Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Núi Đại Bình: điểm trekking mới của giới xê dịch

(SGTT) – Núi Đại Bình, Bảo Lộc (Lâm Đồng), cách TPHCM tầm 200km là một địa điểm trekking đang “hot” trong những năm gần đây. Xu hướng lên núi cắm trại đang dần thay thế cho những chuyến du lịch với “cát trắng nắng vàng”.

Tháng 5-2020, Bảo Châu cùng nhóm bạn quyết định tạm rời xa Sài thành náo nhiệt để tìm về thiên nhiên hoang sơ trong một chuyến trekking leo núi dịp cuối tuần.

Trong khi nhiều bạn trẻ thích đi phượt thì Châu lại muốn khám phá những điểm đến mới lạ mang hơi thở núi rừng. Đây là hình thức du lịch khá phổ biến ở các nước tiên tiến dành cho những ai yêu thiên nhiên.

Châu nhận thấy ngày càng có nhiều người làm văn phòng muốn thoát khỏi “bốn bức tường” công sở, hoặc không muốn tham gia những tour du lịch thuần túy cùng tập thể, họ đang dần nghĩ đến xu hướng du lịch này thay cho những bãi biển xinh đẹp dưới hàng dừa như lúc trước.

Cuối tuần, Châu và các bạn đã có một chuyến leo núi cắm trại 2 ngày 1 đêm vô cùng thú vị trên núi Đại Bình. Ảnh: NVCC

“Nếu yêu thích cảm giác đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn biển mây trắng xóa khi bình minh vừa ló dạng và thu vào tầm mắt cả thành phố Bảo Lộc xinh đẹp từ trên cao, Đại Bình là một nơi vô cùng lý tưởng dành cho bạn”, Châu nói.

So với Tà Năng-Phan Dũng trải dài từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Thuận hay núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh, cung đường trekking núi Đại Bình không quá hùng vĩ nhưng vẫn đủ khiến bạn lưu luyến bởi địa điểm cắm trại nằm lọt thỏm trong thung lũng cà phê. Nếu đến núi Đại Bình vào dịp tháng 3 hay tháng 4 hàng năm, bạn sẽ thấy như được “tắm” trong sắc trắng của hoa cà phê và màu xanh mướt của cây cối sau một vài cơn mưa trái mùa. Không chỉ có thế, các nương dâu hay đồi chè của người dân Bảo Lộc tô điểm thêm cho khung cảnh thiên nhiên thêm tươi đẹp và tràn đầy sức sống.

“Đại Bình của những năm trước còn hoang sơ, chỉ quen bước chân người dân đi rừng. Hãy thử vác ba lô lên vai, trekking trên con đường mòn băng qua những rẫy nương xanh ngát, vượt qua những con dốc đứng 60 độ, đổ hết mồ hôi hột, bạn sẽ thấy như mình vừa chinh phục cả thế giới”, Châu hồ hởi chia sẽ.

Trên đường đến điểm cắm trại, anh hướng dẫn viên dẫn đường còn chỉ cho nhóm Châu một loài cây mà rễ của nó có mùi như thuốc dán “Salonpas”. Vượt qua đoạn đường trekking khoảng 5km dốc thoải với sự động viên không ngừng từ các anh dẫn đường, cuối cùng cả nhóm cũng đến với khu cắm trại nằm ở sườn núi có cảnh hướng về thành phố Bảo Lộc.

Núi Đại Bình có độ cao hơn 1000m so với mặt nước biển. Khu cắm trại cho người đi trekking chỉ nằm ở lưng chừng. Sau khi được hướng dẫn cách để tự tay dựng lều cắm trại, và nhóm lửa cả nhóm ngồi thưởng thức ly trà hương thảo ấm nóng, pha bằng lá hương thảo hái trên núi. Ảnh: NVCC

Giữa cái lạnh se se, cả nhóm như ôm hết vào tầm mắt màu xanh cỏ cây, nương rẫy và cả thành phố từ trên cao. Tiếp đó, cô cùng các bạn còn theo chân các anh trai địa phương leo lên núi hái xoài. Xoài Bảo Lộc có vị thơm ngon rất lạ.

