Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hawaii thu nhỏ ở Việt Nam

Hòn Sơn nằm cách thành phố Rạch Giá hơn 30 hải lý. Nhiều người ví điểm đến này như là một Hawaii thu nhỏ ở Việt Nam.

Một góc Hòn Sơn.

Vượt biển ra hòn

Hòn Sơn (còn có các tên khác là Hòn Rái, Hòn Sơn Rái) vốn là trung tâm hành chính của xã đảo Lại Sơn, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tên gọi Hòn Sơn Rái là do ngày xưa trên đảo có nhiều cây dầu sơn rái, loại cây cho nhựa để quét lên vỏ thuyền để chống nước biển ăn mòn. Cũng có tích khác là khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi chạy ra đảo này, lúc đói khát được bọn rái cá dâng cá mà chúng bắt được cho ăn nên Nguyễn Ánh đặt tên đảo là Lại Sơn (lại: rái cá).

Vùng biển Tây Nam vào mùa này đã bớt những cơn mưa nặng hạt. Chúng tôi mua vé tàu cao tốc Ngọc Thành với giá 135.000 đồng/người cho chuyến khổi hành từ cảng Rạch Giá lúc 8 giờ 5 đi Hòn Sơn… Trên đường đi, tàu ghé cảng Hòn Tre đổ khách nhanh, rồi tiếp tục rẽ sóng ra Hòn Sơn. Đúng 9 giờ 45, tàu cập bến Hòn Sơn. Ở điểm tàu cập bến, phố chợ đông đúc, nhộn nhịp bởi vì khu vực này có trụ sở Ủy ban nhân dân xã, văn phòng của các đại lý tàu biển. Ở bến cầu tàu luôn có nhiều xe ôm phục vụ nhu cầu đi lại của khách. Tuy nhiên, đa số du khách đều đã đặt phòng từ trước nên khi tàu cập bến là chủ nhà trọ đã cho người ra đón. Một số du khách còn thuê xe máy sẵn từ nhà trọ để tự mình cầm tay lái lượn vòng vèo trên con đường hình vòng cung ven biển có chiều dài 16 km còn khá hoang sơ.

Khám phá danh thắng

Sau bữa cơm trưa thật ngon với cá, mực biển tươi sống được chủ nhà nghỉ chế biến, chúng tôi háo hức khám phá Hòn Sơn bằng xe máy. Xuất phát từ Bãi Bấc, xe của chúng tôi chầm chậm băng qua các bãi Nhà – nơi ghe thuyền neo đậu, bãi Đá Bàng được đánh giá là bãi đẹp nhất trên Hòn Sơn, bãi Xếp với cây dừa nằm nổi tiếng và đây cũng là điểm ngắm bình minh lý tưởng. Con đường ven biển đẹp hoang sơ và thơ mộng, với những bãi cát trắng, nước biển trong xanh màu ngọc bích. Những bãi đá thiên hình vạn trạng, những hàng dừa lớp lớp, cao xanh, oằn sai trái.

Một bãi đá ở Hòn Sơn.

Trên đường khám phá, chúng tôi ghé tham quan Lăng Ông Nam Hải – hầu như các làng chài ven biển, xã đảo ở Việt Nam đều có tục thờ cá Ông. Tiếp tục hành trình, chúng tôi rẽ vào một con đường núi khá dốc, hai bên lau sậy ngút ngàn. Đi chừng 1 km, chúng tôi gặp một thác nước nhỏ bên đường. Thác này do công nhân mở đường chặn dòng suối đổ xuống từ trên núi mà thành. Dù là thác nhân tạo nhưng dòng chảy của nó khá đẹp. Buổi chiều khi nắng xế về Tây, chúng tôi ghé bãi Xếp, còn gọi là bãi Cây Dừa Nằm. Nước biển ở đây trong vắt, bãi có một cây dừa nằm nghiêng sát mặt một hòn đá lớn trông khá lạ mắt. Các bạn trẻ rất thích chụp ảnh, tạo dáng ở nơi này. Chủ một nhà nghỉ ở đây nhạy bén đầu tư vài ghế xích đu cho khách ngồi đung đưa, thư giãn ngắm biển. Hầu như ở Hòn Sơn đâu đâu cũng có dừa nên hòn đảo thơ mộng này còn được dân du lịch ví như như đảo Hawaii của Mỹ.

