Vào mùa này, du khách đến chợ vùng biên giới Tịnh Biên, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang sẽ có dịp thấy một góc chợ chồm hổm với hàng chục điểm chuyên bán các “đặc sản” của vùng Bảy Núi và cả Campuchia.
Dân vùng này gọi đó là chợ côn trùng, bởi khu chợ này chuyên bán “hàng độc” như rắn, rết, bò cạp, mối chúa, ve sữa, tắc kè, bửa củi, nhện, chim bìm bịp…
Đây là những con vật có nhiều ở vùng Bảy Núi, được bán với giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng mỗi con, tùy loại. Cánh mày râu nghĩ rằng khi ăn hoặc uống rượu ngâm từ những con côn trùng này thì có thể “cường dương”. Chính vì vậy, ngôi chợ côn trùng này còn được người ta gọi là chợ “sung dược”.
Với người dân vùng này, đây là mùa họ kiếm thêm thu nhập. Mỗi đêm ra đồng bắt côn trùng về bán, mỗi người có thể kiếm được 400.000-500.000 đồng.