Tiết mục buổi tối mới là phần hấp dẫn nhất. Khi màn đêm buông xuống và cả thành phố lên đèn thì nhóm của cô cũng chuẩn bị đồ ăn. Trước khi tham gia, Châu đã chuẩn bị tâm lý “ăn bờ ngủ bụi”, ăn uống kham khổ lương khô, đồ hộp, nước lọc, nhưng không ngờ đội ngũ hỗ trợ đã vận chuyển rau, thịt, thức ăn và chuẩn bị từ trước để phục vụ du khách rất chu đáo. Cả nhóm được thưởng thức thịt nướng, bắp khoai nướng và lẩu gà nấu ớt tuyệt vời. “Nhờ có sự giúp sức của các anh, chuyến đi của cả nhóm trở thành “nghĩ dưỡng” chứ không phải hành xác như ban đầu suy nghĩ”, Châu nói.

Cả nhóm quây quần bên ánh lửa trại giao lưu, kết nối, đàn hát cả đêm giữa không khí núi rừng trong lành, se se lạnh, bao quanh là rừng cây, nhìn xuống ánh đèn thành phố về đêm lấp lánh như sao trời.

Châu cho biết cô quen được thêm rất nhiều người bạn thú vị từ chuyến đi, có cả vài bạn nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam được đồng nghiệp dẫn đi leo núi cuối tuần. Các bạn thích thú vô cùng và còn đòi ở luôn trên núi không về nhà.

Càng về khuya trời càng trong, bầu trời sao càng trở nên rực rỡ và huyền bí, thi thoảng còn thấy được vài con đom đóm nhấp nháy giữa những bụi cây. Anh dẫn đường chỉ cho cả nhóm cách nhìn trời sao, xác định phương hướng bằng sao, tìm ví trí 12 chòm sao và chòm sao bọ cạp.

“Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chỉ có trên đỉnh núi hay giữa đảo hoang tách xa khỏi ánh điện thị thành, mình mới được thấy bầu trời sao đẹp và lung linh đến vậy. Từng vì sao lấp lánh trên cao điểm tô trên tấm thảm nhung của màn đêm huyền bí như những viên kim cương mà không tấm ảnh nào có thể lột tả hết, bạn phải thưởng thức nó bằng chính đôi mắt của mình. Cảm giác ấy thích lắm”, Châu nói tiếp.

“Đếm sao” từ núi Đại Bình là một trải nghiệm khác, khá mới mẻ và đáng nhớ. Sáng hôm sau, bạn nên thức dậy thật sớm để đón những tia nắng đầu ngày, khi mặt trời vừa ló dạng trên những dãy núi xa xa. Đừng quên chuẩn bị máy ảnh hay điện thoại để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp buổi bình minh.

Nếu may mắn gặp thời tiết phù hợp, bạn sẽ dễ dàng “săn” được biển mây trắng xóa. Những dải mây mềm mại, nhẹ nhàng như kẹo bông là là giữa lưng chừng núi, phủ lên những thung lũng nhấp nhô nhuốm đẫm sắc vàng cam óng ánh của mặt trời buổi ban mai sẽ là cảnh đẹp mà bạn khó có thể quên. Ảnh: NVCC

Sau khi đã “sống ảo” thỏa thích và thưởng thức bữa sáng thơm ngon giữa khung cảnh hữu tình, cả nhóm thu dọn nhanh chóng trước khi về lại Sài Gòn và theo nguyên tắc của dân xê dịch: chỉ để lại những dấu chân chứ không phải rác.

Nhóm của Châu kết thúc một chuyến đi thú vị thật nhiều trải nghiệm và cảm xúc khó quên với chi phí 850.000 đồng/người (chưa tính tiền xăng) bao gồm lều trại, túi ngủ, thuê đồ cắm trại. Để giảm bớt căng thẳng do dịch bệnh, chuyến cắm trại ở núi Đại Bình xứng đáng để bạn trải nghiệm, Châu nhấn mạnh.

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cắm trại tại hang động lớn thứ 4 thế giới ở...

0
(SGTT) – Được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công nhận là hang động lớn thứ 4 thế giới, hang Pygmy là một...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Trải nghiệm cắm trại ven sông, hồ gần TPHCM vào mùa...

0
(SGTT) - Vào những ngày nắng nóng, các địa điểm cắm trại ven sông, hồ gần TPHCM được nhiều người tìm đến. Các trải...

Đỗ quyên khoe sắc giữa núi rừng Putaleng

0
(SGTT) - Những ngày tháng 3, hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Trong đó, đỉnh Putaleng nổi tiếng...

Rừng đỗ quyên cổ thụ khoe sắc hoa nơi Tây Côn...

0
(SGTT) – Được xem là “nóc nhà Đông Bắc”, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao khoảng 2.428m, nằm trên địa phận huyện Hoàng Su Phì...

Kết nối