Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Mùa hè cùng thiên nhiên

(SGTT) – Dù bận rộn nhưng nhiều phụ huynh đã tranh thủ những ngày hè để đưa con em mình về quê tận hưởng kỳ nghỉ dân dã, gắn kết tình thân.

Hôm trước, chưa tổng kết năm học nhưng hai anh em Nam (tám tuổi) và Bo (năm tuổi, TPHCM) cứ nhắc mẹ “tổng kết xong là cho tụi con về nhà ngoại nghỉ hè nghe”. Vài năm nay, cứ đến hè là hai anh em lại được lên xe về nhà ông bà ngoại ở Buôn Ma Thuột.

Có lần bố mẹ đưa về, có lần thì bà ngoại hay bác xuống đón. Vì vậy, Nam và Bo có mấy tháng hè trọn vẹn ở quê cùng ông bà, cậu dì và đặc biệt là được gần gũi các anh chị em họ cùng độ tuổi.

Để có tuổi thơ ngọt ngào

Hai anh em Nam và Bo vui đùa trong những ngày hè ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.H.

Về quê, Nam và Bo có thời gian đọc sách, đi bơi, đạp xe, chèo thuyền, bắt cá ở ao nhà ông bà; rồi được đi vào rừng hái trái vải, thăm rẫy vườn…

Ba tháng hè hai anh em mải miết chơi đùa, khám phá thiên nhiên, nên kết quả là da cháy nắng, người khỏe mạnh hơn.

Và bao giờ cũng vậy, hết hè là Nam và Bo lại lưu luyến, không muốn trở lại thành phố đi học. Chị Thu Hằng, mẹ của hai anh em, chia sẻ rằng hè là khoảng thời gian thư giãn nên chị cho con về quê vui đùa, tận hưởng không khí làng quê chứ không ép con phải “ngồi đồng” từ lớp học hè này sang lớp học hè kia.

Cho trẻ về quê là một lựa chọn thú vị ngày hè. Ảnh: T.H.

Hè năm ngoái, Lê Vi (19 tuổi) đi du học nên không về nhà ông bà ngoại ở Long An được. Trong những lần nói chuyện với mẹ, Vi cứ tiếc và nhớ, nhớ ông bà ngoại và các bạn ở quê, rồi vườn rau, vườn trái cây của ông bà. Từ lúc bảy tuổi tới tận năm ngoái, hè nào Vi cũng cùng em trai về quê.

Năm nay Vi về lại Việt Nam, vì vậy hè này cô sẽ về thăm ông bà và tận hưởng mùa hè mát lành. Cô sẽ ra vườn phụ ông bà tưới cây, giúp ông bà việc lặt vặt, rồi đạp xe đi khắp xóm với bạn bè.

Nghỉ hè, trẻ được thoải mái vui đùa ở quê. Ảnh: T.H.

Chị Đặng Liên, mẹ của Vi, cho biết chị sinh ra và lớn lên ở Long An, đã có tuổi thơ hồn nhiên, gắn với vùng quê thanh bình nên chị cũng muốn cho con một tuổi thơ như thế.

Bồi đắp tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình

Theo một số phụ huynh, kỳ nghỉ hè ở quê sẽ giúp trẻ thêm yêu quý và gần gũi với thiên nhiên, điều mà ở thành phố khó mà cảm nhận được. Trẻ cũng sẽ gắn bó, yêu thương ông bà và người thân hơn sau mỗi kỳ nghỉ.

Đưa trẻ về quê là một cách giúp trẻ có tuổi thơ ngọt ngào. Ảnh: T.H

“Cho con về quê là giúp con có một tuổi thơ ngọt ngào, ý nghĩa. Đó là tuổi thơ mà trước đây mình và anh chị em đã được tận hưởng. Tất nhiên, hồi xưa thì khó khăn chứ không được đủ đầy như bây giờ”, chị Hằng nói.

Chị Liên cho biết dưới quê ông bà có vườn rau, vườn trái cây nên các con còn được ăn rau sạch, ăn trái cây vườn nhà, những sản phẩm mà trên thành phố không phải dễ mua.

“Tụi nhỏ cũng tự biết nếu hè ở trên thành phố thì ăn uống linh tinh, suốt ngày quẩn quanh trong bốn bức tường, xem ti vi chán ngắt. Về quê ông bà chăm sóc chu đáo nên hết hè đứa nào cũng rắn rỏi, cao lớn hơn. Thậm chí cứ hay bệnh vặt nhưng cho về quê là hết bệnh”, chị cười.

Chị Liên cũng chia sẻ rằng chỉ một mùa hè ở với ông bà là các con lớn thêm, hiểu biết nhiều thứ ở quê, biết được tên và ăn được hết các loại rau củ. Ông bà lại hay giảng giải cho cháu từ chuyện rau này bổ như thế nào, ngon ra sao cho đến việc dạy bảo cách cư xử, nói chuyện đông tây kim cổ…

Những kiến thức đó sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều, chưa kể những kỷ niệm ngọt ngào ở quê sẽ là hành trang để trẻ bước vào đời vui tươi, nhẹ nhõm hơn.

Theo kinh nghiệm của một số phụ huynh, cha mẹ khi đưa trẻ về quê nên dặn dò trẻ những điều cơ bản để trẻ tránh được nguy cơ mất an toàn, có những ngày hè bổ ích. Ông bà cha mẹ nên nhắc nhở trẻ không nên tắm sông, suối; không đi xa nơi ở mà không có người lớn đi cùng; mặc đủ ấm hoặc thoáng mát tùy khí hậu nơi nghỉ hè; cẩn thận luôn theo sát người lớn, tránh việc đi lạc khi dạo chơi trên núi hoặc những vùng có rừng. Cha mẹ cũng nên chuẩn bị sẵn dầu gió, thuốc cảm, băng keo cá nhân… vì trẻ có thể nhiễm bệnh hoặc bị xây xát khi mải mê vui chơi.

Vũ Yến

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cô giáo tiểu học ‘phượt’ hơn 1000km khám phá Cao Bằng

0
(SGTT) - Ở chuyến "phượt" xe máy thứ hai trong đời, cô giáo Ngọc Lan, đến từ Hà Nội, đã có hành trình 3...

The New York Times gợi ý 7 quán cà phê ngon...

0
(SGTT) - Phóng viên của tờ The New York Times đã đi khắp TPHCM để tìm ra những quán cà phê có hương vị...

Kèn hồng bắt đầu khoe sắc ở trung tâm TPHCM

0
(SGTT) – Thời điểm này, một số cây kèn hồng trên tuyến đường Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) bắt đầu khoe sắc hoa. Con...

Giá vé máy bay tăng nhưng doanh nghiệp hàng không vẫn...

0
(SGTT) - Theo Bộ Tài chính, giá vé máy bay tăng nhưng các công ty kinh doanh dịch vụ hàng không vẫn lỗ. Hiện...

Khung cảnh suối Tía lọt top 10 bức ảnh đẹp nhất...

0
(SGTT) - Bức ảnh chụp từ trên cao tại Suối Tía, thành phố Đà Lạt, của tác giả Nguyễn Khánh Vũ Khoa được chọn...

Nghiên cứu mở rộng cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng toàn tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận theo...

Kết nối