Thứ sáu, Tháng Một 17, 2025

Công viên biến thành… bãi rác

HOÀI NHƠN -

Từ lâu công viên An Bình (phường 7, quận 5, TPHCM) là nơi vui chơi giải trí, tập thể dục của các cụ già và trẻ em, nhưng từ khi có bãi rác tự phát trong thời gian gần đây thì công viên trở nên đìu hiu, vắng bóng người hơn.

1-(2)

Tôi là một trong số ít người đến công viên An Bình tập thể dục, những tưởng sẽ được hưởng không khí trong lành, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng mùi hôi thối từ đủ loại rác thải khiến tôi rất khó chịu. Còn những người khác khi đến công viên này dạo chơi cũng phải bịt khẩu trang hoặc dùng tay bịt mũi vì không chịu được bãi rác bốc mùi.

Những công nhân vệ sinh môi trường cho biết, hàng ngày họ dọn rác ở công viên 2-3 lần, mỗi lần ít nhất thu gom khoảng hai xe rác đầy ắp. Tuy nhiên, rác do nhiều người dân ở các nơi đem tới đây đổ bỏ nên không thể dọn kịp.

Theo tôi, chính quyền địa phương cần có những biện pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng trên, trả lại sự thoáng mát cho công viên. Có thể lắp đặt camera tại khu vực này để biết được những ai xả rác bừa bãi nơi công cộng, sau đó sẽ xử phạt cụ thể. Nếu chúng ta mạnh tay với việc thiếu ý thức của một số người xả rác bừa bãi thì sẽ không còn những đống rác như ở công viên An Bình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối