Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Những chuyến camping chở điều tử tế

(SGTT) – Cứ khoảng 1 đến 2 tháng, những thành viên trong nhóm Yêu Camping bên cạnh việc đến những điểm có cảnh đẹp để camping (cắm trại) thư giãn, họ lại kết tay cùng nhau trao những món quà quyên góp được đến những hoàn cảnh khó khăn.

Thay vì lựa chọn những địa điểm du lịch hấp dẫn, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, các thành viên trong đoàn Yêu Camping chọn du lịch bằng cách di chuyển về những vùng xa, nơi còn hoang sơ, khó khăn nhưng có nhiều lợi thế về cảnh quan, văn hóa bản địa. Ngoài cơ hội trải nghiệm, khám phá vùng đất mới họ còn tổ chức các chương trình thiện nguyện cho cộng đồng, dù khá cực nhọc song lại mang nhiều ý nghĩa nhân văn.

Nhóm Yêu Camping hiện có hơn 140 thành viên, đa phần là doanh nhân, có cùng sở thích du lịch bằng hình thức xe ô tô cá nhân và trải nghiệm cắm trại theo nhóm.

Các bạn học sinh Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái trải nghiệm thực hành máy vi tính. Ảnh: Ngọc Khuyến

Những ngày gần cuối tháng 10, nhóm Yêu Camping đã tìm về xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước – nơi có khoảng 16 dân tộc thiểu số đang cùng sinh sống, để trao quà cho các em học sinh của Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái, vùng xa, sâu của Bình Phước, giáp ranh Dak Nông và Lâm Đồng.

Từng đến Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái và lắng nghe những chia sẻ từ các thầy cô về sự thiếu thốn trong những năm qua của trường khi chưa có một phòng máy vi tính nào, các em chỉ được học qua sách vở và không được thực hành. Ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng ban tổ chức chuyến thiện nguyện lần này đã lên kế hoạch và vận động các thành viên trong nhóm để cùng thực hiện trao phòng máy vi tính cho trường. Hơn 1 năm ấp ủ, cuối cùng 16 chiếc máy vi tính và hơn 40 phần quà gồm sữa, bánh, kẹo, áo khoác và giày dép đã được trao cho các em học sinh của trường.

Các thành viên nhóm Yêu Camping trao quà cho các bạn học sinh. Ảnh: Ngọc Khuyến

 “Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái có tổng cộng 4 điểm với hơn 2.000 học sinh. Hơn 20 năm qua, các thế hệ học sinh ở đây chưa biết đến máy vi tính. Với sự quyên tặng của nhóm Yêu Camping, chúng tôi rất mừng, đây là phòng máy vi tính đầu tiên, từ đây sẽ giúp các em tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, là động lực để các em học tập và phát triển”, ông Nguyễn Trung Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái cho hay.

Các thành viên nhóm Yêu Camping chụp ảnh giao lưu cùng các bạn học sinh Trường TH và THCS Đoàn Đức Thái tại phòng vi tính. Ảnh: Ngọc Khuyến

Các thành viên trong nhóm Yêu Camping đa số là các doanh nhân, dù bận bịu với công việc kinh doanh nhưng khi nhóm tổ chức hoạt động thiện nguyện nào đó, các thành viên đều cố gắng thu xếp để cùng nhau tập hợp và sẻ chia đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ đi một mình, nhiều doanh nhân còn rủ thêm gia đình, bạn bè tham gia với họ những điều làm nên cuộc sống còn là sự san sẻ, gắn kết và hòa nhập. “Mỗi chuyến đi là mỗi cảm xúc khác nhau, thương người như thể thương thân, chúng ta đang có điều kiện hơn rất nhiều người vậy nên cho đi là điều nên làm”, chị Linh Lê, một thành viên là doanh nghiệp  trong nhóm nói.

Anh Thiện, trưởng ban thiện nguyện tháng 10 của nhóm cho biết, sở thích cắm trại theo nhóm của các thành viên có ý nghĩa hơn khi cứ 1-2 tháng, nhóm lại làm thiện nguyện ở vùng xa, sâu, nơi mà nhóm đã từng cắm trại và hiểu khó khăn của vùng đất ấy.


Các thành viên trong nhóm Yêu Camping tham quan và chụp ảnh tại trảng cỏ Bù Lạch, Bình Phước. Ảnh: Ngọc Khuyến
Tham qua thác Voi, Bình Phước. Ảnh: Ngọc Khuyến

Vừa kết thúc chuyến đi tháng 10, nhóm lại tiếp tục bàn bạc và chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo ở Bù Gia Mập, Bình Phước vào tháng 11 tới. Những chuyến camping mang sự tử tế tiếp tục lăn bánh, dù du lịch kiểu này có vất vả và gian nan hơn nhưng đổi lại mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn sau chuyến đi.

Vẻ đẹp yên bình tại trảng cỏ Bù Lạch, Bình Phước. Ảnh: Yêu Camping

Ngọc Khuyến

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lội suối, băng rừng khám phá Tà Giang

0
(SGTT) – Thời gian gần đây, Tà Giang là cung trekking được nhiều du khách lựa chọn. Hành trình băng rừng, lội suối, hòa...

Cắm trại, ngắm mây trên đồi cỏ Ba Quáng

0
(SGTT) – Đồi cỏ Ba Quáng cách thành phố Cao Bằng khoảng 65km, hút khách check-in, cắm trại bởi “thảm” cỏ xanh mướt, trải...

Đến Bình Thuận, trải nghiệm cắm trại tại Mũi Yến hoang...

0
(SGTT) - Nằm cách Mũi Né khoảng 30km, Mũi Yến thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đang dần trở thành...

Cuối tuần, đi xe đạp ‘xuyên rừng’ Phước Bửu, cắm trại...

0
(SGTT) - Rừng Phước Bửu và biển Hồ Cốc đang là điểm đến cuối tuần của nhiều du khách. Đến đây, mọi người có...

Cắm trại, chèo sup ngắm hoàng hôn ở hồ Đồng Đò

0
(SGTT) – Tọa lạc tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, hồ Đồng Đò là điểm dã ngoại được nhiều...

Cắm trại trên đồi chè Tân Uyên, ngắm lúa vàng và...

0
(SGTT) – Cắm trại trên đồi chè Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, du khách sẽ có dịp hòa mình vào thiên nhiên trong lành,...

Kết nối