Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Ngắm ‘nghìn đảo trên non cao’ đẹp mơ màng trong sương ở Tây Nguyên

(SGTT) – Hồ Tà Đùng thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Với cảnh sắc độc đáo, nơi đây được mệnh danh là ‘Hạ Long trên cạn ở Tây Nguyên’, ‘nghìn đảo trên non cao’. Trong những ngày mù sương, phong cảnh nơi đây đẹp mơ màng, ấn tượng.

Từ quốc lộ 28 thuộc địa phận xã Đắk Som, rẽ phải vào con đường bê tông, đi khoảng 3km, sẽ đến điểm dừng chân tham quan du lịch bên hồ Tà Đùng.

Gần 9:00 sáng, vùng này có sương mù và nhiều mây, Hồ Tà Đùng chìm trong sương. Từ trên cao nhìn xuống, “dốc sương mù” sâu thẳm thấy đảo núi đất dưới lòng hồ mờ ảo. Tác giả cùng đoàn du lịch vào quan uống cà phê chờ tan sương, gần trưa nắng xuyên xuống, đảo núi hiện ra dưới mặt hồ.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, gần 40 cồn đảo nhấp nhô tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Đảo núi ôm chặt lấy mặt nước, bảng lảng trong sương, mỗi đảo núi có một vẻ đẹp khác nhau tạo cảm giác thơ mộng, đằm thắm, dịu dàng…

Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin

Cuộc sống yên bình trên mặt hồ

Trên mặt hồ, có những đảo núi với gia đình ngư dân sống trên nhà bè, mưu sinh bằng nghề nuôi thuỷ sản, thả lưới. Cuộc sống gia đình ngư dân lênh đênh nhưng rất yên bình. Đứng trên cao nhìn xuống, nơi này đẹp như một bức tranh mà thiên nhiên ban tặng.

Khung cảnh hồ Tà Đùng ngày mù sương. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Nhiều người say sưa chụp tấm hình phong cảnh, núi thấp hơn mình. Ông Lại Quý Vân, Chi hội trưởng Chi hội nhiếp ảnh của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, chia sẻ “Xung quanh hồ Tà Đùng từ đây qua xã Đắc P’lao (huyện Đắk Glong) có nhiều điểm dừng chân. Trước đây xung quanh hồ là đất nương rẫy, khi Tà Đùng khoác trên mình chiếc áo du lịch, đất rẫy ăn theo làm du lịch, người ta mua đất rẫy xây dựng các điểm dừng chân đón khách nhìn từ trên xuống. Đây là trên hồ, còn phía dưới có bến nước, nơi có mấy chiếc thuyền máy đang đậu đón khách đi tham quan trên hồ Tà Đùng”.

Nhiều người lần đầu tiên đến ngỡ ngàng vì hồ trên núi nằm sâu trước mắt mình. Có những đám mây bay qua tạo thành thác mây trườn qua cồn đảo dưới mặt hồ.

Tại đây, du khách có thể lên thuyền để khám phá mặt hồ và các đảo nhỏ. Nhìn về phía trước, chiếc xuồng máy lao ra lòng hồ nước trong xanh, để lại phía sau hai vệt sóng dài hình đuôi cá chạy qua mấy nhà bè.

Chị Đặng Thị Nguyệt, một người nuôi thủy sản dưới lòng hồ, tâm sự “Cuộc sống ngư dân trên nhà bè có đầy đủ tiện nghi, tivi, intenet, người nuôi thủy sản sống trên nhà bè lênh đênh thân nhau như xóm làng, cuộc sống rất yên bình. Lâu nay nhiều du khách đến tham quan lồng hồ Tà Đùng thưởng thức hoàng hôn, ngắm mặt trời lặn và tận hưởng những làn gió trong lành”.

Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo ông K’Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Som (huyện Đắk Glong), trên hồ Tà Đùng hiện có 24 hộ dân, gần 60 khẩu sinh sống bằng nghề nuôi trồng thuỷ sản, giăng câu, thả lưới. So với cách đây 5, 6 năm, bây giờ đời sống của họ tương đối ổn, không có hộ nào thiếu đói, cuộc sống rất bình yên. Xã đang có kế hoạch đưa họ lên bờ định cư để ổn định cuộc sống, có điều kiện cho con em học hành.

