Thứ tư, Tháng năm 14, 2025

Phận thông

NGUYỄN VINH - 

Trước đây, xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt 15 km) là vùng heo hút, cư dân thưa thớt nhưng còn nhiều thông. Nhưng thời gian qua, đây là một trong những điểm nóng phá rừng làm nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Đến Đạ Sar theo chân nhóm săn ảnh vào một ngày đầu tháng 5-2016, chúng tôi nhận ra trên những ngọn đồi, thông vẫn còn bị đốn, tiêm thuốc chết. Chùm ảnh này giúp bạn đọc hình dung về sự biến mất dần của thông nhường chỗ cho rẫy cà phê tại đây.

HINH-6Gỗ thông mới bị đốn hạ để ngổn ngang trên đồi, chờ vận chuyển ra bên ngoài.

HINH-1Trong hừng đông, dễ nhận ra chỉ còn vài tán thông lơ thơ trên sườn đồi.

Hinh-3Trên những ngọn đồi trồng cà phê, chỉ còn một bóng thông lẻ loi.

HINH-2Dấu tích còn lại.

HINH-5Và cây thông mới bị cưa. Nhựa thông mới bị đốn hạ vẫn còn tươi.

HINH-8Một cây thông bị tiêm thuốc chết dưới thung lũng.

HINH-9Một cây thông non mọc lên, nhưng có lẽ đây không phải là đất sống của nó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối