Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Săn mây trên đỉnh Nà Lay, Lạng Sơn

Du lịchKinh nghiệm bỏ túiDu lịch giữa mùa dịch: Săn mây trên đỉnh Nà Lay, Lạng...
(SGTT) – Anh Trần Văn Linh, 27 tuổi, hiện là một nhiếp ảnh gia du lịch tự do tại Hà Nội. Gần đây, anh Linh đã có một chuyến săn mây tại đỉnh Nà Lay, thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn, khiến nhiều người trầm trồ vì những khoảnh khắc được anh ghi lại qua ống kính. Trong những ngày giãn cách xã hội, hãy thỏa chí phiêu lưu của bạn với những bức hình ấn tượng của anh Linh.

Đỉnh Nà Lay ở thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn, là ngọn núi có độ cao khoảng 600m so với mực nước biển. Đây là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là những người yêu thích bộ môn leo núi vì từ đỉnh núi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn từ trên cao, bởi dù là ngày hay đêm, nơi đây luôn đẹp như chốn thần tiên.

Anh Trần Văn Linh, một nhiếp ảnh gia du lịch đã may mắn có dịp chinh phục đỉnh Nà Lay trong thời gian gần đây. Anh Linh cho biết, trước đây, anh đã có khoảng thời gian công tác tại Mộc Châu, Sơn La nên đã tự một mình khám phá một số núi nhỏ quanh khu vực, ngọn núi cao nhất anh từng chinh phục là đỉnh Pha Luông, từ đó anh đã dần yêu thích bộ môn leo núi này. Ngoài ra, anh cũng đã từng đặt chân đến đỉnh Ngọc Côn, Cao Bằng.

Cảnh đêm thung lũng Bắc Sơn nhìn từ đỉnh Nà Lay. Ảnh: Trần Văn Linh

Sau đó, khi về Hà Nội làm việc, vốn là người đam mê nhiếp ảnh và yêu thích thiên nhiên hoang dã, mọi thứ vẫn luôn thôi thúc bản thân anh đi và đi. Sau khi tìm hiểu, nắm bắt thông tin địa hình, anh đã quyết định chọn đỉnh Nà Lay, vì đây một địa điểm khá quen thuộc của những người đam mê nhiếp ảnh phong cảnh.

Hình tượng chim phượng hoàng theo lời kể của anh Linh. Ảnh: Trần Văn Linh

Chuyến đi của anh Linh kéo dài 2 ngày 1 đêm. Vốn là một nhiếp ảnh gia du lịch nên trước khi leo đỉnh Nà Lay, anh đã chuẩn bị kỹ về hành trang, thiết bị chụp sao cho gọn nhẹ nhất để quá trình leo núi được diễn ra một cách dễ dàng nhất.

“Đỉnh Nà Lay là một đỉnh núi đá dốc liên tục nên mình cần chuẩn bị đầy đủ nước uống và thực phẩm bổ sung năng lượng. Đường lên tuy đã được người dân gia cố nhưng do khu vực này vừa có cơn mưa lớn nên đất đá rất trơn và nguy hiểm, chiếc đèn pin đội đầu là nguồn sáng duy nhất của mình”, anh Linh chia sẻ.

Đón bình minh ở đỉnh Nà Lay. Ảnh: Trần Văn Linh

Khoảng 00:15, anh bắt đầu khởi hành từ chân núi, trong quá trình di chuyển anh Linh nhận thấy thời tiết bắt đầu tạo mây mỏng.

“Theo kinh nghiệm đi chụp nhiều nơi thì mình khẳng định là hôm nay chắc chắn có cảnh như mong đợi nên tinh thần phấn chấn hơn, sức mạnh được tăng lên quên đi mệt mỏi, chỉ mừng trong lòng rằng cảnh đẹp đang ở phía trước và leo tiếp”, anh Linh nói.

Những ngọn núi nhấp nhô giữa “biển mây”. Ảnh: Trần Văn Linh

Sau hơn 1 giờ đồng hồ leo núi, đến 1:30 anh Linh đã đặt chân đến đỉnh Nà Lay, đứng nhìn xuống thung lũng, cảnh vật hiện ra trước mặt anh ảo diệu như hình một con chim phượng hoàng đang sải cánh bay.

Theo anh Linh, hiện tượng này là do đèn đường dân sinh hắt lên mây và tạo thành hình của một con chim, với anh đó thực sự là một cảnh cực kỳ hùng vĩ trong đêm.

“Lúc đó, mình không còn nhớ đến mệt và cái đói nữa, chỉ nhanh chóng chuẩn bị thiết bị và chụp ngay. Tới gần sáng khi mây đã dày và thấm mệt, mình đã nằm luôn trên nóc nhà trạm phát sóng gần đó, nhìn lên bầu trời sao sáng và nghỉ ngơi”, anh Linh bồi hồi kể.

Những khoảnh khắc ấn tượng này, khiến anh Linh nhớ mãi.

Anh Linh tiếp tục kể, đến khoảng 4:00 ánh bình minh ló dạng thì bắt đầu hiện lên một “biển mây” bồng bềnh, luồn qua những dãy núi đá vôi mềm mại, lộ ra những ngọn núi nhấp nhô xa gần trên những làn mây và anh tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc bình mình tuyệt diệu.

“Tại thung lũng Bắc Sơn, mùa đẹp nhất khi leo đỉnh Nà Lay là vào khoảng tháng Bảy, khi đó mọi người có thể ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín mênh mông từ đỉnh núi”, anh Linh chia sẻ thêm.

Làn mây trắng bồng bềnh giữa trời xanh.

Trong chuyến đi lần này, dù khá mệt, nhưng mang đến cho anh Linh những trải nghiệm tuyệt vời khi vừa có thể được sống gần với thiên nhiên vừa thỏa mãn niềm đam mê với nhiếp ảnh của bản thân. Đồng thời, giúp anh giải tỏa những áp lực cuộc sống bon chen nơi thành thị, những điều này luôn là nguồn động lực để anh sẵn sàng cho những chuyến đi tiếp.

Anh Linh (áo cam) đang săn ảnh cùng những người có chung sở thích.

Minh Hoàng

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng nghỉ tạm

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các trạm này cách nhau trung bình từ 70-80km, giúp đảm bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Cao tốc Cam Lâm –...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím thàn mát

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở rộ, khoe sắc tím đẹp mắt. Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với 'sóng mùa hè' Đến Đà Nẵng, thử món bánh cuốn...

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ Hà, Bắc Giang

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300 năm, là một kiệt tác nghệ thuật chạm khắc gỗ, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc kết hợp với sơn son thếp...