Gần 40 cồn đảo trên non cao

Hồ Tà Đùng nằm trên cao, quy tụ gần 40 cồn đảo lớn nhỏ được kiến tạo từ đất đỏ bazan, phủ cây cối xanh mướt. Đó chính là lý do mà nơi này được ví là “nghìn đảo trên non cao”.

Tại điểm điểm dừng chân tham quan du lịch bên hồ Tà Đùng, tác giả gặp nhiều đoàn khách du lịch đến đây đến từ Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang… và các tỉnh phía Bắc. Bà Bùi Thị Duyên, ở Tiền Giang, tham quan du lịch ở đây, cho hay “Lần đầu đến hồ Tà Đùng, đẹp như lời đồn, những đảo núi nhấp nhô rất ấn tượng”.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

“Tà Đùng giống vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa Tây Nguyên. Với cảnh yên bình, tĩnh mịch, lần đầu đến đây nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp núi rừng Tây Nguyên rất thú vị”, bà Trình Thị Liên, đến từ Phú Yên chia sẻ.

Theo lý giải của người địa phương “tà” là núi, hồ có nhiều núi liền kề nhau, nên người dân địa phương thường gọi là hồ Tà Đùng.

Ông Lại Quý Vân, Chi Hội trưởng Chi Hội nhiếp ảnh của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, cho biết để có thể ngắm nhìn trọn vẹn nhất vẻ đẹp của hồ Tà Đùng, du khách hãy tới đây vào mùa tích nước. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta lên kế hoạch cho chuyến đi ‘săn ảnh’,  khám phá Tà Đùng.

Bởi giai đoạn từ tháng 8 cho tới tháng 12 là lúc mực nước tại hồ dâng cao một màu xanh thẳm xen lẫn xung quanh là những rừng cây um tùm xanh mát. Tất cả đã góp phần tạo nên vẻ đẹp cuốn hút cho những hòn đảo xinh tươi nằm gần hồ.

Cũng theo ông Lại Quý Vân, gần đây, hồ Tà Đùng đã trở thành điểm đến thú vị cho những người đam mê du lịch khám phá những điều mới lạ. Hồ Tà Đùng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, giáp với đập thủy điện Đồng Nai.

Tà Đùng có địa phận thuộc cả hai xã Đắk Plao và xã Đắk Som. Với diện tích rộng lên đến 5000ha với hơn 40 đảo núi đất lớn nhỏ khác nhau. Hồ nước này cũng là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật đặc biệt và rất quý hiếm.

Ngoài tên gọi Tà Đùng như nhiều người thường gọi, hồ này còn có tên gọi khác là hồ thủy điện Đồng Nai 3. Sở dĩ có tên gọi này là vì hồ này là một trong những hồ chính nằm trong hệ thống thủy điện của xã Đắc P’lao.

Sau khi được ngăn dòng, hồ thủy điện này đã trở nên vô cùng rộng lớn, kiến tạo nên một kiệt tác thiên nhiên vô cùng đẹp như hồ Tà Đùng hiện nay.

Mạnh Hoài Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trekking khám phá hang động núi lửa Chư B’luk

0
(SGTT) - Ẩn mình trong núi rừng Tây Nguyên, hang động núi lửa Chư Bluk là một trong những địa điểm trekking yêu thích...

Lưu Ly – dòng thác ít người biết ở Đắk Nông

0
(SGTT) - Tọa lạc tại khu du lịch Nâm Nung, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, thác Lưu Ly là điểm dừng chân thú...

Khám phá Liêng Nung, dòng thác đẹp ảo diệu giữa núi...

1
(SGTT) - Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, ảo diệu, thác Liêng Nung thuộc buôn N'Jriêng, xã Đắk Nia, tỉnh Đắk Nông, thu hút...

Bức tranh vùng đất có hai núi Một ở Phú Yên

0
(SGTT) - Hai bên bờ sông Trà Bương, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có hai núi Một. Núi Một thôn Phước Hòa, xã...

Cuối tuần đi đâu: Hòa mình vào thiên nhiên xanh mát...

0
(SGTT) - Thác Đắk G’lun (Đắk Nông) mang vẻ đẹp ảo diệu giữa đại ngàn Tây Nguyên. Từ độ cao 58m, hai dòng nước...

Đến Phú Yên, khám phá vẻ đẹp thanh bình ven sông...

0
(SGTT) - Sông Trà Bương hợp nguồn từ huyện Sơn Hòa chảy qua hai xã Xuân Phước, Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân, tỉnh...

Kết nối