Đỉnh Ông rồng, Ma Thiên Lãnh

Ở Hòn Sơn cùng tồn tại hài hòa hai hệ sinh thái biển và rừng rất độc đáo. Nếu như muốn chinh phục các đỉnh cao trên bạn nên đi vào buổi sáng vì thường trời nắng đẹp, thuận lợi cho việc ghi lại những bức ảnh đẹp.

Những hàng dừa xanh xuất hiện khắp Hòn Sơn.

Theo sự hướng dẫn của chủ nhà nghỉ, chúng tôi leo đỉnh Ông Rồng (ở độ cao 250 m so với mực nước biển) đầu tiên. Đoạn đường đầu khá thoai thoải, xuyên qua những vườn dừa, vườn xoài xanh tốt thâm u rợp bóng, lại có nhiều tiếng chim rừng líu lo vui tai. Càng lên cao, đường càng dốc. Có những đoạn ngắn gần như thẳng đứng, phải bám dây leo, cây rừng mà đi. Sau một hồi len lỏi, luồn lách qua những phiến đá khổng lồ, những lối mòn rậm rạp thì chúng tôi cũng chinh phục được đỉnh Ông Rồng. Tại đây, điểm gây ấn tượng mạnh cho khách là cây Thiên Tuế mọc trong vách núi, thân ngả nằm dài, uốn khúc, khoanh tròn như thân của con rồng với đầu hướng ra biển. Theo các nhà nghiên cứu và các nghệ nhân chơi cây kiểng thì đây là cây Thiên Tuế có hình dáng tự nhiên độc nhất vô nhị. “Ông Rồng” này có tuổi đời trên 300 năm nếu tính theo mắt lá (một năm thay lá một lần). Gần chỗ Ông Rồng có hai bàn cờ bằng đá mà tương truyền vào những đêm trăng thanh gió mát, các thần tiên trên thượng giới sẽ bay xuống đánh cờ, uống rượu…

 

Cây Thiên Tuế mọc trong vách núi, uốn khúc như thân của con rồng với đầu hướng ra biển Hòn Sơn.

Ngoài ra còn có ngọn Ma Thiên Lãnh (cao 400 m so với mực nước biển), là một trong bảy ngọn núi hợp thành đảo Hòn Sơn. Theo truyền thuyết thì thuở mới khai thiên lập địa, trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một gành đá bằng phẳng, chung quanh nước non nên thơ với đầy hoa thơm, cỏ lạ. Những đêm trăng thanh gió mát, các tiên nữ trên trời thường xuống đây vui chơi, múa hát. Do vậy, nơi này có tên gọi là Sân Tiên. Thỉnh thoảng có một vài nàng tiên ham vui mà đi lạc vào xóm chài dưới chân núi. Các nàng được người dân cưu mang nên cảm nghĩa đó, vài tiên nữ đã ở lại, lấy chồng sinh con, sống hạnh phúc với người trần gian.

Đường lên Ma Thiên Lãnh ngày nay khá dễ đi với những bậc tam cấp bằng đá. Để lên được tới đỉnh, bạn phải đi xuyên qua một vài hang động lờ mờ ánh sáng, lách theo những lối mòn khá cheo leo. Quang cảnh trên đỉnh là trời xanh mây trắng, biển bao la tít tắp tận chân trời, những con tàu xuôi ngược giữa trùng khơi hiện ra xua đi mọi mệt nhọc ban đầu.

Đặng Hoàng Thám

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối