Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024

Hồ Na Hang, “nàng tiên xanh” của đại ngàn

(SGTTO) – Giữa chốn đại ngàn hùng vĩ của núi rừng Tuyên Quang, một vùng hồ nước xanh trong với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một bức tranh sơn thủy làm mê đắm những ai qua đây. Đó là hồ Na Hang, người dân bản địa gọi đó là “nàng tiên xanh” của miền đất này.

Mênh mang hồ nước xanh giữa sơn ngàn

Cách thành phố Tuyên Quang khoảng 100km, hồ Na Hang là một hồ nước tự nhiên rộng hơn 8.000 ha trải dài trên địa bàn 2 huyện Na Hang và Lâm Bình.

Hồ Na Hang đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Đến đây, bạn có thể thong dong trên thuyền đuôi én mà thả hồn mình vào một không gian xanh thẳm được hòa quyện bởi làn nước xanh của hồ, màu xanh của rừng, của những hòn đảo lớn nhỏ và màu xanh của mây trời. Đến đây, âm hưởng của bài hát “Hồ trên núi” như được khơi lên trong tâm hồn con người.

Hồ Na Hang nổi tiếng với những điểm dừng chân đầy thú vị như 99 ngọn núi, thác Mơ, cọc Vài Phạ, thác Khuổi Nhi, vách đá Nàng tiên, thắng cảnh Thượng Lâm…

Vẻ đẹp toát lên của “nàng tiên xanh” được tạo bởi sắc màu xanh tựa ngọc bốn mùa của làn nước, sự hoang sơ của cảnh vật, hòa vào cái bảng lảng đầy huyền bí của mây trời. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một “kiến trúc” độc đáo mà hiếm nơi nào có được. Đó là hàng trăm ngọn núi cao sừng sững mọc lên giữa lòng hồ. Vì thế khi đến đây, du khách còn có cảm nhận hồ Na Hang là một “vịnh Hạ Long” trên cạn.

Bức tranh nhiều sắc màu

Mỗi thời khắc trong ngày, hồ Na Hang có một vẻ đẹp riêng. Sáng sớm, khi mặt trời lấp ló sau những triền núi đá, Na Hang như một nàng tiên nữ kiều diễm đang bừng tỉnh sau một giấc ngủ êm đềm.

Tuyệt nhất là được ngắm những ngọn núi soi mình xuống lòng hồ tạo nên một sự hòa quyện đến tuyệt vời. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Khi mặt trời lên cao, cảnh vật trở nên sáng đẹp, sống động. Nước hồ khi mặt trời rọi chiếu xanh trong tựa ngọc, đáy hồ như được đẩy sâu đến vô cùng.

Chiều về, Na Hang ẩn mình trong sương khói nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp sừng sững của những ngọn núi cao giữa lòng hồ. Những đám mây trắng tựa bông quấn quýt, bồng bềnh như những dải lụa quanh những ngọn núi khiến cho không gian nơi đây bàng bạc, huyền ảo, hư hư, thực thực.

Tiết trời ở Na Hang mát mẻ và trong lành bởi thảm thực vật xung quanh hồ luôn tươi tốt, nước hồ lúc nào cũng dồi dào.

Hồ Na Hang sở hữu những loài cá quý hiếm như cá anh vũ, cá lăng, cá bỗng, cá chiên, cá nheo. Hồ là nơi giao nhau của sông Gâm và sông Năng với làn nước hiền hòa bốn mùa.

Dạo thuyền vãn cảnh

Đến với Na Hang, du khách chỉ việc ngồi trên thuyền để vãn cảnh. Thuyền máy trôi đi chầm chậm đủ để bạn nhìn ngắm, chiêm ngưỡng cảnh vật hai bên lòng hồ. Tuyệt nhất là được ngắm những ngọn núi soi mình xuống lòng hồ tạo nên một sự hòa quyện đến tuyệt vời.

Những ngọn núi đá được bao phủ bởi một thảm thực vật quanh năm xanh tốt tạo nên vẻ đẹp mượt mà, tràn ngập sức sống trên mặt hồ. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Hai bên bờ, cảnh sơn thủy hữu tình khiến cho con người như xua tan đi bao ưu phiền, mệt nhọc. Thật thơ mộng khi bạn nhìn ngắm những ngôi nhà lá bình yên bên ven hồ, nhìn những đàn dê, đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân núi. Xa xa là những ngôi miếu, ngôi đền huyền ảo.

Vào sâu trong lòng hồ chừng 10km, bạn sẽ bắt gặp thác Mơ với vẻ đẹp nổi tiếng. Đó là con thác chảy từ trên đỉnh ngọn núi cao đổ xuống lòng hồ. Từ xa, tiếng nước thác nghe như một thanh âm sống động giữa đại ngàn, thác đẹp như một dải lụa mềm mại đưa nước về hồ.

Dịch vụ ở hồ Na Hang có gì?

Dừng chân ở Na Hang, bạn không cần phải lo thiếu những dịch vụ cần thiết. Bởi người dân bản địa ở đây có dịch vụ chèo thuyền máy đưa du khách thăm quan hồ trong cả ngày với giá từ 1.500-2000.000 đồng tùy vào thời gian. Thuyền vừa dài, vừa rộng, có áo phao an toàn.

Dịch vụ thuyền du lịch phục vụ du khách khám phá Na Hang. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Trên thuyền có dịch vụ phục vụ ăn uống với những món ăn đặc sản địa phương như xôi ngũ sắc, măng rừng, thịt gà nướng, thịt trâu nướng, cá lăng, cá bỗng nướng, rượu ngô với giá mỗi xuất ăn từ 1,5-200 ngàn đồng/xuất.

Cỗ mẹt tại các bản làng Na Hang sẽ mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị về ẩm thực vùng miền. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Nghỉ qua đêm, nếu nghỉ tại nhà sàn ở bản du lịch cộng đồng phía trong lòng hồ thì giá từ 80-100 ngàn đồng/người/đêm. Còn nếu nghỉ tại thị trấn Na Hang, các phòng nghỉ giá từ 250-300 ngàn đồng/phòng dành cho hai người.

Nguyễn Thế Lượng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những bệnh nghề nghiệp nào được đề xuất hưởng bảo hiểm...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó,...

Chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ...

0
(SGTT) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng...

Giải golf Lương Văn Can vun đắp ước mơ cho người...

0
(SGTT) - Ngày 3-5, Giải Golf Lương Văn Can do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất...

Bộ GTVT đề nghị kiểm tra giá vé máy bay tăng...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Cục hàng không Việt Nam, vụ Vận tải rà soát,...

Đề nghị mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành lên...

0
(SGTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất cần tính đến phương án đầu tư...

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến...

Kết nối