Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Không thể đi du lịch, chị em có thú vui gì trong “năm Covid”?

(SGTT)Với chị em phụ nữ, mùa dịch bệnh không thể đi lại nhiều thì những thú vui giải trí cũng có phần thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh.

Một năm qua cả thế giới đối mặt với cuộc khủng mang tên Covid-19, dường như mọi hoạt động từ kinh tế, giải trí, cho đến du lịch đều trong trong tình cảnh lo lắng, bất an.

Tuy vậy, những người phụ nữ trong xã hội, từ người có người thu nhập trung bình đến thu nhập cao và rất cao, đều có những cách rất riêng để vừa giải tỏa bớt căng thẳng trong những ngày dịch bệnh vừa nhân cơ hội đầu tư thời gian cho bản thân và gia đình của mình.

Mỗi người một kiểu “giải trí” mùa dịch

Chúng ta vẫn thường đọc được những luồng dư luận trái chiều khi một nhân vật nổi tiếng giới thiệu món đồ hiệu đắt đỏ. Có người ngưỡng mộ, có người cho rằng nên để tiền đi làm từ thiện, có người lại cho rằng phí phạm.

Ai cũng có quyền chọn cho mình niềm vui riêng, bên cạnh sự cống hiến và chia sẻ. Thú vui của người có thu nhập vài trăm triệu một tháng không thể so với người thu nhập mười triệu một tháng.

Nếu suy nghĩ thoải mái tôn trọng những quan điểm cá nhân, tính chất riêng tư khác nhau trong xã hội, nhìn lại ta thấy rằng, mỗi người có thể chọn cho mình một niềm vui để tăng chất lượng sống, nâng hiệu quả công việc là điều đáng khích lệ, miễn là lành mạnh và không ảnh hướng đến người khác.

Với chị em văn phòng hay nội trợ, mùa dịch này là cơ hội để chăm sóc bản thân nhiều hơn, dành thêm thời gian cho gia đình.

Chị Khánh Trân, nhân viên công ty truyền thông – một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, tranh thủ dịp công việc giảm bớt trong mùa dịch để mang bầu và sinh con. Bên cạnh đó, chị còn nhân lúc rỗi rải cải tạo lại sân thượng thành một góc vui chơi cho trẻ em.

Chị cho biết, vì mùa dịch nên nhiều kế hoạch bị hoãn lại, thu nhập cũng có phần bị ảnh hưởng, nhưng chị đã lên kế hoạch sinh con với nguồn tiền dự trữ trước đó. Nhìn ở góc độ tích cực, đây chính là thời gian lý tưởng để chị sinh con vì khi có thời gian rảnh chị có thể chăm sóc bé tốt hơn và khả năng hồi phục sau sinh cũng nhanh hơn nữa.

Còn chị Quỳnh Mai, 40 tuổi (nội trợ), chị tận dụng thời Covid để giảm cân và dưỡng da. Ngày thường, khi vừa “mở mắt” chị phải tất tả lo chồng lo con, giờ nhịp sống chị chậm lại, lo vẫn lo nhưng chị thấy mình có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn.

Chưa kể các dịch vụ spa cũng có nhiều chương trình giảm giá nên nhiều phụ nữ như chị Mai lại có thêm cơ hội để tiếp cận dịch vụ tốt giá phải chăng.

Thú vui của những phụ nữ “đại gia” 

Với những phụ nữ có thu nhập cao, thú giải trí cũng mang màu sắc riêng từng người. Chị Th.Hà, một nữ “đại gia” bất động sản có sở thích sưu tập đá, đặc biệt ở những vùng đất Phật nơi chị đi hành hương.

Dịch bệnh không thể đi thường xuyên như mọi năm, chị nhân thời gian này ngắm nhìn, sắp xếp lại bộ sưu tập đá của mình. Mỗi món đồ đều gắn với kỷ niệm và theo chị thời gian qua thì cũng có cái đã được “hình thành linh hồn” của nó. Mỗi trang sức, mỗi viên đá giúp lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ nơi chị đi qua.

Chị Thanh, chủ một doanh nghiệp chuyên phân phối kính áp tròng, thì lại hứng thú với việc luyện tập thể thao, chạy bộ hay leo núi ở những vùng đất hẻo lánh, ít người lui tới. Đối với chị, ưu tiên hàng đầu là nâng cao thể lực, cơ thể khỏe mạnh thì tinh thần mới tươi vui và có sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Chị nghĩ phụ nữ Việt Nam thường ít khi tập thể thao và cứ luôn gắn hoạt động của mình với gia đình, chồng con. Với một người làm kinh doanh như chị, thời Covid khiến chị mệt mỏi và stress khi có rất nhiều thứ cần phải lo. Nhưng chị buộc mình phải cân bằng để luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Nếu chính bản thân chị không thoải mái thì khó mà có nguồn năng lượng tích cực. Thời gian chạy bộ và leo núi giúp chị cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên và thấy mình được trẻ lại, được tiếp thêm sinh lực.

Thể thao là một trong những thú vui giúp chị Thanh tiếp thêm nguồn sống thời Covid.

Chị Nh.Hà, một doanh nhân trong nhiều lĩnh vực như nhà hàng, bất động sản, ngân hàng. Chị thuộc típ người có cá tính mạnh mẽ, độc lập thế nên không lấy làm lạ với thú vui sưu tập túi xách, đồng hồ và những trang sức của những thương hiệu nổi tiếng thế giới hiện hữu trong chị.

