Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Diễn viên Băng Di về với thiên nhiên, đạp xe, trekking rừng Nam Cát Tiên

(SGTTO) – Nữ diễn viên Băng Di cho biết cô đã tự lên kế hoạch chuyến đi theo cách riêng để khám phá trọn vẹn thiên nhiên tại rừng quốc gia Nam Cát Tiên.

Những bức ảnh du lịch của nữ diễn viên Băng Di được cộng đồng mạng đánh giá là luôn tràn ngập cảm hứng khám phá, hòa mình với thiên nhiên. Sau giãn cách xã hội, Băng Di đã chọn rừng quốc gia Nam Cát Tiên là điểm đến tiếp theo vì gần TPHCM, không tiếp xúc nhiều người và phù hợp phong cách du lịch khám phá của mình.

Ủng hộ du lịch nước nhà

Diễn viên Băng Di là người đam mê du lịch và luôn muốn dành thời gian trải nghiệm qua những chuyến đi. Đây cũng là cách giúp cô cân bằng cuộc sống, biết thêm nhiều nền văn hóa, vùng đất mới.

Băng Di (thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm bạn đã có những trải nghiệm thú vị tại rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Ảnh nhân vật cung cấp.

Tiêu chí chọn địa điểm du lịch của Băng Di rất đơn giản: vùng đất có nét đặc sắc riêng. Trước khi chọn, diễn viên Băng Di thường tìm kiếm thông tin trên mạng về địa danh đó, xem có điều gì thú vị để trải nghiệm hay không.

Bạn trai là người thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch của ca sĩ Băng Di. Ảnh nhân vật cung cấp

Về lý do chọn Nam Cát Tiên để đi, Băng Di giải thích: “Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng lại bỏ qua địa điểm thú vị gần thành phố như Nam Cát Tiên. Hơn nữa, tôi cũng muốn ủng hộ ngành du lịch nước nhà đang bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch này”.

Ca sĩ Băng Di (ngồi bên trái) cùng nhóm bạn đi khám phá Nam Cát Tiên. Ảnh nhân vật cung cấp

Cô cùng nhóm bạn quyết định đặt tour riêng. “Có nhiều tour trọn gói tham quan rừng nhưng tôi muốn có những trải nghiệm riêng nên đã liên hệ bạn hướng dẫn tour để sắp xếp chuyến đi với các yêu cầu: đi bộ trong rừng, chạy xe đạp băng rừng rồi nghỉ ngơi ở trạm kiểm lâm, ngủ nhà sàn, ăn cơm trong rừng”, Băng Di kể.

Ngỡ ngàng trước thiên nhiên bao la

Theo Băng Di, mọi người trước khi đi trekking cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt. Cô và nhóm bạn đều là những người thường xuyên luyện tập thể thao nên chuyến đi diễn ra tương đối nhẹ nhàng. Tiếp đến là cần chuẩn bị các dụng cụ trekking chuyên dụng, đặc biệt là xà cạp để chống vắt hay côn trùng cắn khi di chuyển trong rừng. Tổng cộng trong chuyến đi, cô và nhóm bạn đạp xe gần 30 km, đi bộ hơn 20 km. Nữ ca sĩ kể về những trải nghiệm trong chuyến đi:

“Chúng tôi đạp xe 10 km để đến bìa rừng. Đoạn đường 10 km nghe có vẻ dài, nhưng nhờ đi cùng bạn bè, vừa đi vừa nói chuyện rất vui nên đi hết khá nhanh. Ban đầu đường đi dễ dàng nhưng đoạn sau gồ ghề, tưởng chừng như phải gồng mình để giữ thăng bằng, không bị té ngã.

Đạp xe 10 km đến bìa rừng. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trên đường vào rừng, chúng tôi vừa đi vừa ngắm những đàn bướm rất đẹp. Mùa này là mùa bướm, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng từng đàn bướm chạy theo, bay xung quanh mình huyền ảo như vậy!

