Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Khi “đi chơi rừng” trở thành xu hướng

(SGTT) – Du lịch về nơi hoang dã, hòa hợp với thiên nhiên, tránh các địa điểm du lịch đông người là sự lựa chọn yêu thích của nhiều khách du lịch hiện nay. Gần TPHCM hiện có nhiều điểm đến như thế.

Hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn cây cối là thứ cảm giác mà có lẽ nhiều người muốn có. Đối với các gia đình, buổi dã ngoại cuối tuần nơi thiên nhiên hoang dã giúp thắt chặt tình cảm và cũng là cơ hội giáo dục con cái.

Còn đối với dân công sở, những cuối tuần được trốn khỏi thị thành là dịp để sạc đầy năng lượng cho tuần  lễ tiếp theo.

Tận hưởng thiên nhiên

Một chiều thứ Sáu, anh Trường Sơn (quận 1, TPHCM) tranh thủ đi siêu thị mua bánh mì, thịt nguội, chuẩn bị cho chuyến đi cắm trại tại hồ Trị An (Đồng Nai) dịp cuối tuần cùng gia đình. Anh Sơn chỉ là một trong rất nhiều người có sở thích du lịch dã ngoại, tận hưởng thiên nhiên. Mỗi lần đến cắm trại tại các khu này, anh Sơn thường bỏ thời gian tìm kiếm một khu đất vắng người để được yên tĩnh..

Người Nhật có hẳn một nghệ thuật cho việc đi đạo vào rừng mang tên “shinrin-yoku”, nghĩa là “tắm rừng”. Để “tắm rừng”, người ta thực hiện các lộ trình đi bộ trong rừng để cảm nhận thế giới xung quanh bằng cả năm giác quan từ đó thắt chặt sợi dây kết nối với thiên nhiên.

Bà Rachel Corby, chuyên gia về thiền và “tắm rừng” từng nhận xét trong một phóng sự về nghệ thuật “shinrin-yoku” rằng, những người thành phố có rất ít kết nối với thiên nhiên. Họ thức dậy, đi đến công sở với bốn bức tường bê tông, di chuyển trên xe ô tô máy lạnh và thậm chí chẳng đi bộ ra ngoài để hít thở không khí.

Tại Phần Lan, Hiệp hội bảo tồn Thiên nhiên quốc gia thậm chí còn phát triển một bài tập cho lối sống tỉnh thức, tái kết nối với thiên nhiên. Bài tập này bao gồm việc thư giãn và quan sát vạn vật xung quanh, hít thở thật sâu, tìm một cái cây ưa thích.

Rừng Nam Cát Tiên

Không chỉ ở nước ngoài, tại các tỉnh gần TPHCM vẫn có các địa điểm để chúng ta trở về với thiên nhiên, hòa mình vào tán rừng xanh.

Rừng Nam Cát Tiên là một trong những điểm đến như vậy. Rừng này nằm cách TPHCM khoảng 150 km, trải dài qua sáu huyện, thành phố gồm Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Bảo Lộc, Cát Tiên (Lâm Đồng), Bù Đăng (Bình Phước).

Hiện các tour du lịch rừng Nam Cát Tiên được chia làm hai mức độ, dành cho người trekking chuyên nghiệp và dành cho khách tham quan. Thời điểm đẹp nhất để đi tham quan Cát Tiên là khoảng tháng Tư, tháng Năm, khi trời bắt đầu đổ mưa đầu mùa và từng đàn bướm rủ nhau bay về. Đi bộ trong rừng, du khách sẽ được “chào đón” bởi cả một bộ sưu tập bươm bướm độc đáo.

Du lịch vườn quốc gia Cát Tiên, du khách sẽ có một ngày với lịch trình dày đặc. Sáng sớm vào rừng cắm trại ngắm và chụp hình các loại chim, rồi đi xem khu bảo tồn gấu. Buổi chiều đạp xe đạp giữa những tán rừng và lắng nghe tiếng ve, vào trại kiểm lâm, tham quan những chiếc hồ, những gốc cây khô ở đầu rừng. Ban đêm, du khách có cơ hội đi xe ngắm các loài động vật hoang dã. Các hoạt động thú vị khác bao gồm thưởng thức các món ăn đặc sản như canh lục bình, lẩu cá sông, rau rừng, đi xe jeep đến tham quan Bàu Sấu…

Du khách có thể cắm trại trong rừng hoặc thuê phòng trong khách sạn, resort với giá dao động từ 93.000  đồng đến 1,3 triệu đồng/đêm). Chi phí cho chuyến đi rừng Nam Cát Tiên ngoài tiền phòng còn có tiền ăn uống, vé vào cổng là khoảng 60.000 đồng đối với người lớn.

Hồ Thác Mơ

Cũng không quá xa TPHCM, hồ Thác Mơ có tổng diện tích lên đến 12.000 héc ta thuộc địa phận tỉnh Bình Phước. Để đến được đây, du khách có thể đi xe máy từ Quốc lộ 13, qua tỉnh Bình Dương rồi đến tỉnh Bình Phước.

Hồ Thác Mơ là hồ chứa nước cho Thủy điện Thác Mơ. Hồ gồm có mười hòn đảo lớn nhỏ tựa như một viên ngọc bích được bao phủ bởi rừng cây xanh mát. Du khách có thể tìm đến một bãi đất bằng phẳng để cắm trại và nghỉ lại ven hồ.

Hồ Thác Mơ nằm dưới chân núi Bà Rá. Du khách nào muốn chinh phục ngọn núi có thể đi xe máy đến đồi Bằng Lăng, sau đó, đi bộ tiếp lên đến đỉnh núi. Tại ngọn núi này vẫn còn di tích sân bay trực thăng của Mỹ, tháp Đài truyền hình Bình Phước cao 48m cùng nhiều ngôi chùa linh thiêng.

Theo kinh nghiệm của những người chuyên đi dã ngoại, du khách khi muốn hạ trại phải chờ lều khô. Những ngày trời ít sương, lều không ướt nhiều có thể hạ trại sớm hơn.

Hồ Trị An

Cách TPHCM khoảng 70 km, hồ Trị An thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Đây là một hồ nước nhân tạo trên dòng sông Đồng Nai, làm nhiệm vụ chứa nước cho đập thủy điện Trị An. Nhìn từ xa, mặt hồ êm ả, nước chảy hiền hòa, là điểm đến dã ngoại yêu thích của dân phượt hay các gia đình yêu chuộng lối sống về với thiên nhiên. Trong chiếc hồ này có khoảng 40 hòn đảo lớn nhỏ.

Lướt SUP trên hồ Trị An mang lại cảm giác thư thái, hòa mình với mây trời. Ảnh: Tiền Giang

Còn gì thú vị bằng ngắm bình minh và hoàng hôn trên hồ, suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống. Những người yêu nước và ưa thử thách chắc chắn không muốn bỏ qua môn lướt SUP (viết tắt của Stand Up Paddle). Để chơi môn này, người chơi giữ thăng bằng và đứng thẳng trên một chiếc thuyền phao rồi dùng mái chèo để di chuyển. Khi đã quen với chiếc phao và định hướng dòng nước, người chơi có thể thả lỏng, hòa mình với mây trời và làn nước xanh để rũ bỏ những căng thẳng nơi phố thị.

Nếu đến đây cắm trại, du khách có thể mang theo những loại thịt nguội, bánh mì, trái cây để ăn. Tuy nhiên,  để bảo vệ môi trường bạn nhớ mang về cùng bạn hộp đựng thức ăn và rác thải.

Hạnh Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

0
(SGTTO) - Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Kết nối