Trần Lê Triết -
Hoa dã quỳ nở vàng khắp triền dốc, những đồi chè đẫm sương trong tiết trời se lạnh đầu đông đã níu chân du khách quyến luyến với Đà Lạt (Lâm Đồng) nhiều hơn. Trong không gian bao la của đất trời, cây cỏ, con người dường như sống chậm lại, thưởng thức cái đằm thắm, gần gũi của thiên nhiên.
Vào mỗi dịp cuối năm bắt đầu từ trung tuần tháng 11, khi đến với Đà Lạt bằng đường bộ du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những con đường tràn ngập sắc vàng của loài hoa dã quỳ, loài hoa vốn đã vào thơ, nhạc từ lâu.
Đà Lạt là một thành phố cao nguyên nên du khách có thể ngắm nhìn các khu phố với các ngôi nhà trầm mặc bên dưới các thung lũng, phía xa là những dãy núi chập chùng với mây cuộn trên cao.
Ngày nay, Đà Lạt có những khu du lịch mới thu hút du khách như Dalat milk farm, Ma rừng lữ quán, Đồi cỏ hồng... Trong ảnh là Đồi cỏ hồng khoe sắc trong nắng sớm.
Thành phố du lịch Đà Lạt còn là thủ phủ trồng trà và cà phê, cuộc sống của nhiều người dân nơi đây gắn liền với những cánh đồng trà, cà phê bạt ngàn.
Loài hoa dã quỳ có sức cuốn hút với dân du lịch cũng như những người đam mê nhiếp ảnh. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Loan, trường PTTH Hoàng Hoa Thám, Liên Khương, Đà Lạt, đang thực hiện một đoạn phim về hoa dã quỳ để tham gia cuộc thi nói về vẻ đẹp tiêu biểu của địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Hầu như những ai yêu mến Đà Lạt đều biết đến những quán ăn vặt, mà chỗ ngồi chính là các bậc thang dẫn xuống quảng trường phía trước chợ Đà Lạt.
Thành phố trầm mặc này còn níu chân du khách bởi những công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ xưa.
Những người đam mê chụp ảnh cũng chọn thời điểm này trong năm để đến với Đà Lạt. Một nhiếp ảnh gia say sưa ghi lại khoảnh khắc đẹp lúc bình minh trên cao nguyên.