Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thăm ‘thị trấn Pháp’ rêu phong giữa rừng già Ba Vì

(SGTT) – Không nhiều người biết, lẩn khuất giữa Vườn Quốc gia Ba Vì hiện còn có khoảng 200 phế tích là những dấu tích về một ‘thị trấn Pháp’ từ gần một thế kỷ trước.

Cách trung tâm Hà Nội gần 70km, khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa nên cùng với Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì đã được người Pháp chọn để xây dựng thành khu nghỉ dưỡng vào đầu thập niên 1940.

80 năm đã trôi qua với bao thăng trầm của thời cuộc, bị chiến tranh và thiên nhiên tàn phá nên các công trình của người Pháp ở Vườn quốc gia Ba Vì còn tồn tại đến ngày nay đều đã ở trong tình trạng đổ nát, hoang sơ.

Nhà thờ Pháp cổ qua hàng trăm năm vẫn còn lưu dấu khá rõ. Ảnh: Nguyễn Thu

Hành trình tìm đến khu thị trấn Pháp cổ là một chuyến đi khá thú vị dành cho du khách ưa khám phá, vì vị trí của nó nằm trên đỉnh núi Ba Vì, ở độ cao khoảng 1.100m.

Có nhiều đường dẫn đến Ba Vì nhưng nếu xuất phát từ Hà Nội, quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây là con đường nhanh nhất. Qua cột số 0 thuộc trạm soát vé của Vườn quốc gia Ba Vì, bạn sẽ bắt đầu hành trình qua những cung đường uốn lượn rợp bóng cây.

Đường lên đỉnh núi khá cực, du khách phải cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Thu

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân tới là sự dễ chịu, mát lịm có phần se lạnh bởi xung quanh bao phủ bởi thảm thực vật đa dạng, nhiều năm tuổi. Bên trên những giọt nắng rơi xuống rồi xiên qua những tán cây cổ thụ tạo ra luồng ánh sáng lung linh.

Không gian nơi đây huyền ảo, ma mị. Ảnh: Nguyễn Thu

Chính tại nơi đây đã từng có một đô thị mà việc quy hoạch, xây dựng khiến hậu bối hàng trăm năm sau vẫn phải trầm trồ với: nhà thờ, trang trại, đồn điền, cô nhi viện và cả những căn cứ quân sự… Tuy nhiên, giờ đây chúng trở thành những phế tích rêu phong ẩn sâu giữa rừng già.

Bên trong nhà thờ, bờ tường là nơi sinh sống của các loài cây cổ thụ, rêu, cỏ. Ảnh: Nguyễn Thu

Khu nhà thờ Pháp cổ giờ chỉ còn lại khung với bức tường được phủ rong rêu thời gian. Hình ảnh giáo đường u tịch giữa cỏ cây, sương khói khiến cảnh vật như được phủ lên một màu hoài cổ xa xăm. Tuy nhà thờ đã đổ nát nhưng vẫn giữ được dáng vóc cổ điển, vẻ đẹp kỳ lạ.

Ngày nay, nhờ vẻ đẹp đổ nát mà nhà thờ đổ Ba Vì trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Những bức tường dù nằm lẫn trong cây cỏ vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng. Ảnh: Nguyễn Thu

Vườn Quốc gia Ba Vì nói chung và thị trấn Pháp cổ nói riêng là điểm du lịch lý tưởng của những du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh đẹp, tìm hiểu và khám phá những câu chuyện lịch sử thăng trầm hay thám hiểm khu rừng hoang sơ…

Nguyễn Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm biển mây bồng bềnh từ ‘sống lưng khủng long’ ở...

0
(SGTT) - Đến Tà Xùa (tỉnh Sơn La) thời điểm này, du khách sẽ có dịp ngắm “biển mây” bồng bềnh ấn tượng.  Khám...

Đi thuyền ngắm cảnh sắc đôi bờ sông Nho Quế

0
(SGTT) – Đi thuyền trên sông Nho Quế, khám phá hẻm Tu Sản là trải nghiệm được nhiều người yêu thích khi đến Hà...

Rực rỡ ‘mùa vàng’ nơi rẻo cao Mù Cang Chải

0
(SGTT) - Từ nửa cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang vào mùa lúa chín vàng...

Vẻ đẹp thác Rồng, dòng thác được bình chọn vào ‘Top...

0
(SGTT) - Nằm ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thác Rồng mang vẻ đẹp hùng vĩ giữa lưng chừng núi, tạo nên bức...

Gợi ý 5 trải nghiệm cho du khách đến Thanh Hóa...

0
(SGTT) – Bên cạnh việc khám phá biển Sầm Sơn, thì thăm suối cá Cẩm Lương, nghỉ dưỡng tại khu du lịch cộng đồng...

Gợi ý 5 ngôi chùa đẹp ở miền Bắc cho khách...

0
(SGTT) – Chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Bổ Đà (Bắc Giang) hay Địa Tạng Phi Lai Tự (Hà Nam)… là những ngôi chùa đẹp,...

Kết nối