Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024

Mùa hè ở thiên đường Nam Á

Nam Á kéo dài từ đỉnh Everest tới quốc đảo Maldives, nằm vắt qua hai miền ôn đới và nhiệt đới. Khi đề cập đến mùa hè ở Nam Á du khách chắc hẳn sẽ nghĩ ngay tới Maldives nổi tiếng với các đảo san hô, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, Sri Lanka mới là thiên đường mùa hè của Nam Á. Quốc đảo nhiệt đới nằm biệt lập ở Ấn Độ Dương, sở hữu tới tám di sản của thế giới và luôn là điểm đến ấn tượng trong mỗi mùa hè với các bãi biển trải dài, rừng dừa vàng ngọt lịm, những chuyến đi ngắm cá voi, cá heo…

Cổng pháo đài Galle. Ảnh: Thái Việt

Những bãi biển cổ tích

Sri Lanka chào đón chúng tôi với ánh nắng đủ để làm những buồng dừa vàng, đặc sản ở đây, trở nên hấp dẫn và đượm ngọt hơn. Bãi biển nổi tiếng nhất ở Sri Lanka phải kể tới là Galle, cách thủ đô Colombo ba giờ đi xe lửa. Nơi đây vừa là một pháo đài cổ vừa là điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng ở Ấn Độ Dương. Bước chân qua cổng thành uy nghi của pháo đài là một thế giới rất êm dịu, trải đầy cỏ xanh với những mái nhà cổ, những con đường lát đá xanh tạo nên âm thanh lọc cọc vui tai. Dọc bên tường thành là biển xanh ngút ngàn. Chỉ cần ngồi ở đây, cầm trái dừa vàng và thưởng thức cảnh hoàng hôn trên biển, thiên đường sẽ hiện ra. Những quán ăn ở đây sử dụng ánh sáng điện vừa đủ trong khi những chiếc đèn dầu được dùng trang trí bắt mắt ở trước cửa quán.

Hoàng hôn trên Ấn Độ Dương nhìn từ Fort Galle. Ảnh: Thái Việt

Biển Mirissa thích hợp hơn cho hoạt động thể chất sôi nổi như lướt ván. Chỉ cần bạn bỏ ra hơn 200.000 đồng để học lướt ván 30 phút là có thể tập tành trượt vài đường cơ bản. Nhưng lướt ván chỉ là bài khởi động cho chuyến đi ngắm cá voi giữa trùng khơi. Để ngắm được cá voi, chúng tôi phải đi thuyền 2-7 tiếng tùy thuộc vào đàn cá bơi lội ở đâu. Các nhân viên hướng dẫn chi tiết cách để tiếp cận những chú cá khổng lồ. Sau bốn tiếng lênh đênh trên Ấn Độ Dương chúng tôi cũng được ngắm nhìn những chú cá voi phun nước trắng xóa. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy chỉ trồi lên một phút rồi bỏ lại cả khoảng trời mênh mông và biển xanh diệu vợi.

Các thuyền viên thuyết minh các loại cá có thể nhìn thấy trong chuyến du hành ở vịnh Mirissa. Ảnh: Thái Việt

Miền hoang dại trên cao

Du khách đến vườn quốc gia Udawalawe, miền trung Sri Lanka, cũng sẽ có một sự trải nghiệm thú vị không kém khi ngồi trên xe jeep và tiến sâu vô vùng đất hoang dã, nơi có voi, chim công, cá sấu, vịt trời, bò… sinh sống. Kỳ thú hơn nữa là du khách có thể ngắm cả một trời đom đóm vào nửa đêm khi cả thị trấn mất điện.

Bên cạnh đó, thị trấn Ella với hai con phố là nơi tập kết của dân du lịch. Ở độ cao trên 1.000 m, Ella là thị trấn cổ chỉ với một ga tàu, một đỉnh núi, một cây cầu chín nhịp, một con phố nhỏ và vài đồi chè là làm thành một mùa hè ấn tượng-mùa hè lạnh giữa miền nhiệt đới.

Cầu đá chín nhịp ở Ella, nơi đón những đoàn tàu xanh đi qua. Ảnh: Thái Việt

Ở Ella, chỉ cần ngồi ngắm đoàn tàu màu xanh băng qua cây cầu đá chín nhịp trong buổi chiều cao nguyên và khi những cơn gió thổi qua, những cây hoa vàng rụng cánh bay trong gió lạnh cùng tiếng tàu tiến vào sân ga đủ khiến du khách dâng trào cảm xúc. Đặc biệt là chuyến tàu kinh điển từ Ella qua Kandy, băng qua bạt ngàn đồi trà, đồi thông và nương rẫy.

Những chuyến tàu ở Sri Lanka
Đi tàu lửa là một sự trải nghiệm thú vị ở Sri Lanka. Tàu lửa là phương tiện phổ biến và là biểu tượng ở quốc đảo này. Hầu như tất cả các thành phố đều được nối với nhau bằng những tuyến đường sắt. Trong đó tuyến cổ nhất là Colombo – Kandy được đưa vào sử dụng cách nay 150 năm.
Với hơn 11.000 km đường sắt, du khách tới Sri Lanka có thể trải nghiệm các cung đường tàu hỏa từ Ella qua Kandy – cung đường này có độ cao trên 1.000 m, cung đường dọc bờ biển Colombo-Galle.

Tour ngắm cá voi
Tây đảo và Nam đảo là hai nơi duy nhất ở Sri Lanka có thể ngắm được cá voi. Phía Nam đảo là thị trấn cảng Mirissa cách Galle 43 km. Cảng Mirissa là nơi có tour ngắm cá voi với hơn 90% số lần thành công. Giá của tour này là 50-60 đô la Mỹ và nhà tổ chức cam kết hoàn tiền 50% hoặc chuyển sang hôm khác nếu khách không gặp được cá. Tour kéo dài 2-7 tiếng tùy vào vị trí xuất hiện của đàn cá. Các thuyền viên luôn hướng dẫn cách ngồi, tiếp thuốc say sóng và hỗ trợ khách ngắm cá voi một cách trọn vẹn. Du khách sẽ được phục vụ đồ ăn nhẹ để có đủ sức khỏe ngắm cá.

Thái Việt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Startup đo lường khí thải tìm kiếm cơ hội kinh doanh...

0
(SGTT) - Trong những năm tới, các cơ quan quản lý chứng khoán ở châu Á sẽ triển khai quy định bắt buộc công...

Nhiều dự án giao thông lớn sẽ được xây dựng tại...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự...

Đầu bếp Phạm Thị Thiên Hương: Ở bếp bánh mỗi ngày...

0
(SGTT) - Năm 12 tuổi, chị Phạm Thị Thiên Hương đã tự tay làm ra chiếc bánh ngọt đầu tiên. Cứ thế, hành trình...

Bằng lăng nở tím phố phường Hà Nội

0
(SGTT) – Tháng 5 về, khắp các con phố ở Hà Nội lại được khoác lên mình sắc tím bằng lăng. Hoa giáng hương...

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ...

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước...

Kết nối