Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Người giúp việc có người yêu

1. Chị giúp việc lúc này hay xao lãng việc nhà. Chiên cá cá cháy, nấu cơm cơm sống. Nhiều bữa vợ chồng anh đi làm về mệt mỏi, nhìn bữa cơm dọn ra chẳng món nào ra món nào, cũng bực bội nhưng cố gắng không tỏ bày thái độ ra mặt.

Hôm dẫn sắp nhỏ xuống sân chung cư chơi, vợ mới nghe hàng xóm mách miệng rằng “bà giúp việc nhà có tình nhân biết chưa”, “ai xa lạ đâu, thằng cha bảo vệ chung cư…”. Vợ choáng quá, gọi cho chồng, chồng bình thản như không có chuyện gì: “Ừ, thì phải để chị ấy vui vẻ chút, chuyện yêu đương của người ta, sao cấm được”.

Đúng là không cấm được. Cũng không thể “định hướng”. Nhưng cũng khó chịu cái cảnh người phụ nữ gần năm mươi, thường ngày chăm chỉ làm việc, chỉ biết phục vụ gia chủ chu đáo vậy mà giờ lại sững sờ, tâm tính bất thường như người ở trên mây.

Rồi một hôm đi làm về, hai vợ chồng gọi ơi gọi hởi không thấy chị giúp việc đâu cả. Một lúc sau, thì cả hai phát hiện ra trên bàn có một lá thư. Nội dung thư là những lời xin lỗi đầy chân thành. Rằng chị ta tự thấy mình không thể tiếp tục giúp việc cho gia đình này nữa, đơn giản là muốn lánh xa người đàn ông làm chị ta đau khổ.

Vậy là sau khi phát hiện người đàn ông kia đã có vợ, có con lớn, chị giúp việc chủ động bỏ đi. Bỏ luôn số điện thoại. Chồng trách vợ vô tâm, rằng phụ nữ với nhau lẽ ra phải tâm sự với chị ấy nhiều hơn, để giúp chị ấy vượt qua đau khổ, ở lại với mình. Nhưng vợ cũng trách chồng ngay từ đầu không tìm cách ngăn cản chuyện yêu đương kia.

Rồi rốt cuộc, cả hai thấy… chẳng ai có lỗi cả. Vì đó là chuyện tế nhị, dễ gì “thâm nhập”. Vậy mà chuyện tình trắc trở của người đàn bà góa chồng giúp việc hai chục năm bỗng yêu ông bảo vệ và nếm mùi khổ đau cứ day dứt khiến anh chị buồn bã hàng tháng trời ngay cả khi có người giúp việc mới.

2. Người giúp việc mới là một cô bé mười chín tuổi, gầy gò, quê kệch. Nhưng một lần nữa, mọi chuyện lại rối tung lên khi cô ta có người yêu.

Chuyện “tày đình” tới mức một lần anh đi công tác xa, mẹ con chị ngủ trên lầu, nửa đêm nghe tiếng động bên dưới, chị đẩy cửa xuống phòng khách thì thấy một tên thanh niên tồng ngồng đi lại trong nhà mình. Chị la toáng lên thì cô bé giúp việc chạy ra, quấn chăn trên người, quỳ xuống lạy chị tha tội, đừng nói cho ba mẹ nó ở quê biết nó đã “đưa trai về nhà”.

Một lần nữa, vợ chồng lại ngồi bàn cách xử lý câu chuyện khó này sao cho tế nhị. Anh chồng quyết định tìm cách nói chuyện với thằng bồ con bé. Nó đang bán cơm tấm ở vỉa hè phía dưới. Nó gật gật đầu dạ dạ thưa thưa tỏ vẻ nghiêm túc lắm khi anh lên giọng “nắn gân”. Còn chị thì thủ thỉ với con bé về chuyện “giữ mình”, nó chỉ biết cúi gằm đầu, mắt đỏ hoe vì sợ.

Nhưng ít lâu sau, con bé khóc lóc xin về quê thăm nhà và không thấy trở lại.

Vợ chồng anh tá hỏa khi cha mẹ nó nói rằng, con bé đã có thai và không thể tiếp tục lên thành phố phụ việc. Thằng nhóc cũng bỏ việc ở quán cơm tấm, chẳng biết nó ở đâu mà tìm.

3. Rõ ràng là, tính chất công việc khá buồn tẻ, khép kín, những người giúp việc cũng có nhu cầu đời sống tình cảm. Có những người phụ nữ lớn tuổi đã có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, ngay từ khi gặp gỡ gia chủ lần đầu tiên, không ngại đặt thẳng vấn đề: “tôi có bạn trai, thỉnh thoảng cuối tuần cho tôi hẹn hò, có khi qua đêm bên ngoài” hoặc “tôi có thể tiếp bạn trai trong nhà được không”… Thường những chuyện tế nhị sẽ được giải quyết rất rõ ràng ngay từ đầu. Nhưng cũng có những trường hợp rón rén khó xử và kết quả là chủ nhà bất ngờ, trở tay không kịp.

Cũng có những chủ nhà nghiêm khắc, ít hiểu tâm lý, khi hay biết người giúp việc có bạn trai bên ngoài đã ra sức cấm đoán thay vì cùng chia sẻ để có sự cảm thông.

Chuyện chọn lựa được một người giúp việc nhà siêng năng chăm chỉ có trách nhiệm là chưa đủ. Điều mà những gia chủ, đặc biệt là gia chủ trẻ, cần có đó chính là cách hành xử trong các vấn đề tế nhị để tránh gây tổn thương cho người giúp việc, để có thể gắn bó với mình dài lâu.

Huệ Nghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối