Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Không gian cũ cho người yêu sách mới

DIỄM MI –

Ở Sài Gòn, việc tìm kiếm một không gian yên tĩnh để đọc sách đôi khi còn quan trọng hơn nội dung cuốn sách bạn sẽ đọc. Những băng ghế dài ở thư viện, công viên hay một vài quán cà phê kết hợp đọc sách dường như đã quá quen thuộc. Bạn thử đến Book Nest, một hiệu sách nhỏ mà có cả sách mới và những cuốn đáng tuổi ông bà ta, nơi đây phong cách mang hơi hướng hiện đại trên nền văn hóa xưa cũ.

Hiệu sách này ra đời từ một dự định được ấp ủ khá lâu của chị Nguyễn Thị Dạ Thương khi đang ở thành cổ Bagan (Myanmar) và đọc được bài viết Những tiệm sách ấy bây giờ ở đâu? của giáo sư Ngô Bảo Châu. Xúc động và đồng cảm, chị Dạ Thương đã mở Book Nest như một nơi gặp gỡ những người cùng sở thích và bán những đầu sách chị đã chọn lọc kỹ.

VH6

Rộng chừng 50 m2, ở số 53-C9, đường 11 (Miếu Nổi), phường 2, quận Phú Nhuận, hiệu sách nhỏ này dễ khiến người đọc sách lưu luyến bởi mùi giấy ẩm, màu sách cũ ngả vàng nâu, một vài bức bích họa thời xưa, tấm postcard in hình Đông Dương xa xăm được trưng trong tủ gỗ. Nghỉ lưng trên chiếc ghế cũ, lắng nghe một vài giai điệu ì ạch phát ra từ máy cassette cũ, cầm quyển sách trên tay và nhìn ra đường, tưởng như cuộc sống nơi Sài thành trôi chậm hơn, những xô bồ thường nhật cũng không còn. Đó là lúc thích hợp để bạn “thưởng thức” sách.

Và, Book Nest có nhiều hơn thế. Những đầu sách mới xuất bản, được chọn lọc kỹ càng về tác giả, người dịch thuật, nhà xuất bản để khách đến đây luôn yên tâm về chất lượng sách. Những buổi triển lãm nhỏ về báo chí quốc ngữ, bút tích tác giả, bản thảo của các nhà thơ và các “hội thảo” thú vị như hướng dẫn trồng và chăm sóc chậu cây nhỏ để trong nhà, hướng dẫn đóng sách cũ thành mới. Hơn nữa “thư viện mini” này còn bán nhiều phụ kiện cho sách như bao sách, đánh dấu sách… để bạn có thể mang sách theo các chuyến du lịch mà không sợ bị hư sách, hoặc người khác không thể biết bạn đang đọc gì.

Chị Thương chia sẻ: “Tôi đã từng đến một vài tiệm sách như thế ở nước ngoài, như Book Actually ở Singapore. Lần đầu tiên bước vào đó tôi cảm thấy mình chạm vào một phần tâm hồn Singapore khác, cảm nhận được lịch sử, dù rất ngắn của đảo quốc này. Tôi tự nhủ, đó là điều mình cần ở tiệm sách của mình. Bạn có thể bước vào Book Nest và không tìm được cuốn sách mình yêu thích nhưng hẳn sẽ vương vấn một điều gì đó”.

Có thể điều vấn vương đó là góc “Lost & Found” (mất đi và tìm thấy). Đơn giản là chiếc rương nhỏ chờ những mẫu giấy kể câu chuyện về một vật/quyển sách/đĩa nhạc hay một kỷ niệm đã mất và Book Nest sẽ cố gắng đi tìm cho bạn và để vào chiếc vali cũ. Một ngày nào ghé hiệu sách và tìm lại được món đồ mình thích thì quả là thú vị.

Với Book Nest việc tạo không gian thoải mái cho khách chọn lựa và đọc sách là quan trọng nhất. Có nhiều ghế gỗ đặt ở các góc của hiệu sách với những mảng xanh từ cây sen đá, sen đỏ ẩn khuất giữa các chồng sách cũ. Hoặc những ngày mệt mỏi muốn đến Book Nest nghỉ ngơi, nhìn những đổi thay của cuộc sống vẫn hoan nghênh bạn. Vì theo chủ hiệu sách, đây là nơi luôn chào đón bạn và dù có mua sách hay không đến Book Nest đã là một niềm vui cho nơi này. Nếu may mắn, có hôm có những món quà vặt như chè chuối, mận Hà Nội, trà ngon thì nơi này trở thành phòng khách thân mật cho cả chủ và khách.

Chọn sách và đọc sách là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống ngày nay. Mặc dù bạn có thể đọc ebook trên Internet nhưng để cảm được sách một cách thực sự thì sách giấy luôn là một lựa chọn hàng đầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đã là phong tục mới?

0
(SGTT) - Cuối năm vừa qua, lúc kinh tế khó khăn, nhiều chủ doanh nghiệp đã chật vật xoay xở tiền thưởng Tết tượng...

Sống chung với… gió nổi!

0
Từ hai thiên truyện đến một phiên bản phim, để kể về cái chết lởn vởn trên câu chuyện tình bình dị như ngôi...

Trong khó khăn, ngành xuất bản đẩy mạnh chuyển đổi số

0
Những khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Hoạt động xuất bản sách từ đầu...

Nhà thư pháp Nguyễn Hiếu Tín: Người góp phần làm ‘lung...

0
(SGTT) - Năm 2007, mới tròn 27 tuổi, nhà thư pháp Nguyễn Hiếu Tín đã cho ra mắt quyển sách “Thư pháp là gì?”....

Dọc miền đất nước qua những ngôi cổ tự

0
(SGTT) - Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chúc, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa ra mắt bạn đọc tác phẩm...

‘Vòng quanh thế giới’ qua hai tác phẩm Dấu ấn lữ...

0
(SGTT) - Với hơn 40 năm công tác trong nghề báo, qua tác nghiệp hay đi phượt, nhà báo Lê Tiền Tuyến đã có...

Kết nối