Vì không làm việc trong ngành biểu diễn, nên đơn thuần đây là thú vui, mỗi món đồ là do chị gom góp lợi nhuận trong từng thương vụ thành công để tự thưởng cho mình. Chị trân trọng những thành quả của mình và sử dụng như phụ kiện chứ không phải phục vụ nhu cầu thể hiện đẳng cấp.

Giá của những chiếc túi LV chất liệu da cá sấu thật tầm vài triệu đến vài chục, vài trăm triệu.

Với chị, mỗi món đồ chị chọn đều xuất phát tự sự yêu thích cá nhân. Khi dịch bệnh diễn ra chị không đi du lịch được, chị dành được kha khá để có thể không quá đắn đo sưu tập thêm những món mình thích.

Thay vì chọn mua vàng hay kim cương, chị quyết định tìm đến những sản phẩm được chế tác kỳ công, những thương hiệu mang giá trị lịch sử, thương hiệu toàn cầu và được làm ra với sự tỉ mỉ, tinh tế. Những món đồ này giúp chị luôn tự nhắc nhở mình phải sống và làm việc như thế để nâng cao giá trị bản thân mình.

Chị chọn những chiếc đặc biệt nhất từ mỗi thương hiệu nhằm sưu tầm chứ không mua tràn lan hay chạy theo mẫu mới ra. Từ mỗi thương hiệu như Channel, Louis Vuitton, Hermes, chị đều có gần chục chiếc.

Mỗi chiếc túi từ thương hiệu Louis Vuitton bằng da đà điểu, cá sấu, kỳ đà có giá từ 800 triệu đồng đến hơn tỉ đồng và Hermes giá từ vài trăm đến một tỉ rưỡi.

Mỗi chiếc vòng của chị Hà có giá khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Nh. Hà
Chiếc túi Hermes với chất liệu da cá sấu bạch tạng có giá đến 3,4 tỉ đồng của nữ chị Nh.Hà.

Đặc biệt nhất là chiếc túi Hermes đình đám chất liệu da cá sấu bạch tạng Hymalaya được các sao lăng xê rầm rộ-giá bằng cả căn hộ tầm khoảng 3,4 tỉ, hay bộ túi Louis Vuitton da cá sấu giá cũng trên một tỉ đồng.

Bộ sưu tập charm của chị Hà.

Nhưng bộ sưu tập mà chị thích nhất là những vòng charm bạc và vàng của thương hiệu Trolbeads, những charm nhỏ xíu bằng bạc giá trung bình hai triệu đồng. Tính ra một chiếc vòng cũng hơn ba mươi triệu, đặc biệt những charm vàng chị sưu tập từ 60-90 triệu đồng/charm, cả cái vòng cũng hơn năm trăm triệu.

Quả thật nếu không di du lịch thì ở nhà ngắm cả gia tài được chính mình tạo ra cũng là niềm vui của chị.

Còn chị K.Ngân, chủ một spa thì dành thời gian chăm sóc hai con gái nhiều hơn, mỗi ngày đưa con đến trường, đưa con đi dã ngoại vùng quê và cùng con nấu những món ngon, hoặc tổ chức tiệc tại nhà bên bờ sông với những người bạn thân tình.

Thời Covid, chị Ngân dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn.

Trước đây, chị bận với công việc ở spa cả ngày không có thời gian nấu ăn cho con hoặc gặp gỡ bạn bè nhiều. Nay dịch bệnh nên spa cũng vắng khách, chị cũng buồn vì doanh thu sụt giảm, nhưng bù lại có thể tận dụng thời gian này để ở bên cạnh và tâm tình để thấu hiểu con mình hơn, cũng như có thời gian để tổ chức những bữa ăn gia đình nhẹ nhàng cùng những người bạn thân.

Covid ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của đời sống, nhưng cũng giúp con người sống chậm lại, có thêm thời gian để trân quý những gì thường ngày ta đã lãng quên do guồng quay của cuộc sống hiện đại.Nhìn ở mặt tích cực, đó cũng là cái nhiều người “có được” trong năm vừa qua.

Mai Thy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phát động cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam hạnh phúc’ năm...

0
(SGTT) - Nhằm lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, ngày 20-3-2024, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và...

‘Làm người’ có nghĩa là gì?

0
(SGTT) - Đó là câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho học trò và với cả riêng mình khi cùng các em tiếp...

Sài Gòn, ngày và đêm

0
(SGTT) - Nghĩ về một năm cũ nhọc nhằn và mùa xuân mới đến, trong tôi vẫn dào lên niềm hy vọng. Sài Gòn...

Bí quyết hạnh phúc có sự khác biệt nào giữa Việt...

0
(SGTT) – Đan Mạch luôn xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên, liệu bí quyết hạnh...

Quán cà phê kết hợp nuôi dưỡng, chăm sóc mèo bị...

0
(SGTT) - Hơn 60 chú mèo được nuôi dưỡng, tìm thấy chủ mới thông qua mô hình quán cà phê kết hợp nuôi dưỡng...

Người dân TPHCM viếng chùa, tri ân cha mẹ trong lễ...

0
(SGTT) – Sáng ngày 30-8 (nhằm ngày 15-7 Âm lịch), tại các ngôi chùa lớn ở TPHCM như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Pháp Hoa...

Kết nối