Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Hành trình ‘hì hục’ chinh phục Ky Quan San

(SGTT) – Ky Quan San hay còn được gọi là Bạch Mộc Lương Tử, cũng là ngọn cao nhất trong dãy núi cùng tên, nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Tên gọi Ky Quan San bắt nguồn từ tiếng H’mông, có nghĩa là “Bản nhỏ ở ven sườn núi”.
Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Du khách Nguyễn Thu Hương, vừa có hành trình chinh phục đỉnh Ky Quan San, chia sẻ “Trải qua ba ngày hai đêm trên núi, không điện, không sóng, không lo âu, cách ly khỏi thế giới quả thật là cảm giác tuyệt vời. Ban ngày thì hì hục chinh phục những cung đường dốc, trơn, vách đá dựng đứng… Tối về, mọi người trong đoàn quây quần, tâm sự bên nồi lẩu ấm cúng và nhâm nhi chén rượu cay nồng là kỷ niệm thật sự khó quên”.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Để chinh phục Ky Quan San, du khách có thể bắt đầu hành trình từ bản Sàng Ma Sáo, càng lên cao, độ dốc càng lớn, thậm chí có những đoạn dốc dựng ngược kéo dài, khiến nhiều người muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Phần lớn thời gian trong năm, mây mù bao phủ Ky Quan San, không khí lạnh, ẩm ướt khiến đường trơn trượt, khó đi.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Được biết, cung đường trekking chinh phục Ky Quan San khoảng 34km, du khách sẽ trải qua rất nhiều địa hình và thảm thực vật khác nhau, từ rừng trúc xanh rì mát rượi đến những khu rừng già mờ ảo, dòng suối trong lành, mát lạnh đến những ngọn đồi cỏ cháy đầy nắng.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Ấn tượng nhất là cung đường đi qua cánh rừng già nguyên sinh, những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, cùng những con suối từ thượng nguồn trong vắt, chắc chắn sẽ để lại trong lòng du khách những trải nghiệm không bao giờ quên.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Khi lên tới độ cao khoảng 2.100m, sẽ có một lán trại do một nhóm porter dựng lên, làm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cho du khách. Sau một ngày leo núi, đây cũng là điểm dừng chân nghỉ đêm; trong lán có chỗ ngủ, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh…

Ảnh: Nguyễn Thu Hương

“Đêm đến ngắm bầu trời sáng rực ánh trăng sao bên ánh lửa hồng, cộng thêm biển mây bồng bềnh mờ ảo lúc sáng sớm. Thật sự đây là một trải nghiệm quý báu tuổi trẻ của tôi”, chị Hương tâm sự.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Điểm yêu thích nhất để check-in dành cho dân xê dịch là chiếc xích đu được dựng lên để thu hút du khách. Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Ky Quan San mới được khai phá đường lên năm 2012, là một địa danh còn khá xa lạ và chưa phổ biến với dân xê dịch. Tuy nhiên, với người ưa trekking, Ky Quan San luôn gợi lên niềm đam mê muốn khám phá.

Một số hình ảnh khác trên cung đường chinh phục Ky Quan San:

Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương
Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Khôi Nguyên – Nguyễn Thu Hương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cắm trại tại hang động lớn thứ 4 thế giới ở...

0
(SGTT) – Được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công nhận là hang động lớn thứ 4 thế giới, hang Pygmy là một...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Trải nghiệm cắm trại ven sông, hồ gần TPHCM vào mùa...

0
(SGTT) - Vào những ngày nắng nóng, các địa điểm cắm trại ven sông, hồ gần TPHCM được nhiều người tìm đến. Các trải...

Đỗ quyên khoe sắc giữa núi rừng Putaleng

0
(SGTT) - Những ngày tháng 3, hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Trong đó, đỉnh Putaleng nổi tiếng...

Rừng đỗ quyên cổ thụ khoe sắc hoa nơi Tây Côn...

0
(SGTT) – Được xem là “nóc nhà Đông Bắc”, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao khoảng 2.428m, nằm trên địa phận huyện Hoàng Su Phì...

Kết nối