Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Người Sài Gòn mê làm ăn

Michael Behrens

LTS: Không phải ấn tượng với xe máy như nhiều người nước ngoài khác khi đến thăm hoặc sống ở Sài Gòn, điều mà ông Michael Behrens, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam ấn tượng chính là những mô hình kinh doanh nhỏ, nó có thể từ những người buôn bán trên hè phố cho đến nhân viên ở các công ty lớn.

Tôi có hai điều ấn tượng và thích thú đối với thành phố này. Thứ nhất, đó là nhịp sống hối hả và rất náo nhiệt. Mọi người luôn bận rộn và năng động. Sự tấp nập trên đường phố đã phần nào cho tôi thấy cuộc sống tất bật nơi đây. Cũng phải nói thêm rằng, là một người làm kinh doanh, tôi nhận thấy doanh nhân Việt Nam rất khéo léo và thông minh. Họ thực sự nhạy cảm với xu hướng thị trường. Tuy nhiên, thay vì chịu áp lực từ việc phát triển kinh tế như các nước đang phát triển ở châu Á thì người dân ở Sài Gòn có vẻ thư giãn và làm việc một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi để ý thấy rằng nhiều người thích làm việc trong quán cà phê vào buổi sáng với một phong cách làm việc đầy thư thái. Dưới cách nhìn của tôi, những quán cà phê ở thành phố dường như không phải là một địa điểm thư giãn nữa, mà đó là cơ sở giao dịch của những nhà đầu tư hoặc là văn phòng của những người làm việc tự do.

Điều thứ hai mà tôi yêu thích khi ở thành phố này đó là những mô hình kinh doanh quy mô nhỏ. Ở đây, hầu hết mọi người là doanh nhân. Quán cà phê, xe bánh mì, tiệm phở, nhà hàng nhỏ, dịch vụ sửa chữa xe máy… mà bạn có thể thấy dọc theo rất nhiều tuyến đường. Một số nhân viên chính thức tại các công ty lớn cũng kinh doanh trong những lúc rãnh rỗi, ví dụ như bán hàng thời trang qua Facebook hoặc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài. Mặc dù là kinh doanh nhỏ, nhưng nhiều trong số đó là mô hình kinh doanh có lợi nhuận cao – điều thực sự làm tôi ngạc nhiên. Đây là lý do tại sao thành phố của các bạn luôn luôn đòi hỏi sự đa dạng của các loại hình giao thông vận tải. Họ cần xe tải lớn với các doanh nghiệp lớn, nhưng cũng cần những chiếc xe nhỏ và cực kỳ linh hoạt để đi sâu vào bên trong các chợ hay các con hẻm. Xe tải nhỏ và rất nhiều xe máy đã làm được việc đó.

Ở Sài Gòn, trước tết, hầu như mọi chiếc xe đều chở theo một vài vật dụng để chuẩn bị cho ngày tết như đồ trang trí, hoa, lá để làm bánh mà các bạn gọi là bánh chưng, bánh tét… Tôi quan sát thấy các xe tải tại đây gần như hoạt động với mức công suất tối đa cho việc vận chuyển hàng hóa tết. Tôi cho rằng, đây là thời điểm mà sự náo nhiệt lên đến đỉnh điểm. Sau đó, nơi này gần như vắng lặng hoàn toàn vào những ngày tết. Tôi không thể tin rằng một thành phố có hơn 10 triệu dân lại yên tĩnh và thanh bình đến vậy. Hầu như tất cả mọi người đều về quê hoặc đi du lịch trong các ngày này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Độc đáo giếng cổ Gio An

0
Trần Bình-Mai Lĩnh Quảng Trị, vùng đất một thời đạn bom máu lửa, sau gần nửa thế kỷ chiến tranh lùi xa, ngày nay...

Đến đây diện kiến con người

0
Hạnh Phúc Công viên tượng Vigeland luôn là địa điểm thu hút du khách hàng đầu tại Oslo (Na Uy). Không phải vì trời...

Say và chết lặng ở Esfahan

0
 Nguyễn Chí Linh Tôi bị “chìm” trong biển sắc màu và chẳng muốn rời một bức họa nào trong cung điện hoàng gia Chehel Sotoun...

Lạc lõng giữa văn minh

0
 Trần Minh Thế giới bao la này đã trở nên nhỏ bé. Trái đất rộng lớn này đã trở nên chật hẹp. Trên bầu trời...

Chuyện tử tế ở xứ kim chi

0
 Anh Kiệt Hơn mười ngày đi phượt trên đất nước Hàn Quốc – xứ sở kim chi, chúng tôi không chỉ đắm say trước cảnh...

Vàng son một thời của dòng gốm cổ

0
Khâm Hảo Duyên(*) Tự ngàn xưa đã hình thành những làng gốm nổi tiếng một thời ở miền Trung, kéo dài từ Quảng Ngãi, Bình...

Kết nối