Trên đoạn đường đạp xe, Băng Di bắt gặp đàn bướm đi theo suốt dọc đường. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau 10km đó, chúng tôi để xe ở bìa rừng rồi đi bộ trekking. Đường rừng tuy có lúc lên xuống dốc song cũng khá dễ đi. Tôi hy vọng sau khi nghe những chia sẻ về chuyến đi này, các bạn sẽ tham quan rừng nhiều hơn. Trên đường đi chúng ta có thể chiêm ngưỡng những cảnh tượng hùng vĩ! Có những thân cây mà tôi không thể tưởng tượng được hình thù và kích thước của chúng lớn đến vậy. Nhiều cây tuổi đời đến 400 tuổi, khiến chúng tôi cảm giác y như đang trong bộ phim thám hiểm nào đó.

Trên đường đi bộ, nếu đủ may mắn và tinh mắt, bạn có thể bắt gặp những con thú. Động vật hoang dã nhút nhát, chúng sẽ chạy đi rất nhanh nếu nghe tiếng người. Chúng tôi còn thấy những mảng thực vật hình dáng rất đẹp.

Đi qua cầu treo bằng gỗ là sắp đến trạm kiểm lâm. Xung quanh là rừng tre rợp trời, khung cảnh thơ mộng tuyệt vời! Lúc chúng tôi đi thì chưa vào mùa mưa, nên chưa có nước ở dưới cầu nhiều.

Sau khi tới trạm, chúng tôi được tiếp đón nhiệt tình. Họ nói rằng chúng tôi nên nghỉ ngơi để chuẩn bị khám phá Bàu Sấu. Hoàng hôn ở đây rất đẹp, chúng tôi đi dạo bằng thuyền một vòng để ngắm… cá sấu. Bàu Sấu hiện có hơn 500 con cá sấu, mà chúng tôi nói vui là “500 anh em cá sấu”.

Tôi rất thích hoàng hôn. Ở thành phố, tôi khó có dịp ngắm hoàng hôn đẹp vì quá nhiều tòa nhà cao tầng.

Hoàng hôn huyền ảo trên Bàu Sấu. Ảnh nhân vật cung cấp

Hoàng hôn ở Bàu Sấu có thể nói là hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng được thấy! Cả đất trời bỗng chuyển sang một màu ánh cam huyền ảo, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như ánh vàng.

Bên dưới sự lãng mạn ấy, là một điều đáng sợ rình rập: xung quanh toàn là cá sấu. Chúng ở khắp nơi: nổi trên mặt nước, nằm trên bờ há miệng phơi mình, bơi lòng vòng. Kinh nghiệm của các anh kiểm lâm là hãy ngồi yên trên thuyền.

Sau khi đi một vòng quanh hồ, chúng tôi trở về trạm ăn tối. Chúng tôi ngồi ăn ở nhà sàn, các anh kiểm lâm đã chuẩn bị những món ăn ngon miệng từ cá được đánh bắt tự nhiên ở Bàu Sấu. Sau bữa cơm tối là tiết mục ngồi nghe các anh kể những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của họ, và cùng ca hát.

Sau chuyến đi, cả nhóm về trạm kiểm lâm ăn tối và nghỉ ngơi, giao lưu với các nhân viên kiểm lâm tại Nam Cát Tiên.
Trải nghiệm nấu cơm trong rừng. Ảnh nhân vật cung cấp

Với những ai còn lo ngại về việc đi rừng, Băng Di cho biết lựa chọn khám phá vườn quốc gia sẽ rất an toàn vì có người hướng dẫn, luôn có người hỗ trợ thông tin và y tế khi cần.

Theo diễn viên Băng Di, nếu đi du lịch chỉ để ngắm những tiện ích hiện đại thì hầu hết những chuyến đi sẽ giống nhau. Nhưng khi được về gần với thiên nhiên, nữ ca sĩ cảm nhận được sự kết nối với thiên nhiên, thêm yêu quý môi trường đang sống và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Yến Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

0
(SGTTO) - Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Kết nối