nhanh gấp 10 lần so với các đợt tiêm chủng trước đây.

Người dân tuân thủ các quy tắc trước khi vào cổng tiêm.

Đó là sự nỗ lựa đáng khâm phục của nhân viên y tế, tất cả các lực lượng tham gia vào đợt tiêm chủng cũng như sự hợp tác của người dân thành phố. Đặc biệt, không thể không thể kể đến sự hỗ trợ nhiệt tình trong việc nhập liệu, điều phối người dân tại điểm tiêm của các đội hình thanh niên tình nguyện.

Thuyết phục gia đình bằng quyết tâm cống hiến sức trẻ

Hơn một tuần qua, tình nguyện viên Phạm Nhật Trường (14 tuổi), học sinh lớp 9 trường THCS Thanh Bình (quận 8) đều đặn đến điểm tiêm tại trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7) thực hiện các công việc như đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ, nhập liệu và điều phối người dân.

Sau khi đo xong nhiệt độ, người dân sẽ được báo số đo của mình và khi vào trong sẽ báo cho đội tình nguyện khác ghi vào trong giấy.

Trường cho biết lúc đầu ba mẹ em không đồng tình việc em tham gia tình nguyện vì phải tiếp xúc với rất nhiều người, có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. “Em rất muốn đi để góp sức giúp đỡ mọi người nên em cố thuyết phục ba mẹ, còn nhờ thêm các anh chị bên Đoàn phường hỗ trợ xin phép giúp em. Cuối cùng ba mẹ cũng cho phép, còn hỏi han công việc của em mỗi ngày thế nào”, Trường kể.

Các bạn luôn luôn hỗ trợ nhiệt tình người dân khai báo giấy tờ trước khi vào tiêm.

Tương tự, tình nguyện viên Trần Diệp Anh Kiệt (16 tuổi), học lớp 11 trường THPT Lê Thánh Tôn (Quận 7) không được gia đình cho phép tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc-xin. Theo Kiệt, mẹ em là nhân viên y tế nên hiểu rất rõ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và không muốn em phải mạo hiểm vì còn nhỏ, chưa đủ tuổi tiêm vắc-xin để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tuy nhiên với quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình và sự hỗ trợ từ anh trai, Kiệt đã thuyết phục được mẹ đồng ý cho mình tham gia hoạt động tình nguyện. Từ khi chiến dịch triển khai chính thức vào trưa 21-6, Kiệt luôn đến điểm tiêm đều đặn, đúng giờ,  hoạt động năng nổ và đã thành thạo hầu hết mọi công việc tại đó.

Tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Theo ghi nhận tại trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7), mỗi ngày điểm tiêm này tiếp nhận khoảng 300-400 lượt người đến tiêm mỗi sáng và 400-500 lượt người mỗi chiều. Con số này sẽ tăng lên bất chợt khi tiếp nhận thêm người chuyển đến từ các điểm tiêm đã quá tải trên địa bàn quận.

Mọi việc đều trở nên suôn sẻ khi có các đội tình nguyện viên hỗ trợ người dân nhanh chóng hoàn tất các thủ tục.

Tình nguyện viên Phạm Nhật Trường kể có những ngày lượng người đến tiêm đông và tập trung vào khung giờ tan tầm khiến em gặp khó khăn trong việc điều phối mọi người đứng giãn cách để đảm bảo an toàn. Đôi khi, Trường và các tình nguyện viên vừa tháo bao tay chuẩn bị ra về thì có người đến tiêm, họ phải tiếp tục quay trở lại công việc.

“Vì tất bật cả ngày nên khi về đến nhà em cũng có hơi mệt một chút. Nhưng các anh chị ở đây đều rất yêu thương tụi em, người dân cũng vui vẻ hợp tác khiến em có động lực để hỗ trợ mọi người mỗi ngày. Em nghĩ đến việc giúp được mọi người, bao nhiêu mệt mỏi đều qua nhanh…”, Trường tâm sự.

Còn theo tình nguyện viên Trần Diệp Anh Kiệt, khó khăn lớn nhất Kiệt gặp phải sau hơn một tuần hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng là mặc đồ bảo hộ và hoạt động dưới thời tiết nắng nóng khiến em mất nước, thân nhiệt tăng cao.

“Có những buổi trưa nắng rất gắt, em thấy nóng và mệt lắm. Nhưng nghĩ đến những y bác sĩ còn vất vả hơn mình rất nhiều lần, em lại cố gắng trân mình chịu đựng và tiếp tục công việc”, Kiệt kể.

Hình ảnh em thanh niên tình nguyện luôn luôn đứng ở cổng ra vào đô nhiệt độ và thông báo số cho mọi người.

Mệt mỏi, khó khăn là thế nhưng theo Kiệt, khi chiến dịch tiêm chủng chính thức kết thúc, em sẽ tức tốc chuyển sang hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. “Trong thời gian tới, khi chiến dịch tiêm chủng tiếp theo được khởi động, chắc chắn em cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ hết sức mình”, Kiệt cho biết.

Còn theo tình nguyện viên Phạm Nhật Trường, em sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện ngay cả khi tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn bởi em cảm thấy rất hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, Kiệt cho biết em luôn mặc đồ bảo hộ đúng cách, mang theo bên người 2 khẩu trang dự phòng và rửa tay thường xuyên.

Phương Nhi – Lại Hậu

Hiện tại, Sài Gòn Tiếp Thị đang khởi động chương trình “Ở nhà vui lắm nha” trên trang chủ mạng xã hội facebook của mình và các nhóm công khai như: Ăn ngon nấu khéoSài Gòn FitSáng kiến điểm đến an toàn. Bài viết nhận được nhiều lượt thích nhất trên fanpage mỗi tuần sẽ được nhận món quà lưu niệm nhỏ từ SGTT. Xem thêm tại đây.
Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Mời đăng ký tham dự Giao lưu đầu bếp với chủ...

0
(SGTT) – Giao lưu đầu bếp là chương trình chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm món ăn theo các phong cách ẩm...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm nhà cổ trăm cột, trên...

0
(SGTT) – Nằm ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, "Nhà trăm cột" là di tích lịch sử hơn 120...

Bữa sáng Sài Gòn: Ấm lòng tô cháo mực bò viên...

0
(SGTT) – Cháo là món ăn sáng thân thuộc của nhiều người, bởi dễ thưởng thức, không quá no bụng. Dưới chân cầu chữ...

TPHCM: Những con đường rợp bóng cây xanh che mát trong...

0
(SGTT) -  Khi thời tiết nắng nóng kéo dài đang diễn ra tại TPHCM thì các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, An...

Kết nối