Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nhật ký hành trình làm ngư dân Phú Yên

(SGTT) – So với những điểm hấp dẫn ở tỉnh Phú Yên, Hòn Yến là một trong những điểm thưởng ngoạn tuyệt vời. Đặc biệt nhất là khi bạn có khoảng thời gian quý báu trải nghiệm làm ngư dân nơi đây.

Mùa hè năm ngoái mình đã có một chuyến đi đáng nhớ khi đến tỉnh Phú Yên du lịch biển. Nơi mình chọn ghé thăm đầu tiên chính là Hòn Yến. Bởi khi đến đây, mình có cơ hội cùng bà con ngư dân đánh bắt cá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên giữa không gian nước xanh ngắt và đắm chìm trong khung cảnh hoàng hôn quyến rũ.

Để đến Hòn Yến, du khách có thể đi từ thành phố Tuy Hòa, dọc theo Quốc lộ 1A khoảng 15km về phía Bắc, rồi rẽ phải ở ngã ba Phú Điềm, đi thẳng theo đường bê tông khoảng 5km ra biển, qua làng chài Nhơn Hội, là sẽ thấy hòn Yến. Hay bạn cũng có thể theo đường biển từ thành phố Tuy Hòa qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ, rồi đi thẳng đến thôn Hội Sơn (xã An Hòa).

Thời khắc hoàng hôn ở Hòn Yến làm say lòng người. Ảnh: Nguyễn Trí

Mùa lưới vây Hòn Yến bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, đó cũng là lúc mùa cá cơm bắt đầu. Mỗi mùa cá cơm về, khắp vùng biển ở Hòn Yến tấp nập tàu bè từ lúc sáng sớm tinh mơ đến tối muộn.

Khi phát hiện luồng cá cơm ở độ sâu khoảng 30 – 40m, ngư dân bắt đầu thả lưới, cho thuyền chạy thành vòng tròn để vây cá lại. Kỹ thuật này được người dân gọi là đánh lưới vây. Lưới khi được thả hết hết xuống biển sẽ có kích thước khổng lồ, mỗi lúc thuyền kéo lên, những chiếc lưới lại tạo thành những hình dáng khác nhau, lúc hình tròn, khi hình chiếc lá, có lúc lại là hình trái tim…

Khi quan sát từ trên cao, những tấm lưới được làm từ sợi cước lại trở nên mềm mại trên mặt biển, uốn lượn như những dải lụa. Hơn nữa, nước biển tại Hòn Yến quanh năm xanh như ngọc lại càng tạo điểm nhấn rõ nét cho khung cảnh vùng biển mùa lưới vây.

Vào buổi chiều, mình có dịp theo chân người dân ra biển đánh bắt cá như một ngư dân thực thụ. Mình có cảm giác vui sướng khôn xiết khi lần đầu trải nghiệm kéo dưới, lần đầu bắt được mẻ cá ngon, to gần chục ký. Người dân nơi đây rất thân thiện và hoà đồng, niềm nở nói chuyện và chia sẻ về kinh nghiệm làm nghề đánh bắt thuỷ sản.

Buổi chiều tà, khi ánh nắng chói chang của ngày đã dần lặn xuống trên mặt biển, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn, khoảnh khắc làm say lòng người, đã bắt đầu.

Nếu có cơ hội ngắm nhìn thời khắc sẽ thấy được hoàng hôn trên Hòn Yến đẹp đến nhường nào. Nếu như, biển Hòn Yến quyến rũ, cá tính vào ban ngày thì khi hoàng hôn buông xuống bãi biển ấy lại chọn riêng cho mình một vẻ đẹp ma mị và đầy huyền bí.

Và cũng dưới ánh hoàng hôn ấy, du khách có thể hít thở thật sâu để cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ và mọi muộn phiền của cuộc sống sẽ theo từng cơn sóng biển cuộn tròn, cuốn ra xa.

Nguyễn Trí

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề