Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nếu chán nơi xô bồ, hãy đến Đơn Dương, thăm thị trấn lưng chừng đèo đẹp yên bình

Bạn đọc cùng làm báoNếu chán nơi xô bồ, hãy đến Đơn Dương, thăm thị trấn...
(SGTT) – Thị trấn D’ran thuộc huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), được hình thành cùng thời điểm với thành phố Đà Lạt. Thị trấn do người Pháp đặt tên, nằm lưng chừng giữa hai con đèo.

Với tình yêu dành cho mảnh đất quê hương – D’ran, tôi đã dành nhiều thời gian ghi lại những hình ảnh đẹp của “thị trấn lưng đèo” và gửi đến Sài Gòn Tiếp Thị với mong muốn chia sẻ đến đông đảo độc giả, góp phần nhỏ vào sự phát triển du lịch nơi đây.

Vẻ đẹp bình yên của thị trấn D’ran. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Thị trấn D’ran thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được hình thành cùng thời điểm với thành phố Đà Lạt đầu thế kỷ XX. Thị trấn do người Pháp đặt tên, nằm lưng chừng giữa hai con đèo D’ran và Ngoạn Mục. Do đó, D’ran được mệnh danh là “thị trấn lưng đèo”.  Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Tuy chỉ cách thành phố Đà Lạt 40km, nhưng thị trấn D’ran vẫn là một nơi vắng bóng khách du lịch, yên ả nép mình bên hồ Đa Nhim. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Tạm quên xứ mộng mơ Đà Lạt, giữa cái điệp trùng của núi rừng Lâm Đồng có một thị trấn cổ bình yên mang tên D’ran. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Thị trấn D’ran quanh năm đắm mình trong tiết trời mát mẻ. Đặc biệt là một ngày ở đây có những bốn mùa trôi. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Khung cảnh thị trấn cổ ngắm nhìn từ cung đường đèo là một bức tranh hữu tình, điểm xuyết bởi sắc hoa dã quỳ vàng rực. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Thị trấn này  lưu dấu những công trình gắn với lịch sử ban sơ hình thành Đà Lạt như: cầu sắt D’ran, nhà ga tuyến Tháp Chàm – Đà Lạt, đèo Ngoạn Mục… Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Thị trấn D’ran còn có những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn nằm nép mình bên đồi núi, thung lũng hay những tòa biệt thự cổ mang đậm dáng dấp kiến trúc Pháp từ thời xa xưa. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Nếu là người yêu thích sự yên bình, nét hoài cổ lãng mạn thì thị trấn lưng đèo này là điểm đến lý tưởng dành cho bạn dạo chơi vài ngày. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Không có sắc vàng mimosa, không sắc hồng đỗ quyên, không sắc đỏ xác pháo, không sắc tím cẩm tú cầu… Ở D’ran chỉ có màu xanh dịu mát là chủ đạo. Màu xanh của những đồi thông, của những rẫy cải, rẫy hành bạt ngàn. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Kề bên thị trấn D’ran là đèo D’ran, một con đường khác để lên Đà Lạt, ngoài con đường truyền thống là ngã ba Finom – đèo Prenn. Đường đèo D’ran nhỏ hẹp, hai bên đường là những rừng thông già bạt ngàn lẩn khuất trong mây. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Dịch vụ du lịch tại thị trấn D’ran không phát triển như Đà Lạt, khung cảnh tại đây vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có nên rất thích hợp cho những du khách đam mê khám phá. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
Thị trấn D’ran bảng lảng trong mây. Ảnh: Nguyễn Hữu Khoa
D’ran cách thành phố Đà Lạt khoảng 40km. Ảnh: Google Maps

Nguyễn Hữu Khoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng nghỉ tạm

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các trạm này cách nhau trung bình từ 70-80km, giúp đảm bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Cao tốc Cam Lâm –...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím thàn mát

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở rộ, khoe sắc tím đẹp mắt. Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với 'sóng mùa hè' Đến Đà Nẵng, thử món bánh cuốn...

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ Hà, Bắc Giang

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300 năm, là một kiệt tác nghệ thuật chạm khắc gỗ, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc kết hợp với sơn son thếp...