Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tâm sự đầu năm của Tiktoker Tiêu Minh khi đón Tết xa xứ ở Hàn Quốc

(SGTT) – Mỗi khi Tết đến những người con làm việc xa xứ luôn mong muốn được trở về thăm gia đình và đón Tết tại Việt Nam nhưng không phải lúc nào hoàn cảnh và điều kiện cũng cho phép.
Hot Tiktoker Tiêu Minh (tên thật là Tiêu Hoàng Minh) hiện đang làm việc tại Hàn Quốc. Với 11 năm sinh sống tại xứ Hàn, anh luôn mang trong mình nỗi nhớ nhà và mong muốn được về Việt Nam.
Nỗi nhớ hương vị Tết quê hương

Anh Tiêu Hoàng Minh là người con ở Tây Ninh đã sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc được 11 năm (từ năm 2011 đến nay). Trước lúc dịch bệnh chưa bùng phát, anh đã về thăm nhà được ba lần.

Tuy nhiên, do dịch bệnh căng thẳng nên hiện tại anh chưa về Việt Nam để thăm gia đình. Đồng thời, việc xin nghỉ phép khá khó khăn và điều kiện đi lại trong giai đoạn này cũng rất phức tạp.

Chia sẻ về những năm ăn Tết xa nhà, anh Minh tâm sự “Cảm giác đầu tiên chính là rất nhớ nhà và tủi thân. Mình cảm thấy mình bị thiếu thốn đủ thứ về cả tinh thần lẫn vật chất, Tết là lúc mọi người đoàn viên nhưng mà mình không có gia đình bên cạnh”.

Khi nhìn tất cả mọi người xung quanh đều có gia đình, quây quần bên người thân, anh Minh cảm thấy rất chạnh lòng. Vì cuộc sống mưu sinh nên anh phải sống xa nhà rất lâu. “Hiện tại cảm giác đó rất quen nhưng mỗi khi Tết đến là rất nhớ nhà, có khi rất tủi thân”, anh Minh chia sẻ thêm.

Không chỉ riêng anh Minh, hầu hết những người xuất khẩu lao động đều chọn ăn Tết xa quê hương nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

Anh Minh chia sẻ, khi nào nhớ gia đình sẽ gọi về Việt Nam để nói chuyện với bố mẹ hay quay những video để đăng tải lên Tiktok. Những video của anh khiến người xem cảm nhận được nguồn năng lượng rất tích cực, lạc quan. Anh mong muốn những người đi làm xa xứ như anh sẽ luôn vui vẻ, có động lực trong cuộc sống.

Cuộc sống tại Hàn Quốc rất khắc nghiệt nhưng lúc nào anh cũng mang đến sự vui vẻ cho mọi người.
Đón Tết nơi xứ người

Vào những dịp Tết ở Hàn Quốc, anh Tiêu Minh vẫn duy trì những phong tục, truyền thống của Việt Nam. Anh tự mình trang trí, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị hoa mai, hoa đào, mâm ngũ quả.

Ngoài ra, anh sẽ nấu thêm các món ăn truyền thống của Việt Nam như thịt kho hột vịt, củ kiệu, dưa hành, bánh tét. Dù ở nơi đất khách nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đi chùa thắp hương như khi ở Việt Nam.

Mặc dù trong lúc chuẩn bị Tết cũng gặp rất nhiều khó khăn như không thể tìm kiếm nguyên liệu Việt Nam, không có đầy đủ đồ dùng nên chỉ có thể sử dụng các nguyên liệu khác bù đắp vào. Anh chia sẻ thêm, hằng năm gia đình vẫn gửi sang cho anh thêm một số món ăn khác. Mỗi khi nhận được thùng hàng gia đình gửi, anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Anh có chia sẻ vào những ngày Tết truyền thống của Việt Nam, các công ty Hàn Quốc sẽ cho nghỉ được ba ngày, nhưng nếu công việc bận rộn quá cũng vẫn phải đi làm bình thường. Đa phần tổ chức Tết bên Hàn là do người Việt Nam cùng họp mặt tổ chức để cho mọi người cùng ăn Tết với nhau.

Tại Hàn Quốc cũng có một ngôi chùa Việt Nam để mọi người ai muốn cúng viếng thì sẽ đến hoặc có thể đi đến chùa để ăn tết. Những người Việt Nam xa xứ sống bên Hàn Quốc họ cũng cố gắng vào những ngày lễ tết này sắp xếp, gặp gỡ ăn Tết cùng các đồng hương, sau ba ngày lễ họ quay lại với công việc hằng ngày của mình.

Dù bận đến cách mấy anh Minh vẫn luôn cố gắng để chuẩn bị Tết truyền thống.

Tết gần kề, anh Tiêu Minh đã chuẩn bị rất nhiều đồ, anh đã nhờ gia đình chuyển qua cho anh củ kiệu, dưa hành, bánh mứt với nhiều đồ ăn khác sang Hàn Quốc, anh còn điện thoại mời những người bạn đồng hương sống tại Hàn Quốc mà anh đã quen biết đến nhà ăn Tết chung.

Dù sống xa quê hương nhưng lúc nào người con của Tây Ninh cũng luôn hướng về Việt Nam, anh tâm sự “Bản thân mình vẫn sẽ tiếp tục giữ truyền thống Tết, Tết là truyền thống của người Việt Nam nên không thể bỏ được, cho dù bận đến cách mấy cũng phải làm để giữ gìn và duy trì truyền thống đó”.

Dù đi làm xa quê hương nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến quê hương. Ở đất khách, anh cũng phải cố gắng duy trì và gìn giữ cái Tết của Việt Nam.

Không chỉ vậy, anh Minh còn có những mong muốn dành cho năm mới và gửi lời chúc với mong muốn lớn nhất chính là hy vọng dịch bệnh có thể chấm dứt để tất cả mọi người được quay lại cuộc sống bình yên; tất cả mọi hoạt động được trở lại bình thường, vì dịch bệnh đã cướp đi của mọi người quá nhiều.

Ngoài ra, anh mong muốn cho gia đình và tất cả mọi người đều có nhiều sức khỏe, năm mới luôn được bình an và phát tài.

Thanh Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghĩ từ chuyện quê nhà lên báo

0
(SGTT) - “Thêm một bang ở Úc ngừng nhận học sinh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh” – một người bạn ở...

Sinh viên quốc tế đổ xô du học và tìm việc...

0
Nếu như trước đây, Mỹ, các nước châu Âu và các nước phát triển khác luôn là điểm đến truyền thống của sinh viên...

Công nhân háo hức về quê đón Tết trên những ‘chuyến...

0
Ngày 14-1, Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” Tết Quý Mão năm 2023 do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức, đã chính thức khởi...

Trường đại học của New Zealand giới thiệu học bổng dành...

0
(SGTT) - Trường đại học Auckland (New Zealand) vừa công bố chương trình học bổng mới dành riêng cho sinh viên Đông Nam Á...

Kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch (kỳ 2):...

0
(SGTT) - Tiếp nối bài chia sẻ kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch, tôi xin gửi đến quý độc giả trải...

Kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch

0
(SGTT) - Những ngày Sài Gòn oằn mình trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tôi đọc thấy thông báo tuyển sinh của chương...

Kết nối